Đặng Thị Hải Yến: Dám thử để biết mình có thể đi xa đến đâu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đặng Thị Hải Yến: Dám thử để biết mình có thể đi xa đến đâu

Không bắt đầu hành trình đại học với mục tiêu trở thành thủ khoa, Đặng Thị Hải Yến chỉ mong có những năm tháng học tập thật trọn vẹn, được theo đuổi những điều mình yêu thích và tiến bộ hơn mỗi ngày. Bằng sự bền bỉ trong học tập cùng tinh thần không ngại thử sức, chị đã từng bước khám phá những khả năng của bản thân và khép lại bốn năm tại ULIS với danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp CTĐT Cử nhân Khoa học Kinh tế – Tài chính khóa QH.2022.

Từ những bỡ ngỡ đầu tiên đến hành trình chinh phục việc học bằng tiếng Anh

Những ngày đầu bước vào ULIS, việc học chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh từng là một trong những thử thách lớn đối với Hải Yến. Kỹ năng nghe chưa thực sự tốt, trong khi lượng kiến thức mới cùng hệ thống thuật ngữ chuyên ngành liên tục xuất hiện khiến chị đôi lúc cảm thấy quá tải.

Thay vì xem những khó khăn ấy là giới hạn của bản thân, Hải Yến lựa chọn một cách tiếp cận đơn giản: xác định những việc quan trọng, chia nhỏ mục tiêu và kiên trì hoàn thành từng phần. Chị không đặt áp lực phải giỏi ngay từ đầu mà cho bản thân thời gian để thích nghi với môi trường học tập mới.

Qua từng môn học, từng kỳ thi, những bỡ ngỡ ban đầu dần được thay thế bằng sự chủ động và tự tin. Mục tiêu của Hải Yến khi ấy vẫn chỉ là hoàn thành tốt chương trình học và tốt nghiệp loại Xuất sắc. Danh hiệu Thủ khoa chưa từng là điều chị đặt ra ngay từ những ngày đầu đại học.

Tuy nhiên, quá trình nỗ lực đều đặn đã đưa Hải Yến đến những dấu mốc mà trước đó chị chưa từng nghĩ mình có thể đạt được. Trong những năm đại học, chị giành Học bổng 100% học phí chương trình trao đổi sinh viên quốc tế Erasmus; Best Paper tại hội thảo về ESG do VEPR tổ chức; Best Presentation tại Hội thảo quốc tế ISF 2024 tại Thái Lan; các giải Nghiên cứu khoa học cấp Trường; lọt Top 30 Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Sáng tạo Công nghệ Quốc gia 2023; nhận giải thưởng Đổi mới sáng tạo UI Award 2024; tham gia báo cáo tại Hội thảo AFC#8 (The 8th Asia Future Conference) tại Nhật Bản; trở thành Đại sứ sinh viên lĩnh vực Nghiên cứu khoa học cùng nhiều thành tích nổi bật khác.

Bước ngoặt từ một lần dám thử sức với nghiên cứu khoa học

Một trong những bước ngoặt đáng nhớ trong hành trình đại học của Hải Yến đến từ lần đầu tiên chị thử sức với một cuộc thi về nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.

Thời điểm đó, chị chưa có nhiều hiểu biết về nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, thay vì chờ đến khi cảm thấy mình đã đủ giỏi hay có đủ kiến thức, Hải Yến cùng các bạn quyết định đăng ký tham gia. Kết quả lọt Top 30 trở thành một dấu mốc quan trọng, giúp chị nhận ra nghiên cứu khoa học không phải là lĩnh vực quá xa vời như mình từng nghĩ.

Từ trải nghiệm đầu tiên ấy, Hải Yến tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức. Chị tham gia thêm các cuộc thi nghiên cứu khoa học, thực tập tại viện nghiên cứu về kinh tế và chính sách, đồng thời tham gia báo cáo tại các hội thảo ở Thái Lan và Nhật Bản.

