Giới thiệu Diễn văn Khai giảng năm học 2026–2027 của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu Diễn văn Khai giảng năm học 2026–2027 của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh

Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới 2026–2027, TS. Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ, người học, phụ huynh và đặc biệt là các tân sinh viên QH2026 những chia sẻ và thông điệp ý nghĩa về hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành dưới mái trường ULIS.

Trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và thế giới nghề nghiệp, mỗi người trẻ càng cần trang bị cho mình không chỉ kiến thức và năng lực thích ứng, mà còn cả những giá trị làm nên bản sắc của con người. Với thông điệp “Mở lòng – Thấu cảm – Cho đi – Nhận lại”, bài diễn văn cũng gửi gắm kỳ vọng về một ULIS tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhân văn, nơi mỗi thành viên cùng góp sức kiến tạo những trải nghiệm giáo dục tốt đẹp hơn.

💙 Trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Khai giảng năm học 2026–2027 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội:

[TOÀN VĂN DIỄN VĂN]

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 20262027

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
(Ngày 05 tháng 9 năm 2026)

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ viên chức,
Kính thưa các bậc phụ huynh,
Các anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh, các em sinh viên thân mến,
Và đặc biệt, xin gửi lời chào thân ái nhất tới các tân sinh viên QH2026!

Hôm nay, trong không khí chung của cả nước khi một năm học mới bắt đầu, thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi xin gửi tới toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ, người học và các bậc phụ huynh lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Trước hết, tôi muốn dành những lời đầu tiên cho các em tân sinh viên QH2026.

Các em bước vào trường đại học trong một thời điểm rất đặc biệt.

Thế giới nghề nghiệp đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Nhiều công việc hôm nay còn rất quen thuộc nhưng vài năm tới có thể sẽ được tổ chức lại hoàn toàn. Những ngành nghề mới xuất hiện, những ranh giới nghề nghiệp cũ đang dần bị xoá mờ.

Trí tuệ nhân tạo đang bước vào từng lớp học, từng công việc và từng lĩnh vực của đời sống. AI có thể giúp chúng ta học nhanh hơn, viết nhanh hơn, dịch nhanh hơn, tìm kiếm và xử lý thông tin nhanh hơn. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi người trẻ sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn: Khi máy móc ngày càng thông minh, điều gì làm nên giá trị riêng của con người?

Các em cũng đang trưởng thành trong một thời đại có rất nhiều áp lực. Áp lực về việc làm. Áp lực về thu nhập. Áp lực phải thành công. Áp lực từ những hình ảnh tưởng như hoàn hảo trên mạng xã hội. Và đôi khi, ngay cả giữa hàng nghìn kết nối, con người chúng ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn.

Tôi nói đến những điều này không phải để làm các em lo lắng.

Ngược lại, tôi muốn nói rằng: chính vì những điều đó, bốn năm đại học sắp tới càng trở nên quý giá.

Bốn năm dưới mái trường ULIS không chỉ là thời gian để các em tích luỹ tín chỉ, học ngoại ngữ, lấy một tấm bằng và chuẩn bị cho một công việc.

Đó còn là bốn năm đẹp nhất để các em khám phá xem mình là ai, mình có thể trở thành người như thế nào và mình muốn sống một cuộc đời ra sao.

Hãy học thật nhiều. Nhưng đừng chỉ học trong giáo trình. Đừng nhốt mình trong những bức tường của phòng học.

Hãy đi, hãy trải nghiệm, hãy tham gia một câu lạc bộ, một dự án, một hoạt động tình nguyện. Hãy thử một điều mà trước đây mình chưa từng dám thử. Hãy làm quen với những người rất khác mình. Hãy có những cuộc trò chuyện thật dài. Hãy yêu, nếu tình yêu đến. Nếu nó chưa đến, chỉ là nó đang trên đường đến! Hãy có lúc thành công, và cũng đừng sợ một vài lần thất bại.

Bởi đại học không phải là nơi chúng ta được bảo vệ khỏi mọi thất bại. Đại học là nơi chúng ta học cách trưởng thành từ những thất bại đó.

Và nếu tôi được gửi tới các em một lời nhắn cho bốn năm sắp tới, tôi muốn nói bốn từ:

Mở lòng. Thấu cảm. Cho đi. Và nhận lại.

Có lẽ với các em nói tiếng Anh thế này cho dễ cảm nhận: Open your heart. Empathize. Give. And receive.

Hãy mở lòng với tri thức mới, với những con người mới và với những điều khác biệt.

Hãy biết thấu cảm, bởi mỗi người chúng ta gặp đều đang có một câu chuyện mà ta chưa chắc đã biết.

Hãy biết cho đi – một sự giúp đỡ, một lời động viên, một ý tưởng, một chút thời gian của mình cho người khác và cho cộng đồng.

Và rồi các em sẽ nhận lại – có thể không ngay lập tức và có thể không theo cách mình dự tính – nhưng tôi tin rằng các em sẽ nhận lại rất nhiều.

