Đỗ Thị Huyền Trang: Từ ULIS đến Đại học Korea và hành trình 10 tháng đáng nhớ
Chuyến hành trình vươn ra biển lớn đôi khi lại bắt đầu từ một nhân duyên nhỏ. Từ những ấn tượng đầu tiên về Hàn Quốc khi còn là một cô bé tiểu học đến những ngày học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ và cơ hội đặt chân tới Đại học Korea, Đỗ Thị Huyền Trang – sinh viên khóa QH.2024, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc – đã từng bước biến niềm yêu thích của mình thành những trải nghiệm thực tế. Hai học kỳ trao đổi với học bổng Pony Chung không chỉ đưa Trang đến một trong ba trường đại học thuộc nhóm SKY danh tiếng của Hàn Quốc, mà còn mở ra hành trình 10 tháng với những trải nghiệm mới về học tập, cuộc sống, tình bạn và sự trưởng thành.

Từ tình yêu với Hàn Quốc đến cơ hội học tập tại Hàn Quốc
Tình yêu của Huyền Trang dành cho đất nước Hàn Quốc không phải là một cảm xúc bộc phát nhất thời mà đã được ươm mầm từ khi cô còn là học sinh tiểu học. Ngày ấy, hình ảnh những anh chị tình nguyện viên thuộc tổ chức KFHI sửa sang lại từng lớp học đã để lại trong cô gái nhỏ những ấn tượng sâu sắc. Lớn lên một chút, những giai điệu truyền cảm hứng của nhóm nhạc BTS lại trở thành điểm tựa tinh thần, đồng hành cùng Trang qua những áp lực của tuổi trưởng thành. Từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, tình yêu dành cho ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc dần được bồi đắp, đưa Trang đến với Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ.
Ngay từ những ngày đầu học tập tại ULIS, Đại học Korea (Korea University) đã là một trong những ngôi trường Trang mong muốn có cơ hội được trải nghiệm. Đây là một trong ba trường đại học thuộc nhóm SKY của Hàn Quốc, bên cạnh Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei. Vì vậy, khi nhận được học bổng Pony Chung và cơ hội trao đổi trong hai học kỳ tại Đại học Korea, Trang đã có thể tiến thêm một bước trên hành trình theo đuổi niềm yêu thích được nuôi dưỡng từ nhiều năm trước.


Đằng sau cơ hội ấy là quá trình tích lũy nghiêm túc trong những năm tháng học tập tại ULIS. Năm học 2024–2025, Huyền Trang đạt GPA 3.89/4.0, điểm rèn luyện Xuất sắc và nhận Học bổng Khuyến khích học tập loại A của Trường. Song song với việc học, Trang đảm nhiệm vai trò Bí thư lớp, Phó ban Nội dung CLB, Mentor cho các tân sinh viên và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Những trải nghiệm học tập và hoạt động ngoại khóa ấy không chỉ góp phần giúp Trang hoàn thiện hồ sơ học bổng mà còn trở thành hành trang để cô bước vào một môi trường học tập mới trong 10 tháng tại Hàn Quốc.
Khi đặt chân đến giảng đường Đại học Korea
Ấn tượng đầu tiên của Huyền Trang khi đặt chân đến Đại học Korea là khuôn viên mang vẻ đẹp cổ kính như một tòa lâu đài, đan xen với những nét hiện đại. Nhưng điều khiến Trang thực sự bất ngờ lại nằm bên trong những giảng đường.

Ngay từ tuần định hướng đầu tiên (OT week) – khoảng thời gian Trang vốn nghĩ chủ yếu dành cho việc làm quen và nghe giáo sư giới thiệu về môn học – không khí lớp học đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Sinh viên bản địa và quốc tế liên tục giơ tay phát biểu, tranh luận và phản biện với giáo sư. Nhịp sống “빨리빨리” (nhanh lên, nhanh lên) đặc trưng của Hàn Quốc cũng hiện hữu rõ nét trong môi trường học tập, khiến Trang phải nhanh chóng thích nghi, tập trung cao độ và chủ động hơn để theo kịp nhịp độ của lớp học.
Từ cảm giác choáng ngợp ban đầu, Huyền Trang dần làm quen với guồng quay mới. Nền tảng kiến thức cùng những kỹ năng được tích lũy trong quá trình học tập và rèn luyện tại ULIS giúp Trang tự tin hơn khi bước ra khỏi môi trường quen thuộc, đồng thời sự chủ động của bản thân giúp cô từng bước biến áp lực thành động lực học tập.

Hai học kỳ tại Đại học Korea cũng đem đến cho Trang những góc nhìn học thuật mới. Nếu trước đây Hallyu trước hết gắn với niềm yêu thích dành cho văn hóa đại chúng Hàn Quốc, tại đây, cô có cơ hội tiếp cận làn sóng này dưới góc độ phân tích truyền thông chuyên sâu và bài bản hơn. Đặc biệt, môn Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn giúp Trang chuyển đổi góc nhìn từ “người học” sang “người dạy”, đồng thời tạo sự kết nối với công việc trợ giảng mà cô từng đảm nhiệm tại Việt Nam.
10 tháng học cách sống xa nhà và tự lập
Hành trình trao đổi kéo dài 10 tháng không chỉ diễn ra trong những giảng đường. Đó còn là lần Huyền Trang phải học cách tự mình giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống khi ở xa gia đình.
Với một người luôn trân trọng không khí gia đình như Trang, việc sống xa nhà đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những dịp lễ, Tết hay những chuyến du lịch cùng bố mẹ. Có những buổi tối trở về sau một ngày học mệt mỏi hay những thời điểm đứng trước áp lực của kỳ thi, Trang đã khóc vì nhớ nhà. Nhưng cũng chính những ngày tháng ấy giúp cô học cách mạnh mẽ và tự lập hơn.

