Sinh viên ULIS và những ngày ở Hola: Xúc động khi thầy cô lên thăm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Sinh viên ULIS và những ngày ở Hola: Xúc động khi thầy cô lên thăm

Trong 42 ngày của khóa học GDQP&AN kết hợp GDTC, hơn 1.300 sinh viên ULIS đã có thời gian trải nghiệm mới lạ theo phong cách của những người lính thực sự. Mặc dù có những bỡ ngỡ nhưng các cô cậu sinh viên ULIS vẫn hứng khởi vượt qua từng ngày với nụ cười trên môi.

Trong những ngày ở Hòa Lạc hay “Hola Resort”, sinh viên ULIS luôn nhận được sự quan tâm của các thầy cô Nhà trường. Hàng tuần, các đoàn cán bộ ULIS là các thầy cô lãnh đạo các đơn vị, BCN các khoa đào tạo và giáo viên chủ nhiệm đều lên thăm và động viên sinh viên. Những câu chuyện kể, những lời tâm sự sẻ chia đã hòa cùng tiếng cười làm náo nhiệt cả khu trường học.

Đoàn cán bộ thăm hỏi sinh viên về tình hình cuộc sống tại Hòa Lạc

Thầy cô cũng tham quan các khu vực phòng học, khu ký túc xá, khu cách ly để nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trước đó, nhiều hoạt động đã được Nhà trường triển khai nhằm hỗ trợ, đồng hành với các em sinh viên như: Thành lập Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên (lãnh đạo Trường, các phòng ban liên quan); thành lập Đội phản ứng nhanh của sinh viên khóa QH2021 thường trực tại Hòa Lạc; cung cấp các đường link hỗ trợ và giải đáp thắc mắc các câu hỏi của sinh viên liên quan đến khóa học.

Đồng thời, Nhà trường cũng hỗ trợ mỗi sinh viên QH2021 với số tiền là 100.000đ để thực hiện Test nhanh, cung cấp 200 Kit Test nhanh; 100 chai sát khuẩn tay; các loại thuốc (Vitamin C: 1100 viên; Thuốc 3B: 1200 viên; Thuốc ngậm: 800 viên…) cho khóa học.

Đoàn cán bộ ULIS làm việc với đơn vị đào tạo trên Hola

Bên cạnh xem các giờ học, các thầy cô đã có buổi gặp gỡ, tặng quà cho các bạn sinh viên tại các phòng học của Đại đội và đến thăm các bạn sinh viên đang thực hiện cách ly.

Thời gian của chuyến thăm tuy không dài nhưng đã trở thành lời động viên quý giá để các bạn sinh viên có thêm động lực học tập và rèn luyện tại Trung tâm trong thời gian tới

Là một sinh viên tham gia khóa học ở Hola, Nguyễn Thị Nhung cho biết các bạn sinh viên rất biết ơn và xúc động khi gặp các thầy cô trên Hoà Lạc: “Vào một buổi trưa khi 8 chiếc bụng đang đến lúc đói thì từ đâu những ‘vị anh hùng cứu tinh’ xuất hiện. Vâng, những vị cứu tinh đó không ai khác chính là các thầy các cô trong ULIS đã đến thăm chúng em. Các thầy cô siu siu dễ thương, và rất hóm hỉnh. Các cô đã hỏi thăm sức khoẻ và dặn dò chúng em rất nhiều điều. Em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn các thầy cô rất rất rất rất nhiều. Yêu mọi người 🧡.”

Bạn Nguyễn Linh Chi cho biết: “Lần đầu đến Hola, mới đầu hơi xa lạ nhưng sau một tuần cũng quen dần với tác phong ở đây, quen thêm được nhiều bạn mới, bản thân cũng cởi mở hơn. Chủ Nhật đầu tiên xa nhà, các bạn cùng phòng được người thân, bạn bè đến thăm, còn mình do bố mẹ ở xa nên không lên thăm được. Lúc đó lại thấy hơi tủi thân và ao ước giá mà ai đó đến thăm mình nhỉ. Vì vậy, mà khi nghe tin các thầy cô sẽ lên thăm, mình vui lắm. Các thầy cô rất nhiệt tình, săn sóc, đi từng phòng hỏi thăm tình hình học tập và sức khoẻ của các em. Mình thấy thật vui và ấm áp bởi không chỉ riêng gia đình, mình vẫn còn các thầy cô và bạn bè quan tâm đến mình. Hi vọng rằng mình sẽ hoàn thành tốt khóa học, quen biết thêm nhiều bạn bè hơn nữa để cùng nhau tạo những kỉ niệm đẹp đẽ nhất thời sinh viên.”

Sinh viên ULIS ở Hola 

Bên cạnh những chuyến thăm ý nghĩa, sinh viên cũng đã được trải nghiệm những hoạt động mới lạ ở quân ngũ trong tuần đầu tiên tại Hòa Lạc. Các hoạt động như gác đêm, sinh hoạt đại đội, quét vườn keo,… đều được các bạn sinh viên tiếp thu nhanh chóng và thực hiện nghiêm túc. Trong thời gian sinh hoạt, các bạn sinh viên cũng đã triệt để áp dụng phong cách sinh hoạt của người lính đó là ăn, uống, sinh hoạt theo đại đội, giờ giấc cố định.

