Chuyện của một cô nàng Gen Z: Yêu K-Pop, mê tiếng Hàn và ước mơ theo đuổi ngành khách sạn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyện của một cô nàng Gen Z: Yêu K-Pop, mê tiếng Hàn và ước mơ theo đuổi ngành khách sạn

Hoàng Thu Nga là sinh viên lớp 19K8 khóa QH.2019, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Vừa tốt nghiệp Cử nhân bằng Xuất sắc, cô gái trẻ đã tìm được việc làm ưng ý tại Khách sạn LOTTE Hà Nội. 

Nếu gọi ULIS là “bà mối tơ duyên”, thì cô bạn với đôi mắt một mí “chuẩn người Hàn” Hoàng Thu Nga và Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc đã được se duyên thành công từ 4 năm trước. Quay ngược thời gian về những tháng năm rực rỡ tại ULIS, Thu Nga đã ghi dấu ấn tại nơi đây với những thành tích xuất sắc và toàn diện về mặt học tập cũng như hoạt động ngoại khóa.

Thành tích trích ngang của Thu Nga:

– Tốt nghiệp Cử nhân bằng Xuất sắc ngành Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN với GPA 3.74/4.0, ĐRL 9.3/10

– Là 1 trong 22 đại diện được nhận giấy khen “Sinh viên xuất sắc” trong Lễ bế giảng và trao bằng cho các sinh viên đại học chính quy khóa QH.2019.

– Bí thư lớp 19K8, Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

– Trưởng ban Hậu cần Đoàn – Hội khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Hàn Quốc.

– Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn – Hội khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Hàn Quốc.

– Kết nạp Đảng năm 21 tuổi

– 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc”

– 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”

– 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Đại sứ sinh viên”

– 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Bí thư chi đoàn giỏi”

– Đạt học bổng ngân sách 6/8 kỳ học của Khoa lên tới 60 triệu đồng

– Đạt học bổng Scranton

– Đạt học bổng Samsung KF

– Giải Nhì cấp trường Đổi mới sáng tạo ULIS FIRE

– Nhận được rất nhiều giấy chứng nhận tham gia các hoạt động, sự kiện như Chào ngoại ngữ, ULIS FIRE DAY, ULIS Korean Day, Hangeulnal, 스승의 날 (Ngày Nhà giáo Hàn Quốc), The Face of KULIS… dưới tư cách là BTC, TNV.

Từ cơ duyên bén rễ với Hàn Quốc từ tấm bé…

“Lúc còn bé, cuộc sống của mình đã gắn liền với âm nhạc K-POP của Hàn Quốc. Tới lớp 7, bị thu hút bởi ngôn ngữ lạ, mình đã tự mày mò học bảng chữ cái tiếng Hàn. Với chút năng khiếu ngôn ngữ, cô bé 12 tuổi khi ấy đã đọc được “sương sương” tiếng Hàn Quốc trong sự trầm trồ của gia đình.” Thu Nga tâm sự.

Ngoài ra, Thu Nga còn sở hữu một đôi mắt một mí khá đặc trưng, vậy nên, từ nhỏ tới lớn rất nhiều người khen nét đẹp giống cô bé Hàn Quốc này. Thậm chí khi đi làm việc, những người bạn Hàn Quốc cũng ngỡ tưởng là người đồng hương. Thu Nga nói đùa rằng, “Mang trong mình ngoại hình khá giống người Hàn Quốc, có lẽ, mình sinh ra là để theo đuổi Ngôn ngữ Hàn của ULIS đây mà”.

…đến tháng năm rực rỡ ở ULIS…

“Mình luôn nói với mọi người rằng giữa mình và ngôn ngữ, đất nước Hàn Quốc như có mối nhân duyên với nhau vậy. Điều ấy thật ứng nghiệm khi lựa chọn nguyện vọng vào Đại học, mặc dù biết khả năng của bản thân chưa xuất sắc, mình vẫn lựa chọn ULIS là một trong những bến đỗ tương lai. Cuối cùng, mình thật sự bất ngờ khi nhận được kết quả, hóa ra, ông trời quả thực se duyên cho mình với ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.” Thu Nga bộc bạch.

“Thanh xuân như một chén trà, học ở ULIS mới là thanh xuân”. Mặc dù đã chuẩn bị hành trang với đam mê tiếng Hàn từ hồi lớp 7, những kiến thức học thuật vẫn làm Thu Nga cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, cô bí thư lớp 19K8 kiêm Trưởng ban Hậu cần, đồng thời là Uỷ viên BCH của Đoàn – Hội Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Hàn Quốc luôn nghiêm khắc với những nỗ lực của chính mình. “Mình luôn đặt mục tiêu nhất định phải giành được học bổng, ít nhất là học bổng ngân sách của Khoa, để phụ bớt tiền học phí cho bố mẹ, mặc dù gia đình mình vẫn đủ khả năng chi trả. Vậy nên, chính mình đã tự gây áp lực học tập, và cũng bởi không muốn bản thân và những người thân yêu thất vọng, mình đã cày ngày cày đêm để giành học bổng.”

