Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phạm Bích Phương: Khi một giấc mơ được viết tiếp qua hai thế hệ

Ngày đăng: 12/10/2026 Chuyên mục: Gương mặt ULIS, Tin tức sự kiện

Bắt đầu học tiếng Nhật từ niềm yêu thích anime và manga, Phạm Bích Phương đã từng bước khẳng định bản thân qua những cuộc thi, giải thưởng và học bổng trong hành trình học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS). Với Phương, hành trình ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt: được học tập tại ngôi trường mà bố chị từng mơ ước nhưng chưa có cơ hội gắn bó.

Tiếp nối giấc mơ từ câu chuyện của bố

Với Phạm Bích Phương, ULIS không phải là một cái tên xa lạ khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Hình ảnh ngôi trường đã hiện diện trong tuổi thơ chị qua những câu chuyện của bố, người từng đỗ vào Trường Đại học Ngoại ngữ nhưng phải gác lại giấc mơ học tập vì hoàn cảnh gia đình.

Trong ký ức của Phương, đó là câu chuyện về chuyến đạp xe gần 100 km lên Hà Nội dự thi, về ngôi trường mà bố luôn dành nhiều tình cảm dù không thể theo học. Những câu chuyện ấy theo Phương qua năm tháng, dần nuôi dưỡng tình yêu và sự gắn bó của chị với ULIS.

Nếu với bố, Trường Đại học Ngoại ngữ là một giấc mơ còn dang dở, thì với Bích Phương, ngôi trường đã trở thành nơi chị tiếp tục hành trình học tập, khám phá năng lực bản thân và theo đuổi những dự định của riêng mình.

Từ niềm yêu thích anime, manga đến những dấu ấn tiếng Nhật

Hành trình đến với tiếng Nhật của Bích Phương bắt đầu từ năm 14 tuổi, khi chị dành nhiều sự yêu thích cho anime, manga và văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, việc học ngôn ngữ này không đơn giản như Phương từng hình dung. Từ những bảng chữ cái mới, hệ thống chữ Kanji đến cách diễn đạt khác biệt so với tiếng Việt, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực.

Dù vậy, những khó khăn ban đầu không khiến Phương ngần ngại thử sức. Cuối năm lớp 8, khi mới hoàn thành trình độ N5 và bắt đầu học N4, chị đã đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật cấp thành phố và giành giải Nhất.

Giải thưởng đầu tiên trở thành một dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để Bích Phương tiếp tục theo đuổi tiếng Nhật và tham gia những sân chơi mới.

Một trong những thành tích nổi bật của Phương là Giải Xuất sắc tại cuộc thi viết luận Hiroshima. Với chủ đề “Người giáo viên tiếng Nhật đã thay đổi tôi – Thư cảm ơn thầy cô”, Phương lựa chọn kể về cô Morichika, người giáo viên có ảnh hưởng sâu sắc đến những ngày đầu chị học tiếng Nhật.

Mang tên “Từ lớp học nhỏ đến nhịp cầu nối hai đất nước”, bài luận là lời tri ân dành cho người cô đã đồng hành và truyền cảm hứng cho Phương trên hành trình học tập. Bằng câu chuyện gắn với những trải nghiệm của bản thân, Bích Phương đã giành Giải Xuất sắc tại cuộc thi.

Những cơ hội học tập và hành trình phát triển bản thân

Trong quá trình học tập, Bích Phương tiếp tục ghi dấu ấn khi được trao các học bổng NITORI và Đồng hành Vingroup – ĐHQGHN. Đây là những sự ghi nhận đáng quý đối với nỗ lực học tập, đồng thời mang đến thêm điều kiện để chị tiếp tục trau dồi kiến thức và phát triển bản thân.

Những năm tháng tại ULIS cũng mở ra cho Phương nhiều cơ hội trải nghiệm, từ học tập, tham gia các cuộc thi đến gặp gỡ những người thầy, người bạn có chung niềm yêu thích ngôn ngữ và văn hóa.

Qua từng trải nghiệm, Phương dần mở rộng định hướng tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc học tiếng Nhật, chị còn hướng tới lĩnh vực kinh doanh và quản trị trong môi trường quốc tế, đồng thời học thêm ngành Luật để kết hợp nền tảng ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa với kiến thức kinh tế và pháp lý.

Với định hướng ấy, Bích Phương mong muốn tham gia những dự án hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, vận dụng những kiến thức đã tích lũy vào môi trường làm việc thực tiễn.

Tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình

Từ một cô bé 14 tuổi bắt đầu học tiếng Nhật vì yêu thích anime và manga, Bích Phương đã có một hành trình nhiều dấu ấn với những giải thưởng, học bổng và trải nghiệm đáng nhớ. Điều xuyên suốt hành trình ấy là tinh thần sẵn sàng bắt đầu, ngay cả khi chưa thực sự tự tin vào khả năng của bản thân.

Bích Phương cũng mong muốn gửi đến các bạn trẻ thông điệp: hãy cho mình cơ hội được thử sức, được sai và được bắt đầu lại. Bởi mỗi trải nghiệm, dù thành công hay chưa trọn vẹn, đều có thể giúp chúng ta hiểu hơn về bản thân và những điều mình muốn theo đuổi.

Từng là giấc mơ còn dang dở của người bố, ULIS giờ đây đã trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của Bích Phương. Tại chính ngôi trường ấy, chị không chỉ tiếp nối tình yêu dành cho ngoại ngữ được nuôi dưỡng từ gia đình, mà còn từng bước xây dựng những ước mơ và định hướng của riêng mình.

Và có lẽ, đó cũng là điều đẹp đẽ nhất trong câu chuyện của hai thế hệ: một giấc mơ được tiếp nối, nhưng mỗi người lại có cách riêng để viết nên hành trình của mình.

Dương

Chia sẻ: Zalo