Lục Bình Nhi: Những cánh cửa mở ra từ một lần dám thử
Từng tự hỏi “Liệu mình có đủ giỏi không?”, Lục Bình Nhi – sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, đồng thời theo học chương trình bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – đã chọn cách tìm câu trả lời bằng việc không ngừng thử sức. Từ những hoạt động tại ULIS đến dự án cộng đồng và sân chơi quốc tế, mỗi trải nghiệm với Nhi không chỉ mở thêm một “cánh cửa”, mà còn giúp cô hiểu hơn về chính mình.

| Một số thành tích nổi bật của sinh viên Lục Bình Nhi: I. Thành tích quốc tế •Đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Global Competition on Design for Futures 2026 khu vực Đông Nam Á tại Malaysia. •Học bổng Tình nguyện Hyundai Jump School (2025-2026) trị giá 1 triệu won và được lựa chọn là 01 trong 15 Tình nguyện viên Xuất sắc tham gia chương trình trải nghiệm học tập tại Hàn Quốc. II. Học bổng •Học bổng Ước mơ xanh của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. •Học bổng Xuân yêu thương của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp. III. Giải thưởng và thành tích cấp trường •Giải Nhất Cuộc thi Concours de la Cuisine Francophone – Ngày hội Pháp ngữ Couleurs Culturelles 2025. •Top 20 & Giải Tiềm năng Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo ULIS 2025. •Giải Triển vọng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc ULIS 2025. •Giải Nhì Cuộc thi Check VAR – Chuyện đôi ta Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. •Thí sinh Cuộc thi Kỹ năng Hướng dẫn viên Du lịch ULIS 2025 và Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch ULIS 2025. IV. Danh hiệu đại diện và vinh danh •Một trong 03 sinh viên đại diện Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. •Một trong 05 sinh viên tiêu biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. V. Vai trò lãnh đạo – Đoàn, Hội •Ủy viên Ban Chấp hành Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (2025-2026). •Liên Chi hội Phó Ban Chấp hành Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (2024-2025). •Bí thư Chi đoàn (2024 – nay); đạt danh hiệu Bí thư Chi đoàn Giỏi, điều phối các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. VI. Hoạt động và đóng góp nổi bật •Đại sứ Kết nối AIESEC Global Volunteer (2024 – nay). •MC Chào Tân sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp khóa QH.2024. •Thành viên Ban Tổ chức Bizoutage – Chương trình Chào tân sinh viên Khoa Pháp (2023-2025). |
Từ “Liệu mình có đủ giỏi không?” đến “Mình thử được không?”
Những ngày đầu tại ULIS, Lục Bình Nhi từng nghĩ mình khá bình thường giữa một môi trường có rất nhiều sinh viên tài năng. Nhìn những người xung quanh, cô không tránh khỏi những lần so sánh bản thân và tự hỏi: “Liệu mình có đủ giỏi không?”.
Những cơ hội đầu tiên từ lớp và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp dần đưa Nhi bước ra khỏi vùng quen thuộc. Cô thử sức với hoạt động Đoàn – Hội, truyền thông, dẫn chương trình, tổ chức sự kiện, các dự án cộng đồng và nhiều cuộc thi dành cho sinh viên.
Mỗi trải nghiệm mang đến một bài học khác nhau. Có những lần Nhi đạt được kết quả đáng nhớ, cũng có những lần mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Nhưng chính quá trình liên tục thử sức ấy đã thay đổi cách cô nhìn nhận bản thân.
“Điều thay đổi nhiều nhất chắc là mình đã bớt nghi ngờ bản thân hơn. Mình vẫn có những lúc sợ, vẫn có những lúc không chắc mình làm được, nhưng mình học được cách không để nỗi sợ ấy ngăn mình thử.”

Nhi nhớ câu nói của cô Đàm Minh Thuỷ, Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp: “Biết thêm một ngôn ngữ là có thêm hàng ngàn cánh cửa mở ra với thế giới.” Với Nhi, những “cánh cửa” ấy không chỉ dẫn đến những nơi mới, mà còn đưa cô đến với những con người, môi trường và trải nghiệm mà trước đây mình chưa từng hình dung.
Vì thế, trước một cơ hội mới, thay vì chỉ hỏi “Mình có làm được không?”, Nhi dần học cách hỏi một câu khác: “Mình thử được không?”.
Hyundai Jump School – nơi cho đi và học cách trưởng thành
Một trong những lần “thử” để lại nhiều dấu ấn với Nhi là hành trình tại Hyundai Jump School. Khi đăng ký tham gia, mong muốn ban đầu của cô khá giản dị: được dạy học, đồng hành cùng các em nhỏ và làm một điều gì đó có ích.

Tại điểm dự án Trường Tiểu học Phú Thượng, những tiếng gọi “Cô Nhi ơi” dần trở thành một phần quen thuộc trong mỗi tuần. Nhưng phía sau những giờ học vui vẻ không phải lúc nào cũng là những trải nghiệm dễ dàng. Có những ngày mệt mỏi, những buổi đứng lớp chưa được như mong muốn và những lần Nhi phải tự nhìn lại cách mình truyền đạt để có thể làm tốt hơn vào lần sau.