Thu Nga tâm sự, có nhiều lúc muốn buông bỏ vì quá mệt mỏi và kiệt sức. Thậm chí, càng ôn thi càng stress, càng ôn thi càng sụt cân, càng ôn thi càng khóc vì kiến thức quá nhiều và khó. Dẫu vậy, sau tất cả, ULIS đã tôi luyện Thu Nga thành một viên ngọc cứng cáp, và trưởng thành, mạnh mẽ hơn. “Mình luôn tin rằng, ông trời không bao giờ bỏ rơi những người đã thực sự cố gắng, chỉ cần mình nỗ lực, không sớm thì muộn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng! Đồng thời, mình cũng phải cảm ơn ULIS thật nhiều vì đã cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết để mình tự tin, dám sẵn sàng đối đầu với những thử thách trong tương lai.”

Thu Nga nhận khen thưởng “Bí thư chi đoàn giỏi cấp trường”

Thu Nga tại lễ kết nạp Đảng viên

Nắm trong tay danh sách những học bổng của Khoa và của trường, “chiến thần học bổng” cũng chia sẻ những bí kíp “nằm lòng” cho các hậu bối khoa Hàn nói chung, và các bạn sinh viên đang học tiếng Hàn nói riêng có cơ hội đạt được học bổng du học. “Mỗi năm cũng có khá nhiều suất học bổng du học trao đổi các kỳ, du học chương trình 2+2, 1+3 tại các trường đại học ở Hàn Quốc như Kookmin, Ajou, ChungAng,…; học bổng tiền mặt như Pony Chung, LOTTE, KEB HANA,… và cả cơ hội thực tập, làm việc như Samsung, LG,…Cơ hội đã có nhiều rồi, vậy thì việc cần làm là chuẩn bị cho mình số điểm GPA và chứng chỉ ngoại ngữ tốt, một profile “ngon nghẻ” với nhiều thành tích tham gia hoạt động ngoại khóa, tài chính vừa đủ và tinh thần vững chắc sẵn sàng apply học bổng “bách chiến bách thắng.”

… tới những dự định ấp ủ trong tương lai.

Đúng như một Gen Z thực thụ năng động và cống hiến hết mình, cùng thành tích xuất sắc đã ươm mầm khi ở ULIS, Thu Nga sẵn sàng thử sức với nhiều công việc, thế nhưng, công việc gắn bó với tiếng Hàn vẫn luôn nằm trong những ưu tiên của cô bạn.

“Mình đang tiếp tục thử sức theo ngành khách sạn vì đó vốn là ước mơ ban đầu của mình. Làm việc cho khách sạn LOTTE của Hàn Quốc khiến mình vừa có thể duy trì ước mơ lại vừa tạo cơ hội cho bản thân nâng cao khả năng tiếng hơn thông qua trao đổi với đồng nghiệp và khách hàng người Hàn. Ngoài ra, mình cũng đã suy nghĩ tới việc thử sức thêm cả ở mảng phiên dịch cho các công ty Hàn Quốc nữa. Chúng mình còn trẻ mà, chúng mình có quyền thử để biết bản thân mình hợp với cái gì hơn chứ nhỉ?”

Thu Nga cũng gửi gắm tới các bạn có nguyện vọng vào Khoa Hàn, các bạn có ý định du học Hàn Quốc và các bạn đang học tiếng Hàn nói chung, “Bất cứ con đường nào cũng đều phải trải qua gian nan, và thử thách. Nhưng mình tin rằng chỉ cần các bạn sống hết mình với ước mơ, hoài bão; tự lập ra cho mình những kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể; và nghiêm khắc với bản thân thì mọi khó khăn cũng chỉ là bước đệm để bạn tỏa sáng trên con đường mình đã chọn. Các bạn hãy tin rằng: Ngôn ngữ Hàn sẽ mở ra cho các bạn vô vàn những cơ hội mới và tuyệt vời, vậy nên đừng bỏ cuộc nhé!”

Cuối cùng, Thu Nga cũng gửi lời chúc tới bản thân và các tân cử nhân đã hoàn thành xuất sắc 4 năm Đại học, cùng những hy vọng cho quãng đường rộng mở phía trước, “Mình xin gửi lời chúc mừng tới các bạn tân cử nhân đã tốt nghiệp, và hoàn thành xuất sắc 4 năm học dưới mái trường ULIS. Hy vọng các bạn không có điều gì phải hối tiếc hay thất vọng về bản thân, vì mình tin các bạn đã làm rất tốt rồi. Cùng chúc cho con đường sắp tới mà mình và các bạn đi sẽ luôn suôn sẻ, sẽ luôn có những người đồng hành đáng tin cậy, và hỗ trợ ta như các thầy cô yêu thương của ULIS.

Và mình cũng muốn gửi lời chúc các bạn dự kiến tốt nghiệp trong đợt sắp tới, các em hậu bối sẽ hoàn thành xuất sắc các bài thi, khóa luận tốt nghiệp, hồ sơ thực tập, hoàn tất mọi yêu cầu, thủ tục để ra trường đúng hạn và rinh về tấm bằng đỏ chót với niềm kiêu hãnh vô biên.”

Hương Giang/ĐSTT