Cô nàng Hoa khôi có sở thích “dị” và thành công đến từ sự tự tin – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cô nàng Hoa khôi có sở thích “dị” và thành công đến từ sự tự tin

Tham dự cuộc thi Miss & Mr VNU 2019 khi đang là sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Lê Thị Ngọc Ánh đã gây ấn tượng khi giành được nhiều danh hiệu như Thí sinh nữ trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, Gương mặt khả ái và đặc biệt là ngôi vị Hoa khôi.

Hãy cùng trò chuyện với Ngọc Ánh để tìm hiểu về tân Hoa khôi và quá trình giành được danh hiệu này nhé!

PV: Chào Ngọc Ánh. Câu hỏi đầu tiên, em có thể giới thiệu một vài điều về bản thân cho mọi người cùng biết không?

Cảm ơn chị vì câu hỏi ạ! Em quê gốc ở Nam Đàn (Em ở ngay gần nhà Bác Hồ nên mọi người nếu về đây du lịch em có thể gợi ý nhiều địa điểm tham quan thú vị) nhưng sinh ra và lớn lên tại Tân Kỳ, Nghệ An.

Sở thích của em khá đơn giản là đọc sách, nghe nhạc, đi đây đi đó thăm thú và tìm hiểu cũng như kết bạn với nhiều bạn bè. Ngoài ra em còn một vài sở thích có vẻ “hơi dị” là thích nghiên cứu, đọc sách về triết học và lịch sử.

Lý lịch trích ngang :

– Lớp: QH2018E11

– Trường: Khoa Sư phạm Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ

– Ngày sinh: 13/7/2000

– Chiều cao: 172 cm

– Cân nặng: 56 kg

– Số đo 3 vòng: 85 – 65 -95

– CLB:

– Châm ngôn yêu thích : Cuộc sống giống như một chiếc gương. Bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi bạn mỉm cười với nó.

Thành tích học tập: 12 năm liền là học sinh Giỏi. Giải Nhì cấp tỉnh môn Giáo dục công dân và giải Khuyến khích cấp tỉnh môn tiếng Anh.

PV: Lý do em lựa chọn gắn bó với ULIS khi lên đại học là gì?

Từ lúc bắt đầu đi học lớp 10 thì ULIS đã là ước mơ, là động lực cố gắng. Sau bao nỗ lực thì cuối cùng em đã đạt được ước nguyện là được trưởng thành và có một điểm dừng thanh xuân đẹp đúng nghĩa. Chất lượng đào tạo của ULIS luôn nằm trong top các trường đại học hàng đầu Việt Nam về ngoại ngữ. Giáo viên giỏi với phương pháp giảng dạy thực sự có hiệu quả, luôn công bằng và tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi sinh viên. Môi trường học tập mang tính cạnh tranh cao. ULIS giống như những gì em kỳ vọng ban đầu, tạo cơ hội cho sinh viên đúng như câu khẩu hiệu của trường là ”Cùng nhau kiến tạo cơ hội“. Từ đầu năm đến nay, em đã được trải nghiệm tham gia nhiều job fair bổ ích (Em đã tận dụng để giành được tận 2 đề nghị việc làm đấy ạ).

Thực sự bản thân em là người hướng ngoại nên từ lớp 3 đến hết lớp 9 là liên đội trưởng, cấp 3 nằm trong BCH đoàn trường. Bởi vậy nên em rất thích môi trường năng động như ở ULIS. Trong năm nhất em đã tham gia 2 sự kiện lớn của trường là Chào Ngoại ngữ (Em đã hóa trang thành Taylor Swift) và kỷ niệm 60 năm thành lập khoa Anh văn. Ngoài ra còn bao hoạt động ngoại khóa, sự kiện khác nữa.

PV: Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đăng quang?

Lúc đó cả em và anh Trường (Nam vương) đều rất hạnh phúc nên cứ vừa ôm vừa cười. Thật sự là em quá bất ngờ, hạnh phúc thêm một chút đau tim vì không thể tin được mình đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Cảm xúc đấy quả thực để diễn tả thì em không biết dùng từ nào cho đúng và đủ. Em chỉ biết rằng đó là cảm xúc em sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời.

