Ngọc Trâm và hành trình “cứ thử đi” để tìm thấy phiên bản tốt hơn tại ULIS
Giữa môi trường năng động và giàu cảm hứng của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngô Thị Ngọc Trâm – sinh viên năm 4 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – là một trong những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần dám thử, dám dấn thân của thế hệ trẻ. Không đóng khung bản thân trong một khuôn mẫu cố định, Trâm lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những giới hạn mới của chính mình, từ vai trò Đại sứ ULIS, Bí thư Đoàn cho đến hành trình nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Với cô bạn, mỗi trải nghiệm đều là một mảnh ghép quan trọng trên hành trình trưởng thành, nơi sự tò mò và tinh thần không ngừng thử thách bản thân trở thành kim chỉ nam dẫn lối.

Một số thành tích nổi bật:
- CPA: 3.75 – ĐRL HKI 25-26: 99/100
- Giải thưởng ĐMST dành cho HSSV trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – UI AWARD
- Đóng góp tích cực với vai trò Thư ký tại Diễn đàn Khoa học Sinh viên ULIS Students Forum 2026
- Báo cáo viên tại Diễn đàn Khoa học Sinh viên ULIS Students Forum 2026 và có bài báo cáo được đăng tại Kỷ yếu Diễn đàn Khoa học Sinh viên ULIS Students Forum 2026
- Chủ nhiệm Đề tài “Hiệu quả của phương pháp học Blocking và Interleaving trong việc ghi nhớ và ngữ pháp tiếng Anh của học sinh Trung học phổ thông” đạt giải Nhất trong Đợt Nghiệm thu thứ 2 năm 2025 Cấp Trường Đại học Ngoại ngữ
- Đạt giải Poster được bình chọn nhiều nhất trong khuôn khổ Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Eureka lần thứ 27
- Chủ nhiệm Đề tài “ReLeaf – Gieo xanh từ nguồn cội” đạt giải Nhì trong Đợt Nghiệm thu thứ 4 năm 2025 Cấp Trường Đại học Ngoại ngữ
- Đạt giải Yêu thích trong cuộc thi Triển lãm tranh về chủ đề “Kỹ năng xanh cho giới trẻ trong tình hình biến đổi sinh thái-xã hội” tại Ninh Bình, Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ trại hè nghiên cứu khoa học tổ chức bởi Viện Chính sách, Đổi mới và Khoa học Quản lý (IPAM) và Quỹ Rosa Luxemburg Đức
- Bí thư Chi Đoàn 22E14 (2024-2025 và 2025-2026)
- Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Đối ngoại thuộc Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh năm học 2023-2024”
- Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm học 2023-2024, 2024-2025
- Giấy khen “Sinh viên xuất sắc” Khoa Sư phạm tiếng Anh năm học 23-24; “Sinh viên xuất sắc” Khoa NN&VH Anh năm học 24-25
- Học bổng Khuyến khích Học tập HK I, HK II năm học 2023-2024 và HKI năm học 2025-2026.
- Giấy khen “Đại sứ sinh viên – thanh niên tiên tiến lĩnh vực học tập” năm học 2023-2024 và 2024-2025
- Đạt danh hiệu Đại sứ Thủ lĩnh trong chương trình “Đại sứ ULIS 2025 – Đại sứ tuyển sinh”
- Đạt giải Triển Vọng cuộc thi Lồng tiếng The sync 24: Sound Sculptor do Khoa Sư phạm Tiếng Anh tổ chức
- Top 12, vòng Bán kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh LIGHT UP 24: GRAG.ON do Câu lạc bộ Hùng biện thuộc trường Đại học Ngoại Ngữ tổ chức
- Đạt giải Nhì cuộc thi Rung Chuông Vàng ”The Golden Bell Challenge 2024” do Câu lạc bộ Tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại Ngữ tổ chức
- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Hướng dẫn viên Du lịch dành cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 2025
- BTC nhiều chương trình trong khuôn khổ Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ như Chương trình ULIS FIRE 6.0 , Tọa đàm “ULISxKingstudy: Du học MA TESOL tại Anh Quốc”, Chương trình giao lưu với sinh viên và giáo viên Trường Central Queensland University Australia, tuyển quân Newbie Hunting 2024: Orbit, Gian trại Sư phạm tiếng Anh trong chương trình ngày hội ULIS Fire Day 2024, Hội Xuân 2025, Tọa đàm giao lưu với sinh viên Canada,… và các chương trình ngoài trường như TEDxSupham, Olympic tiếng Anh toàn quốc
- Đại sứ cho nhiều chương trình và tổ chức như Global Volunteer – AIESEC Việt Namvà Vietnam School of Global Opportunities – VSGO
- TNV các sự kiện trong và ngoài trường như TNV nhập học QH2024, tham gia hỗ trợ Giải thẻ thao Sinh viên Việt Nam lần thứ X – Bộ môn Bóng đá 7 người, hoạt động giao lưu văn hóa Sworld, Chiến dịch Online “Người gieo mầm xanh” của Doanh nghiệp Xã hội Ước Mơ Vùng Biên, Ngày hội việc làm 2025 , Cuộc thi HSSV Thanh lịch 2025 – “Tỏa sáng vẻ đẹp ngoại ngữ”, dự án Học tập phục vụ cộng đồng quốc tế tổ chức bởi ECO Vietnam Group và trường ITE College West (Singapore), “Học cùng Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội” cho HS THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024, chương trình EducationUSA Higher Education Fair tại Hà Nội với vai trò thông dịch viên, hỗ trợ các hoạt động phong trào sáng tạo Quý 1 năm 2025 tổ chức bởi Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ,…

