Từ ULIS đến bục giảng: Hành trình tìm thấy ước mơ của Lưu Thị Vân Anh
“Không có khó khăn nào là quá lớn, quan trọng là cách bản thân mình đối diện với những khó khăn ấy.” Đó là câu nói mà Lưu Thị Vân Anh – cựu sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội – luôn nhắc nhở bản thân trong suốt hành trình trưởng thành của mình.
Gặp Vân Anh ở tuổi 25, người đối diện dễ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, cởi mở cùng phong thái rất chững chạc của một giảng viên trẻ. Hiện tại, cô đang đảm nhiệm vai trò giảng dạy tiếng Trung tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời là cô giáo song ngữ Anh – Trung và có riêng cho mình một cửa tiệm kinh doanh online. Nếu dùng ba từ để mô tả bản thân, Vân Anh lựa chọn: trách nhiệm, thực tế và cởi mở. Thế nhưng đằng sau hình ảnh đầy tự tin ấy là câu chuyện của một cô sinh viên từng nhiều lần áp lực vì bạn bè quá giỏi, từng băn khoăn về con đường phía trước trong tương lai và mất một khoảng thời gian khá dài để thực sự hiểu mình muốn trở thành ai.

Từ quyết định “rẽ hướng” đến cánh cổng ULIS
Ít ai biết rằng trước khi trở thành sinh viên ULIS, Vân Anh chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường ngoại ngữ. Do không có thế mạnh ở môn Toán và khối Tự nhiên và chưa xác định rõ định hướng nghề nghiệp, cô quyết định chuyển hướng sang khối D78 chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khi đó, đây vẫn còn là một tổ hợp xét tuyển khá mới và ULIS là một trong số rất ít trường đại học tuyển sinh bằng khối thi này.
“Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản rằng rằng ngoại ngữ phù hợp với mình hơn. Mọi thứ khá mơ hồ, nhưng mình quyết định sẽ thử sức.”
Quyết định tưởng chừng vô cùng liều lĩnh ấy lại mở ra một hành trình đầy bất ngờ. Không chỉ trúng tuyển ULIS với điểm số cao, Vân Anh còn trở thành thủ khoa một khối của trường THPT nơi mình theo học.

Những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học lại không hề dễ dàng. Nhà cách trường khá xa nên thời gian đầu cô thường được bố đưa đi học. Lần đầu tiếp xúc với tiếng Trung, lần đầu làm quen với nhịp sống đại học cùng hàng loạt câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa khiến cô không khỏi choáng ngợp.
“Mình thấy áp lực vì xung quanh có rất nhiều bạn giỏi. Các bạn vừa học tốt vừa năng động, còn mình thì vẫn đang cố gắng tìm cách thích nghi.”
Nhưng chính môi trường ấy đã tạo nên những thay đổi đầu tiên. Từ một người có phần khép kín, Vân Anh dần trở nên năng động hơn thông qua các hoạt động của trường, của khoa và đặc biệt là những trải nghiệm tại ULIS TV. Những hoạt động từng khiến cô cảm thấy mệt mỏi trong giai đoạn đầu lại trở thành nơi giúp cô rèn luyện kỹ năng mềm, xây dựng các mối quan hệ chất lượng và từng bước bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Không có khó khăn nào quá lớn
Là sinh viên chuyên ngành Biên – Phiên dịch tiếng Trung, Vân Anh từng gặp không ít áp lực với môn phiên dịch. Nếu như phần biên dịch khá phù hợp với thế mạnh của cô thì phiên dịch lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Khả năng phản xạ ngôn ngữ chưa quá nhạy bén khiến cô nhiều lần lúng túng khi phải xử lý thông tin trong thời gian ngắn. Những giờ học phiên dịch từng là nỗi lo lớn khi cô cảm thấy bản thân không theo kịp các bạn xung quanh.
Thay vì chấp nhận điều đó, Vân Anh lựa chọn đối diện với khó khăn bằng sự kiên trì. Cô nghe nhiều hơn, luyện nói nhiều hơn, tập shadowing hằng ngày và thường xuyên gọi video với bạn bè để cùng luyện tập.
Bên cạnh áp lực học tập là lịch trình dày đặc từ các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và những dự án cá nhân. Có thời điểm cô cảm thấy quá tải vì phải cân bằng giữa việc học, hoạt động phong trào và mục tiêu phát triển bản thân.
“Có những lúc mình bị peer pressure rất nhiều. Nhưng rồi mình nhận ra không thể giải quyết mọi thứ cùng lúc. Mình học cách xử lý từng vấn đề một, sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần.”
Nhìn lại quãng thời gian ấy, Vân Anh cảm thấy mình là người rất may mắn khi luôn có gia đình đồng hành phía sau. Sự hỗ trợ của bố mẹ giúp cô có thể toàn tâm toàn ý cho việc học tập và trải nghiệm trong suốt những năm đại học.
Những đêm thức trắng cùng nghiên cứu khoa học
Nhắc đến dấu ấn sâu đậm nhất trong hành trình sinh viên, Vân Anh không ngần ngại gọi tên nghiên cứu khoa học.
Câu chuyện bắt đầu từ yêu cầu tốt nghiệp của chương trình Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc. Cùng hai người bạn thân, cô quyết định thực hiện một đề tài nghiên cứu về chữ Hán. Điều thú vị là đề tài này được lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên sau khi cả nhóm bốc thăm giữa nhiều ý tưởng khác nhau.
Ban đầu, nhóm chỉ xây dựng một bản đề cương sơ lược. Đến khi đề tài được duyệt, cả ba mới biết mình cần hoàn thiện một đề cương nghiên cứu chi tiết trong thời gian rất ngắn.
“Ba đứa gần như thức thâu đêm suốt sáng để hoàn thành đề cương trong vòng chưa đầy một tuần.”
Những nỗ lực ấy đã được đền đáp khi đề tài giành Giải Nhất nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cấp trường. Sau đó, nhóm tiếp tục được lựa chọn đại diện ULIS tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN năm 2023.