PV: Là sinh viên năm nhất, em đã phải cạnh tranh với nhiều đàn chị tài năng khác. Ngọc Ánh có thể chia sẻ lý do đăng ký dự thi Miss & Mr VNU 2019 và những khó khăn/thuận lợi trong suốt cuộc thi ?

Thực ra em đăng ký dự thi lúc ban đầu không hề có bất cứ một mục tiêu cao như phải giành được top 5 hay Hoa khôi gì cả mà chỉ đơn thuần đi thi để cọ xát, để thử thách bản thân và cứ cố gắng được đến đâu thì trân trọng đến đấy.

Trong lúc tham gia cuộc thi có những lúc em suýt bỏ cuộc vì áp lực bản thân không thể cân bằng được thời gian học tập và làm việc phù hợp để tham gia cuộc thi. Lúc đi thi cũng là lúc em phải hoàn thành nhiều deadline và ngay cả hôm chung kết em cũng vừa đi tập vừa đi thi học kỳ mấy ngày liên tiếp. Lịch thi và lịch tập luyện chồng chéo khiến có lúc em bật khóc vì cảm thấy bản thân mình không hỗ trợ được các bạn trong các bài tập ở lớp được nhưng may mắn là các bạn luôn thấu hiểu và ủng hộ hết mình. Có thể vì năm nhất tụi em là em út nên các anh chị luôn cố gắng giúp đỡ hết mình, thêm vào đó là hầu hết lịch tập ở tại cụm Xuân Thủy và em cũng ở KTX Ngoại ngữ nữa nên qua lại rất thuận tiện chứ không mệt như các thí sinh đến từ Thanh Xuân.

PV: Hoàn thành một chặng đường đầy nỗ lực và bước lên bục cao nhất, điều em tự hào nhất là gì? Bản thân em cảm thấy mình gây ấn tượng trong đêm chung kết nhờ những điểm mạnh nào?

Điều tự hào nhất mà em đạt được là em đã được Ban giám khảo – những người công tâm nhất đã đánh giá cao những nỗ lực và sự cố gắng của em. Thêm vào nữa là em chứng minh được cho mọi người và cả chính bản thân mình rằng em đã làm được, đã vượt qua được và sẽ còn tiếp tục cố gắng.

Sau đêm chung kết thì chị Hoa Trưởng BTC có nói rằng không nghĩ em lên sân khấu lại thể hiện được như vậy, chính bản thân em cũng bất ngờ khi xem lại live stream. Em chắc chắn không phải người xinh nhất hay có ngoại hình đẹp nhất trong top 24 nhưng khi lên sân khấu thì em không quan tâm những điều đó nữa. Em cứ tự tin thể hiện mình và cười thật tươi. Không hiểu sao khi lên sân khấu em không cảm thấy lo sợ mà chỉ cảm thấy háo hức và tận hưởng thôi. Nên nếu hỏi về bí quyết thành công gây ấn tượng đêm chung kết thì chắc là sự tự tin!

 PV: Em có thể chia sẻ một kỷ niệm thú vị khi tham gia cuộc thi?

Sau cuộc thi, em tìm được rất nhiều người bạn tốt và thậm chí trở thành bạn thân với 2 Á vương ULIS là bạn Dương Cao Thái Sơn và Triệu Đức Hải. Ba đứa trước cuộc thi có biết nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện hay cả kết bạn facebook. Đến hôm thi sơ khảo, cả ba đi cùng nhau do ở chung kí túc và cùng tuổi. Khi đến nơi thì cả 3 đứa ngồi thu lu với nhau ở một góc và thậm chí còn định bỏ về vì thấy mọi người xinh quá và mình bị lép vế luôn ạ. Xong bây giờ thì một người là Hoa khôi, 2 người còn lại là Á Vương. Ba đứa còn thỉnh thoảng đùa nhau về câu chuyện hôm sơ khảo. Em rất vui vì tham gia cuộc thi đã trao cho em cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, có thêm nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Một điều em cũng tự hào nữa là sinh viên ULIS đạt được nhiều thành tích tại cuộc thi.

PV: Cảm ơn Ngọc Ánh về cuộc trò chuyện. Chúc em có được nhiều trải nghiệm ý nghĩa, đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ Hoa khôi của mình.

Một số hình ảnh khác: 

(Ảnh: Miss & Mr VNU 2019)

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media