[Giới thiệu] CLB Niềm tin ánh sáng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Giới thiệu] CLB Niềm tin ánh sáng

Giới thiệu về Câu lạc bộ Niềm tin ánh sáng của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

[All about Niềm Tin Ánh Sáng – MU]
Dành cho những bạn nào yêu thích và muốn tìm hiểu về CLB Niềm Tin Ánh Sáng – MU của chúng mình ^^
Thông tin cơ bản
– Tên cúng cơm: CLB NIỀM TIN ÁNH SÁNG – ULIS Có thể nhiều bạn lần đầu tiên nghe đến cái tên này sẽ thấy nó đơn giản và không có gì đặc biệt, nhưng khi trở thành thành viên trong gia đình nhỏ này, càng ngày bạn sẽ càng thấy cái tên này nó gắn bó và thân thuộc. Tên của CLB cũng mang ý nghĩa đầy đủ nhất mà các MUer mong muốn: đó là mang đến niềm tin và hy vọng cho các cuộc đời nhiều khổ đau bất hạnh, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
– Biệt danh: MU
– Biểu tượng: Hoa hướng dương – loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, hướng về nơi có ánh sáng và hy vọng
– Màu sắc: Xanh ngọc
Hoạt động chính của MU
– Chính là LÀM TÌNH NGUYỆN hết mình: Đối tượng mà chúng mình hướng tới là các trẻ em nghèo, người già, người khuyết tật và tất cả những ai có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, chúng mình còn đặt dấu chân tình nguyện ở khắp các miền đất xa xôi như Bắc Giang, Bắc Kạn,… Những chuyến đi đem tình yêu và nắng ấm của những bông hoa hướng dương bé nhỏ đến với người nghèo khó, lan tỏa nghĩa cử tốt đẹp và cao quý này.
– Một hoạt động truyền thống của CLB Niềm Tin Ánh Sáng là giúp đỡ hội người mù quận Cầu Giấy và đặc biệt là giúp đỡ các bạn sinh viên khuyết tật trong trường. Công việc này chúng mình luôn làm một cách thầm lặng, nhưng ai làm rồi mới hiểu được cảm giác khi mình giúp đỡ được cho người khác kém may mắn hơn thực sự là một hạnh phúc chẳng thể nào diễn tả bằng lời
– Những chuyến đi picnic, dã ngoại gắn kết tình cảm giữa các MUer
Thành viên của MU thì như thế nào nhỉ?
#CẦN: Sự nhiệt huyết, đam mê với công việc tình nguyện. Có trách nhiệm, không ngại khó ngại khổ và sức khỏe cũng là một yếu tố quan trọng
+ Hòa mình vào một môi trường tình nguyện lành mạnh, được thể hiện sự nhiệt tình và cháy hết mình trong các hoạt động tình nguyện
+ Niềm hạnh phúc, sự sẻ chia, sống chậm lại và cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn khi làm công tác tình nguyện
+ Hiểu biết hơn. Người ta bảo “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, nếu không học được một sàng khôn thì cũng nhận được…một sàng ngu (để rút kinh nghiệm ý) ^^ Những chuyến đi tình nguyện xa sẽ giúp các bạn điều đó đấy!
+ Cuối cùng, điều bạn có được khi gia nhập vào đại gia đình MU chúng mình là…được YÊU THƯƠNG. Đó là sự thật! MU luôn là nơi để các thành viên chia sẻ, tâm sự và quan tâm lẫn nhau. Là một tập thể đoàn kết vui buồn có nhau và coi nhau như ruột thịt. Và MU cũng là nơi luôn luôn chấp nhận bạn dù bạn chưa hoàn hảo, điều quan trọng là bạn sẽ được tôi luyện chính mình
Vậy bạn đã hiểu rõ về CLB Niềm Tin Ánh Sáng chúng mình chưa?? ^^ Thật sự còn nhiều điều về CLB lắm nhưng mình không thể kể hết ở đây được. Hãy tham gia với chúng mình, hãy trở thành một thành viên nhỏ trong gia đình lớn để lan tỏa những việc làm tốt đẹp và để được yêu thương nha
Love to be loved.

Fanpage: https://www.facebook.com/Nieminanhsang.ulis.vnu/?fref=ts