Tâm sự của các ULISer trên Hola:

Thanh Nga (Trưởng phòng 401):

Tiểu đội 3 – Trung đội 1 – Đại đội 5


“HOLA vui lắm mọi người ơiiiii. Dù vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng được các chế độ lành mạnh của quân ngũ nhưng một tuần qua đối với chúng tớ cũng không quá khó khăn, toàn là những tiếng cười, những kỉ niệm nghịch ngợm xen lẫn trong sự rèn dũa hết mình của đại đội. Thay vì lựa chọn dậy muộn một mình để đón tiếng kèn định mệnh, chúng tớ chọn cả phòng dậy sớm cùng nhau đi quét sân nhặt lá ấy vậy mà cười không ngớt miệng. Có lẽ vì vui quên nhà quên cửa nên tới bây giờ mình cũng chưa có cảm giác nhớ gia đình lắm, gọi về bố mẹ còn mừng hơn vì chúng mình đã tạm gác được “bộn bề” deadline để mà sống cho ra dáng sinh hoạt của người bình thường.

HOLA cũng là cơ hội để tớ nhìn thấy sự đáng yêu của các đại đội trưởng, các thầy giảng viên nơi đây. Đi gác đêm ở Hoà Lạc cho chúng tớ nhiều trải nghiệm, nói nhỏ là chúng tớ đã thấy các cậu quẩy tưng bừng cùng nhau, mở “pạt ti” trong đêm rồi đó nhé Chúng tớ cũng được chứng kiến sự quan tâm, sự dịu dàng của các đại đội trưởng trong đêm mưa đầu tiên tại nơi này, các thầy chính là người đi kiểm tra xem gác đêm có bị ướt mưa không nè, các phòng có bị hắt nước không nè, thầy cũng mắng yêu vì có bạn đi làm nhiệm vụ bị dính mưa nữa, quan tâm các trò lắm cơ nhưng lúc nào cũng phải nghiêm túc , nghiêm khắc để có thể rèn bùn thành sắt.”

Khuất Hương (Trung đội trưởng)

Tiểu đội 9- Trung đội 3 – Đại đội 6


“Đối với bản thân mình tuần đầu tiên tại HOLA gói gọn trong một từ “ hề”. Mặc dù làm trung đội trưởng hơi đau đầu nhưng cứ về đến phòng là chúng mình cười đau cả bụng vì những câu chuyện nhạt như nước ốc. Ở cùng nhau mình mới thấy các bạn trở nên gần gũi và dần trở nên thân nhau hơn trước. Bên cạnh đó mình thật hạnh phúc khi được gặp và ở đại đội của thầy Tiến Doraemon. Thầy quả là một người thầy tâm lí và rất đáng iuuuu. Mong chúng mình sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp tại HOLA – Nơi tình iu bắt đầu. À biết đâu lại có tình iuuu thật thì vui ”

Ngọc Huế (Đại đội phó)

Tiểu đội 7 – Trung đội 3 – Đại đội 6

“Sau 1 tuần ở Hola mình đã học được cách gấp chăn đỉnh kao mỗi ngày. Mình học cách bắn súng chuyên nghiệp, nhưng điểm số bắn súng của mình thì như cách crush trả lời hỏi: “Cậu có thích tớ không?”

Đều là 0-0-0”

Hà My

Tiểu đội 8 – Trung đội 3 – Đại đội 12

“Mấy ngày đầu ở đây tớ cảm thấy nhớ mọi người ở nhà dã man, tớ còn nghĩ bây giờ mà được gặp người nhà chắc tớ khóc luôn mất. Nhưng mà sau 1 tuần tớ đã quen rồi và thấy rất rất vui luôn ý. Ăn ngủ đúng giờ, tập thể dục đều đặn còn khoẻ ra nữa chứ. À với tớ hiểu vì sao mà HOLA được gọi là nơi tình yêu bắt đầu rồiii. Nhờ chuyến đi này mà tớ hiểu và thân với các bạn trong lớp tớ hơn. Và sau 1 tuần ở đây tớ nghĩ là tớ tìm được chân ái của mình rồi. Giờ thể chất mọi người ép dọc, ép ngang còn tớ thì ép mình quên đi bạn ý nhưng mà có vẻ không làm được rồi Bạn gì ơi bạn có muốn đi 1 về 2 với tớ không ạ?”

Mặc dù gặp khó khăn trong giai đoạn đầu thích nghi với môi trường học tập mới, nhưng các bạn sinh viên đều rất cố gắng và nghiêm túc thực hiện. Chúc các bạn sinh viên có một hành trình học tập và làm việc tại Hoà Lạc vui vẻ, mạnh khoẻ và thành công!.

Tổng hợp


Theo dõi các kênh thông tin của ULIS:

  1. Website: ulis.vnu.edu.vn
  2. Kênh Facebook: https://www.facebook.com/vnu.ulis
  3. Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/ulis1955tv
  4. Kênh Zalo: https://zalo.me/ulisvnu