Từ “hạt mầm” ngưỡng mộ đến lựa chọn mang tính bước ngoặt
Ít ai biết rằng, tình yêu của Ngọc Trâm dành cho ULIS đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế trung học phổ thông. Hình ảnh người cô giáo chủ nhiệm – một cựu sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh – với sự nhiệt huyết và phong thái tự tin đã gieo vào lòng Trâm một ấn tượng sâu sắc về mái trường Ngoại ngữ. Từ đó, ULIS dần trở thành một mục tiêu mà cô bạn âm thầm hướng tới. “Thực ra, tình yêu mình dành cho ULIS đã nhen nhóm từ những năm lớp 10 rồi. Ngày ấy, mình may mắn được học cô giáo chủ nhiệm là một cựu sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh của trường. Chính sự nhiệt huyết và phong thái của cô đã gieo vào lòng mình một “hạt mầm” ngưỡng mộ dành cho mái nhà Ngoại ngữ.” – Ngọc Trâm bày tỏ.

Dù từng có cơ hội theo học một ngành ngôn ngữ khác, Ngọc Trâm vẫn quyết định rẽ hướng vào phút cuối để lựa chọn Khoa Anh. Với cô, đây không chỉ là một quyết định mang tính học thuật, mà còn là sự lựa chọn của trái tim. Sự năng động, đa sắc màu của môi trường học tập cùng những thử thách liên tục đã khiến Trâm tin rằng đây chính là nơi mình có thể phát triển toàn diện. “Mình nhận ra bản thân bị thu hút mạnh mẽ bởi sự năng động, đa sắc màu của Khoa Anh và quan trọng hơn, mình muốn thử thách bản thân ở một môi trường đòi hỏi sự bứt phá liên tục. Đến tận bây giờ, mình vẫn thầm cảm ơn “ngã rẽ” ngày ấy đã đưa mình trở thành một phần của đại gia đình Khoa Anh.”


Khi sự tò mò trở thành động lực để bứt phá
Trong suốt những năm tháng học tập tại ULIS, Ngọc Trâm không ngừng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ các hoạt động Đoàn Hội đến nghiên cứu khoa học, mỗi vai trò đều mang đến cho cô gái trẻ những bài học riêng. Khi được hỏi điều gì đã thôi thúc mình bước ra khỏi vùng an toàn, Trâm không ngần ngại chia sẻ rằng đó chính là “sự tò mò”.
Với cô bạn, vùng an toàn giống như một chiếc kén êm ái, nhưng nếu không bước ra, con người sẽ không bao giờ biết được khả năng thật sự của mình. Chính vì vậy, thay vì chần chừ hay lo lắng, Trâm lựa chọn hành động. Cô nữ sinh luôn tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân về giá trị của mỗi trải nghiệm và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Nhờ đó, mỗi cơ hội đến với Trâm không còn là thử thách đáng sợ, mà trở thành cánh cửa mở ra những hành trình khám phá đầy thú vị. “Mình luôn tự đặt câu hỏi: “Trải nghiệm này sẽ dạy mình điều gì?” hay “Giá trị mình nhận lại có giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn không?”. Thay vì ngồi một chỗ và lo lắng, mình chọn cách “cứ làm đi”. Việc được gặp gỡ những người cùng chí hướng, được học hỏi những kỹ năng mới đã giúp mình nhận ra rằng: Chỉ cần chúng ta ngừng chần chừ, cơ hội sẽ luôn mở ra.” – Ngọc Trâm chia sẻ.