Từ những công việc thường nhật như tự nấu ăn, tìm đường đến việc làm thẻ cư trú, thích nghi với rào cản ngôn ngữ hay tự mình xử lý áp lực thi cử, từng trải nghiệm nhỏ dần trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của Trang. Cô học cách quản lý thời gian tốt hơn, tự tin hơn khi đối diện với những tình huống mới và mở lòng đón nhận những góc nhìn đa chiều từ bạn bè đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Nhìn lại quãng thời gian sống xa nhà, Huyền Trang mong rằng khi trở về, cô sẽ là một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình và không phải nuối tiếc về khoảng thời gian trao đổi tại Hàn Quốc.

Những người bạn mới và một đêm Ipselenti đáng nhớ
Nếu những giờ học tại Đại học Korea giúp Trang khám phá những cách tiếp cận mới trong học tập, thì cuộc sống bên ngoài giảng đường lại đem đến cho cô nhiều “lần đầu tiên” đáng nhớ.
Trong 10 tháng tại Hàn Quốc, Huyền Trang có cơ hội gặp gỡ và gắn bó với những người bạn Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là những người bạn sống cùng ký túc xá. Họ cùng ăn, cùng học, cùng rong ruổi qua những góc phố Hàn Quốc và dần trở nên thân thiết qua những cuộc trò chuyện về ký ức tuổi thơ, áp lực của hiện tại hay những dự định cho tương lai. Những mối quan hệ ấy trở thành một phần đặc biệt trong trải nghiệm sống và học tập xa nhà của Trang.
Trong số những kỷ niệm ấy, đêm lễ hội Ipselenti của Đại học Korea là một trong những khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Sau khi hòa mình vào những điệu cổ động truyền thống cuồng nhiệt, Trang cùng những người bạn mới khoác tay nhau, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Giữa khoảnh khắc ấy, cô đã không kìm được những giọt nước mắt.

Đó là lúc Trang nhận ra mình đang thực sự được trải nghiệm những điều từng mong muốn: học tập tại ngôi trường mình yêu thích, sống ở đất nước đã dành tình cảm từ nhiều năm trước và có bên cạnh những người bạn mới của một chặng đường đặc biệt. Trong khoảnh khắc rực rỡ dưới bầu trời Ipselenti, cảm xúc đọng lại sâu sắc nhất với Trang là lòng biết ơn.
Mang theo những gì sau hành trình 10 tháng?
Nếu phải gói gọn hành trình của mình trong ba từ, Huyền Trang lựa chọn “Biết ơn – Trưởng thành – Bứt phá”.
Từ một cô bé bắt đầu biết đến Hàn Quốc qua những tình nguyện viên sửa sang lớp học, một học sinh tìm thấy nguồn động viên trong những giai điệu mình yêu thích, đến sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại ULIS rồi bước vào giảng đường Đại học Korea, hành trình ấy với Trang không diễn ra trong một bước nhảy. Đó là kết quả của quá trình học tập, tích lũy trải nghiệm và cả sự chủ động nắm lấy cơ hội khi cơ hội xuất hiện.

Sau những trải nghiệm của mình, Huyền Trang muốn gửi tới các ULISers một lời nhắn:
“Đừng để sự tự ti cản bước chân các bạn. Đã từng có lúc mình nghĩ một suất học bổng danh giá, một cơ hội đi trao đổi là điều gì đó quá lớn lao so với mình. Nhưng nếu không thử nộp hồ sơ, không dũng cảm hành động, thì tỷ lệ thành công là 0%. Các bạn nên luôn nhớ rằng ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu chúng ta không bắt đầu thực hiện. Vì vậy nên các bạn hãy chuẩn bị cho mình một hành trang thật tốt, không chỉ là điểm số, mà là những trải nghiệm ngoại khóa, là một trái tim rộng mở, tự tin và sự kiên trì. Thế giới ngoài kia rất rộng lớn và đang chờ các bạn đến khám phá!!!”
Hành trình 10 tháng tại Hàn Quốc vì thế không chỉ là cơ hội để Huyền Trang học tập tại Đại học Korea, mà còn là dịp để cô mang những hành trang đã tích lũy tại ULIS đến một môi trường mới, thử sức với những điều chưa quen thuộc và trưởng thành qua từng trải nghiệm. Những kiến thức, tình bạn, khoảnh khắc đáng nhớ và cả những lần phải tự mình vượt qua khó khăn sẽ trở thành một phần hành trang để Trang tiếp tục chặng đường phía trước.
Trần Phương Linh/ĐSTT