Đó cũng là giai đoạn Vân Anh đồng thời tham gia dự án giáo sinh Ba Vì: giảng dạy tiếng Anh cho các bạn học sinh THCS. Ban ngày đứng lớp giảng dạy, buổi chiều soạn giáo án, buổi tối tiếp tục họp nhóm nghiên cứu, nhận góp ý từ giảng viên hướng dẫn rồi chỉnh sửa đề tài.
Là chủ nhiệm đề tài, cô hiểu rằng mình phải chịu trách nhiệm nhiều hơn các thành viên khác. Chính tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp cô kiên trì theo đuổi đề tài đến cùng.
Kết quả cuối cùng là Giải Ba cấp ĐHQGHN, lọt vào vòng bán kết Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên Eureka 2023 và đặc biệt là giải thưởng UI Award dành cho chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học. Đến nay, Vân Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc được đứng trên sân khấu Chào Ngoại ngữ để nhận giải thưởng cùng với cúp và bằng khen trước rất nhiều khách mời, thầy cô và các bạn sinh viên khi đó.
“Điều mình tự hào nhất không phải là giải thưởng, mà là việc mình đã dám thử và dám theo đuổi đến cùng.”



Bước ngoặt mang tên Ba Vì
Nếu nghiên cứu khoa học là dấu ấn học thuật lớn nhất thì dự án giáo sinh Ba Vì lại là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn hướng đi của Vân Anh.
Thời điểm ấy, cô vẫn chưa thực sự biết mình muốn làm gì sau khi tốt nghiệp. Trong suốt hơn bốn năm đại học, thay vì đi làm thêm như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Vân Anh lựa chọn dành thời gian cho việc học tập, tham gia hoạt động, phát triển kỹ năng và khám phá bản thân.
Khi tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển giáo sinh tiếng Anh của dự án Ba Vì, cô quyết định đăng ký đơn giản vì yêu thích tiếng Anh và mong muốn hỗ trợ học sinh ôn thi vào lớp 10.
Lần đầu đứng lớp, cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
“Mình luôn tự hỏi làm sao để truyền tải kiến thức một cách thú vị và hiệu quả nhất.”
Nhưng càng giảng dạy, Vân Anh càng nhận ra niềm vui khi nhìn thấy học sinh tiến bộ từng ngày. Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô còn được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành cùng các em trong những câu chuyện của tuổi học trò.
Chính từ những tiết học tại Ba Vì, cô tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đã theo mình suốt nhiều năm đại học: mình muốn trở thành một người giáo viên.




Sống hết mình với tuổi trẻ
Sau khi tốt nghiệp, Vân Anh lựa chọn theo đuổi con đường giảng dạy. Hiện nay, cô là giảng viên tiếng Trung tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời giảng dạy tiếng Anh, tiếng Trung cho nhiều đối tượng học viên khác nhau.

Nhìn lại hành trình của mình, cô chưa bao giờ hối hận vì đã dành phần lớn thời gian sinh viên cho việc học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thay vì đi làm thêm.
“Từ trước đến nay mình luôn nghĩ làm thêm là để hỗ trợ tài chính cho bản thân và gia đình. Mình rất may mắn khi có bố mẹ đồng hành phía sau, nên mình lựa chọn dành thời gian đó để học hỏi, trải nghiệm và sống hết mình với tuổi trẻ.”
Đối với Vân Anh, những thành tích nghiên cứu khoa học, những dự án đã tham gia hay những vị trí công việc hiện tại đều bắt nguồn từ một điều rất đơn giản: đầu tư cho tri thức.
“Đầu tư cho tri thức luôn luôn là đúng đắn.”
Khép lại cuộc trò chuyện, Vân Anh gửi gắm tới những sinh viên đang trải qua những áp lực và băn khoăn của tuổi trẻ:
“Các bạn đã vào được ULIS thì là những người rất xuất sắc rồi. Đừng quá áp lực khi so sánh bản thân với người khác. Ai cũng có điểm mạnh riêng và cần thời gian để trưởng thành. Hãy cố gắng hết mình nhưng cũng đừng quên tận hưởng cuộc sống sinh viên, vì sau này nhìn lại, đó sẽ là quãng thời gian mà bạn muốn quay về nhất.”

Tiểu Minh/ĐSTT