UI Award và hành trình vượt qua định kiến của chính mình
Trong số những dấu mốc đáng nhớ, giải thưởng UI Award 2026 là thành tựu khiến Ngọc Trâm tự hào nhất. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, đây không phải là lĩnh vực mà cô từng nghĩ mình sẽ theo đuổi. Trước đây, Trâm luôn cho rằng bản thân là người “ưa bay nhảy”, không phù hợp với những con số hay các báo cáo nghiên cứu khô khan. Thế nhưng, chính sự tò mò đã đưa cô bạn đến với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Hành trình ấy không hề dễ dàng. Đã có những lần thất bại, những lần trượt giải khiến cô phải đối diện với sự hoài nghi từ chính bản thân. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Trâm lựa chọn kiên trì. Khoảnh khắc tên mình xuất hiện trong danh sách nhận giải thưởng đã khiến cô bạn trẻ vỡ òa trong hạnh phúc. Với Ngọc Trâm, đó không chỉ là một danh hiệu, mà còn là minh chứng cho việc dám vượt qua giới hạn và định kiến cá nhân để theo đuổi đến cùng mục tiêu đã đặt ra. “Thú thật, mình đã từng thất bại, từng trượt giải vài lần, nhưng mình không bỏ cuộc. Lần cuối cùng nỗ lực ấy, khi nhận thấy mình có trong danh sách nhận giải, mình đã vỡ òa trong hạnh phúc. Nó không chỉ là một danh hiệu, mà là minh chứng cho việc mình đã chiến thắng được định kiến của chính bản thân và bền bỉ đến cùng với mục tiêu.” – Ngọc Trâm cho hay.

Hành trình trải nghiệm đa dạng đã giúp Ngọc Trâm xây dựng cho mình một hệ tư duy linh hoạt và đa chiều. Việc tham gia các hoạt động như lồng tiếng, thuyết trình, hướng dẫn viên du lịch hay nghiên cứu khoa học đã mang đến cho cô những góc nhìn phong phú về thế giới xung quanh. “Việc tham gia đa dạng các lĩnh vực, từ lồng tiếng, thuyết trình đến hướng dẫn viên du lịch và đặc biệt là NCKH, đã nâng cấp tư duy của mình rất nhiều. Nó giúp mình không còn nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện.”

Nếu như những hoạt động mang tính nghệ thuật giúp Trâm nuôi dưỡng cảm xúc và khả năng biểu đạt, thì nghiên cứu khoa học lại rèn luyện cho cô tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Sự kết hợp giữa hai yếu tố tưởng chừng đối lập này đã trở thành lợi thế lớn, giúp cô vừa giữ được sự nhạy cảm, vừa có được sự tỉnh táo cần thiết trong mọi tình huống. Với Trâm, đây chính là hành trang quý giá nhất trên con đường phát triển bản thân. “Sự kết hợp giữa tâm hồn bay bổng và tư duy sắc bén chính là hành trang quý giá nhất giúp mình luôn giữ được sự tỉnh táo nhưng vẫn đầy nhiệt huyết trước mọi thử thách.” – cô bạn cho hay.
Thư ký Tiểu ban 8 – ULIS Student Forum 2026.


Những chuyến đi mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ
Trong ký ức của Ngọc Trâm, những chuyến đi tư vấn tuyển sinh tại quê nhà trong vai trò Đại sứ ULIS luôn là kỷ niệm khó quên. Hình ảnh cô sinh viên nhỏ bé đạp xe điện qua những con đường làng, mang theo nhiệt huyết và niềm tự hào về mái trường của mình, đã trở thành một phần đẹp đẽ trong hành trình thanh xuân.
Dù có những ngày nắng gắt, những lúc mệt mỏi hay sự cố bất ngờ như xe hết điện giữa đường, nhưng tất cả dường như tan biến khi Trâm được gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với các em học sinh. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong những ánh mắt đầy hoài bão ấy, cô bạn càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hành trình mình đang theo đuổi. Đó không chỉ là việc lan tỏa thông tin, mà còn là sự kết nối, truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho những thế hệ tiếp theo. “Có những ngày nắng như đổ lửa, xe hết điện giữa đường, mệt mỏi và về muộn, nhưng cảm giác được tận tay trao quà, được chia sẻ về mái nhà ULIS với các em lại khiến mình quên hết mệt nhọc. Nhìn các em, mình như thấy lại chính mình năm xưa, đầy hoài bão và bỡ ngỡ, và điều đó khiến hành trình Đại sứ của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.” – Ngọc Trâm giãi bày.