Mỗi trải nghiệm lại mở ra một góc nhìn mới và giúp chị hiểu hơn về khả năng của chính mình. Nếu cuộc thi đầu tiên là cơ hội để Hải Yến bước vào thế giới nghiên cứu, những trải nghiệm sau đó đã tiếp thêm cho chị sự tự tin để tiếp tục tiến xa hơn trên con đường mình lựa chọn.

Nhìn lại hành trình ấy, với Hải Yến, danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp không chỉ được tạo nên bởi điểm số hay kết quả của từng kỳ thi mà còn là thành quả của nhiều lần chủ động thử sức, ngay cả khi chị chưa biết mình có thể làm tốt đến đâu.

“Thêm một chút” mỗi ngày để đi xa hơn

Chia sẻ về điều giúp mình đạt được những thành tích hôm nay, Hải Yến cho rằng năng lực có thể quyết định điểm xuất phát, nhưng sự kiên trì mới là yếu tố giúp mỗi người đi được đường dài. Với chị, sự tiến bộ không nhất thiết phải đến từ những thay đổi lớn. Đôi khi, đó chỉ là học thêm một chút, cố gắng thêm một chút, thử thêm một lần nữa và không bỏ cuộc khi kết quả chưa như mong muốn.

Những nỗ lực nhỏ được duy trì mỗi ngày đã giúp Hải Yến từng bước thay đổi. Từ một sinh viên từng lo lắng vì khả năng nghe tiếng Anh chưa tốt và cảm thấy quá tải trước kiến thức chuyên ngành, chị dần học được cách sắp xếp công việc, thích nghi với áp lực và kiên trì theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra.

Từ mục tiêu ban đầu là hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp loại Xuất sắc, Hải Yến đã khép lại bốn năm đại học bằng một dấu mốc đặc biệt: trở thành Thủ khoa tốt nghiệp CTĐT Cử nhân Khoa học Kinh tế – Tài chính khóa QH.2022.

Bốn năm đại học và một phiên bản khác của chính mình

Sau bốn năm tại ULIS, điều Hải Yến mang theo không chỉ là kiến thức chuyên môn hay danh hiệu Thủ khoa, mà còn là sự tự tin, khả năng thích nghi và tinh thần dám thử sức. Từ một người từng khá nhút nhát, chị từng bước học cách bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào khả năng của bản thân.

Những cuộc thi, hoạt động nghiên cứu, kỳ thực tập hay những lần tham gia báo cáo tại các hội thảo đã mang đến cho Hải Yến nhiều trải nghiệm và giúp chị hiểu hơn về con đường mình muốn theo đuổi. Môi trường học tập cùng những cơ hội tại ULIS cũng tạo điều kiện để chị thử sức ở những lĩnh vực mới, khám phá năng lực của bản thân và tích lũy hành trang cho chặng đường tiếp theo.

Có thể Hải Yến không bắt đầu bốn năm đại học với mục tiêu trở thành thủ khoa, nhưng việc nghiêm túc với từng mục tiêu nhỏ, không ngại thử những điều mới và kiên trì với lựa chọn của mình đã đưa chị đến một kết quả vượt xa những gì bản thân từng hình dung.

Lời nhắn gửi đến các tân sinh viên ULIS

Gửi lời nhắn đến các tân sinh viên ULIS, Hải Yến chia sẻ một điều tưởng chừng đơn giản nhưng được đúc kết từ chính hành trình của mình: “Đừng vội nói ‘em không làm được đâu’ hay ‘em sợ lắm’ khi mình còn chưa thử.”

Theo Hải Yến, bốn năm đại học không dài, nhưng có thể đưa mỗi người đến những nơi mà ở thời điểm bắt đầu, họ chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới. Vì vậy, chị nhắn nhủ các bạn hãy cho bản thân cơ hội thử sức để chính mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi có thể đi xa đến đâu.

Với Hải Yến, điều đáng tiếc không phải là thất bại sau khi đã dám làm, mà là có cơ hội để thử nhưng lại không dám nắm lấy. Bởi vậy, điều chị muốn gửi gắm tới các tân sinh viên ULIS cũng chính là bài học đã đồng hành cùng mình trong những năm tháng đại học: Đừng để nỗi sợ nói thay khả năng của mình.

Lương Ngọc/ĐSTT