Đó chính là một trong những điều đẹp nhất mà tuổi thanh xuân ở ULIS có thể mang đến cho các em.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Một trường đại học có thể có những toà nhà đẹp, những chương trình đào tạo hiện đại và những công nghệ tiên tiến. Nhưng linh hồn của một trường đại học vẫn luôn là người thầy.

Trong một thời đại mà kiến thức có thể được tìm thấy chỉ trong vài giây, vai trò của người thầy không hề nhỏ đi. Ngược lại, vai trò ấy đang trở nên khó hơn và quan trọng hơn.

Người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải truyền cảm hứng; không chỉ trả lời câu hỏi mà còn giúp sinh viên biết đặt những câu hỏi đúng; không chỉ dạy sinh viên sử dụng công nghệ mà còn giúp các em giữ được năng lực tư duy độc lập và những giá trị nhân văn trong thời đại công nghệ.

Tôi mong rằng năm học này tiếp tục là một năm của đổi mới, sáng tạo và tinh thần cống hiến trong mỗi giảng viên ULIS.

Chúng ta đang xây dựng văn hoá ULIS KAIZEN – mỗi người, mỗi đơn vị, mỗi ngày đều có thể làm tốt hơn một chút; một sáng kiến nhỏ hôm nay có thể tạo nên một thay đổi lớn ngày mai.

Và chúng ta đang chuẩn bị cho ULIS PLUS: một ULIS tiếp tục giữ thật vững nền tảng ngôn ngữ, nhưng bước ra khỏi giới hạn của đào tạo ngôn ngữ thuần tuý; một ULIS nơi ngôn ngữ kết hợp với công nghệ, kinh tế, truyền thông, quốc tế học và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác để chuẩn bị cho người học những năng lực mà tương lai cần đến.

Trong hành trình ấy, các thầy cô chính là những người quyết định ULIS sẽ thay đổi nhanh đến đâu và đi xa đến đâu.

Tôi cũng muốn dành sự trân trọng đặc biệt tới đội ngũ cán bộ, chuyên viên và những người đang ngày ngày phục vụ hoạt động đào tạo của Nhà trường.

Có những người không đứng trên bục giảng nhưng vẫn góp phần tạo nên từng giờ học tốt.

Có những công việc rất ít khi xuất hiện trên phần mềm NHACVIEC, nhưng nếu thiếu đi, một trường đại học không thể vận hành.

Từ một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một phòng học được chuẩn bị chu đáo hơn, một câu hỏi của sinh viên được trả lời tận tình hơn – tất cả đều góp phần tạo nên trải nghiệm của người học tại ULIS.

Tôi mong rằng tinh thần tận tuỵ, tận tâm và trách nhiệm sẽ tiếp tục trở thành một nét văn hoá của đội ngũ phục vụ trong toàn Trường.

Bởi đối với sinh viên, ULIS không chỉ được cảm nhận trong những bài giảng lớn, mà đôi khi được cảm nhận từ chính một việc rất nhỏ: cách các em được lắng nghe và được đối xử mỗi ngày.

Và cuối cùng, tôi xin được nói lời cảm ơn tới các bậc cha mẹ và gia đình của người học.

Đằng sau mỗi sinh viên có mặt tại đây hôm nay là rất nhiều năm yêu thương, chăm sóc, hy sinh và kỳ vọng.

Hôm nay, khi trao các em cho một chặng đường mới, chắc chắn nhiều cha mẹ vừa tự hào, vừa vui, nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng.

Xin quý vị hãy tin rằng Nhà trường trân trọng sự gửi gắm ấy.

Gia đình và Nhà trường sẽ cùng nhau đồng hành, nhưng cũng xin hãy dành cho các em khoảng trời cần thiết để tự bước đi, tự quyết định, đôi khi tự vấp ngã và tự đứng dậy.

Bởi trưởng thành là một hành trình mà không ai có thể đi thay cho một người khác.

Các em tân sinh viên QH2026 thân mến!

Bốn năm tới rồi sẽ trôi qua nhanh hơn các em tưởng.

Vì vậy, từ ngày hôm nay, hãy sống sao cho trọn vẹn những năm tháng ấy.

Hãy học hết mình.
Hãy trải nghiệm hết mình.
Hãy dám thay đổi.
Hãy tử tế với người khác.
Và cũng hãy tử tế với chính mình.

Bốn năm sau, điều ULIS mong muốn trao cho các em không chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp.

Chúng tôi mong các em chia tay mái trường với năng lực để làm việc, bản lĩnh để thích ứng, sự tự tin để bước ra thế giới và một trái tim đủ rộng để sống có trách nhiệm với những người xung quanh.

Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng các tân sinh viên QH2026 đến với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chào mừng các em đến với những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể người học sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc năm học 2026–2027 của chúng ta đổi mới hơn, sáng tạo hơn, nhân văn hơn và nhiều trải nghiệm đáng nhớ hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!