Khi áp lực trở thành động lực
Việc cân bằng giữa học tập và các hoạt động ngoại khóa chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, với Ngọc Trâm, điều quan trọng nằm ở cách nhìn nhận. Thay vì coi đó là áp lực, cô lựa chọn tận hưởng từng trải nghiệm với tâm thế tích cực. “Nhiều bạn hỏi mình có áp lực không khi ôm đồm nhiều việc, thậm chí mẹ mình cũng hay bảo mình tập trung học thay vì tham gia hoạt động ngoại khóa, nhưng câu trả lời là: “Mình thực sự tận hưởng nó, làm vì đam mê ấy!”
Trâm cho rằng, khi mỗi công việc được thực hiện với sự yêu thích và được sắp xếp một cách khoa học, áp lực sẽ dần chuyển hóa thành động lực. Những thành quả đạt được sau mỗi nỗ lực giống như nguồn năng lượng giúp cô tiếp tục tiến bước. Bên cạnh đó, gia đình cũng là điểm tựa vững chắc, là nơi giúp Trâm “nạp lại năng lượng” sau mỗi hành trình. Chính sự yêu thương và ủng hộ từ gia đình đã góp phần giúp cô giữ được tinh thần lạc quan và sự bền bỉ trên con đường mình chọn. “Mình may mắn có một gia đình tuyệt vời. Bố mẹ luôn chăm sóc mình như công chúa vậy đó, nhà giống như một “trạm sạc” bình yên nhất để mình có đủ năng lượng “chinh chiến” khắp nơi. Có lẽ vì thế mà mình luôn cảm thấy mình là em bé hạnh phúc nhất khi được làm những việc mình yêu. Không chỉ vậy, mình còn có một “đại gia đình” nữa cơ, đó là ông bà, người thân hai bên nội ngoại và cả những người bạn siêu nhiệt tình luôn hỗ trợ mình trong mọi dự án lớn nhỏ.” – Ngọc Trâm tâm sự.
ULIS – nơi nuôi dưỡng và định hình bản thân
Nhắc đến ULIS, Ngọc Trâm luôn dành những tình cảm đặc biệt. Với cô, đây không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường giúp cô trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Từ kiến thức chuyên môn đến những mối quan hệ ý nghĩa, tất cả đã góp phần tạo nên một phiên bản Ngọc Trâm của hiện tại. Sự tận tâm của thầy cô, sự đồng hành của bạn bè cùng một cộng đồng tích cực đã tạo nên một hệ sinh thái lý tưởng để sinh viên phát triển toàn diện. Chính môi trường ấy đã giúp Trâm không ngừng thay đổi, học hỏi và tự tin hơn trên hành trình của mình. “ULIS đóng vai trò vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là “nguồn sống” cho sự trưởng thành của mình. Ở đây, mình không chỉ học kiến thức từ sách vở, mà còn học từ những mối quan hệ tuyệt vời. Các thầy cô vừa giỏi chuyên môn vừa tâm lý, những người bạn đồng hành siêu dễ thương và tài năng đã tạo nên một cộng đồng tích cực. Chính lối sống và tư duy văn minh tại ULIS đã nhào nặn nên Ngọc Trâm (cả nghĩa hình tượng luôn nha) ngày hôm nay.”




Hành trình phía trước và lời nhắn gửi đến người trẻ
Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, Ngọc Trâm vẫn coi bản thân là một người đang trên hành trình khám phá. Trong thời gian tới, cô bạn ấp ủ những dự định riêng và mong muốn tiếp tục phát triển dựa trên những giá trị đã được bồi đắp tại ULIS.
Gửi tới các bạn sinh viên đang loay hoay tìm kiếm định hướng, Trâm nhắn nhủ rằng: “Đừng đợi, hãy thử!”. Hãy cứ thử mỗi thứ một chút, bạn sẽ nhận ra hoạt động nào khiến bạn thấy vui nhất, làm mà không biết mệt. Chính cảm giác đó sẽ là chiếc kim chỉ nam giúp bạn xác định được mục tiêu tương lai và biết đâu là cả tính chất công việc sau này. Chúng ta còn trẻ, đừng ngại sai, đừng ngại thử. Mình cũng vẫn đang trên hành trình khám phá chính mình, vậy nên hãy cứ can đảm bước đi, con đường sẽ tự hiện ra dưới chân bạn!”

Với Ngọc Trâm, hành trình tại ULIS không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một cuộc hành trình dài hơn. Và trên hành trình ấy, tinh thần “cứ thử đi” chính là chìa khóa giúp cô không ngừng tiến về phía trước, từng bước trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Hoàng Anh/ĐSTT