“Hyundai Jump School không chỉ cho mình một hoạt động tình nguyện. Với mình, đó giống như một ngôi nhà thứ hai. Ở đó mình được cho đi, được học hỏi và cũng được lớn lên rất nhiều.”
Từ những giờ đứng lớp và quá trình đồng hành cùng các em nhỏ, Nhi nhận ra giáo dục và các hoạt động cộng đồng là những lĩnh vực mà cô muốn tiếp tục gắn bó, theo cách phù hợp với khả năng của mình.
Hành trình ấy cũng mang đến một dấu mốc đáng nhớ. Trong năm học 2025–2026, Nhi nhận Học bổng Tình nguyện Hyundai Jump School trị giá 1 triệu won và được lựa chọn là một trong 15 tình nguyện viên xuất sắc tham gia chương trình trải nghiệm học tập tại Hàn Quốc vào tháng 10/2026.

Khi người chị từng đồng hành cùng mình báo tin, phản ứng đầu tiên của Nhi chỉ là một câu hỏi đầy ngỡ ngàng: “Thật á chị?”. Với cô, niềm vui không chỉ nằm ở chuyến đi phía trước, mà còn ở cảm giác những nỗ lực trong suốt hành trình đã được nhìn thấy và ghi nhận.
Malaysia và những lần bước ra thế giới
Trước chuyến đi Hàn Quốc, Nhi đã có một dấu mốc quốc tế đáng nhớ khác khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Global Competition on Design for Futures 2026 khu vực Đông Nam Á tại Malaysia.
Khi biết mình có cơ hội đến Malaysia, Nhi gọi cảm xúc lúc ấy là “hoảng loạn trong niềm vui”. Phía sau khoảnh khắc đó là những ngày cả đội cùng xây dựng dự án, thức khuya chỉnh sửa ý tưởng, luyện tập phần trình bày và động viên nhau vượt qua áp lực.

“Cuối cùng chúng mình đã làm được” là điều cô nhớ nhất khi nhìn lại hành trình ấy.
Đứng giữa những thí sinh đến từ nhiều quốc gia, Nhi vẫn hồi hộp và vẫn có những nỗi sợ quen thuộc. Chỉ khác rằng lần này, cô đã biết cách bước tiếp cùng với chúng: “Bước ra khỏi vùng an toàn không có nghĩa là mình hết sợ. Chỉ là dù sợ, mình vẫn lựa chọn bước tiếp.”

Malaysia vì thế không chỉ là một chuyến đi hay một cuộc thi. Với Nhi, đó còn là cơ hội để nhận ra rằng thế giới bên ngoài rộng hơn rất nhiều so với những giới hạn mình từng tự đặt ra cho bản thân.
Và tháng 10/2026, một hành trình khác đang chờ cô tại Hàn Quốc.
“Đi một vòng để gặp chính mình”
Nếu hành trình đại học là một cuốn sách, Nhi muốn đặt tên cho cuốn sách của mình là “Đi một vòng để gặp chính mình”.
Cô từng hình dung những năm đại học sẽ diễn ra theo một đường thẳng khá rõ ràng: học tập, tốt nghiệp rồi bước sang một chặng đường mới. Nhưng càng đi, hành trình ấy càng xuất hiện nhiều ngã rẽ.
Có những sân khấu, dự án, cuộc thi và chuyến đi mà trước đó Nhi chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia. Có niềm vui khi nỗ lực được ghi nhận, nhưng cũng có thất vọng, áp lực và những lần tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì. Chính những trải nghiệm khác nhau ấy dần giúp cô nhận ra điều mình yêu thích, những giá trị mình muốn theo đuổi và hình dung rõ hơn về người mà mình muốn trở thành.
“Có rất nhiều người nhìn vào hành trình của mình và gọi đó là thành công. Còn mình thì chưa gọi nó là thành công. Mình gọi đó là một hành trình trưởng thành và biết ơn.”

Điều khiến Nhi tự hào vì thế không chỉ nằm ở những giải thưởng hay cơ hội đã có, mà còn ở việc cô đã dần thoát khỏi áp lực phải giỏi như người khác. Thay vì liên tục nhìn sang những người xung quanh, Nhi học cách nhìn lại chính mình và tiến về phía trước theo nhịp độ riêng.
Nếu được quay lại gặp cô sinh viên năm nhất từng băn khoăn “Liệu mình có đủ giỏi không?”, Nhi muốn nói: “Em đừng lo, rồi em sẽ ổn thôi. Em không cần phải thật giỏi ngay từ đầu. Em cũng không cần phải có một con đường thật rõ ràng. Cứ đi thôi, cứ thử, cứ sai, cứ có những ngày mệt mỏi. Rồi từng chút một, em sẽ lớn lên.”
Và đó cũng là điều Nhi muốn gửi tới những ULISer đôi khi vẫn đang nghi ngờ chính mình: “Mỗi người đều bắt đầu từ một nơi nào đó, và không ai bắt đầu bằng phiên bản giỏi nhất của mình cả.”
Bởi nếu ngày ấy chờ đến khi cảm thấy mình “đủ giỏi” mới bắt đầu, có lẽ Nhi đã bỏ lỡ nhiều điều làm nên những năm tháng đại học của mình hôm nay. “Biết đâu một ngày nhìn lại, mình sẽ mỉm cười và nghĩ: May mà ngày ấy mình đã thử.”
Hành trình của Nhi vẫn chưa dừng lại. Tháng 10 này, một trải nghiệm mới đang chờ cô tại Hàn Quốc. Còn câu chuyện “đi một vòng để gặp chính mình” có lẽ cũng chưa cần một điểm kết, bởi sau mỗi lần dám bước qua một cánh cửa mới, Nhi lại hiểu thêm một chút về người mà mình muốn trở thành.
Tiểu Minh/ĐSTT
