Thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc: Thành quả của bốn năm sống trọn với đam mê  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc: Thành quả của bốn năm sống trọn với đam mê 

Từ ước mơ giản dị được trở thành giáo viên, Lê Vũ Thanh Thảo đã dành bốn năm bền bỉ vun đắp cho lựa chọn của mình tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp đầu ra ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc khóa QH.2022 cùng học bổng Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh là dấu mốc ghi nhận hành trình học tập và rèn luyện không ngừng của cô gái trẻ, đồng thời mở ra một chặng đường mới để tiếp tục theo đuổi sứ mệnh gieo những hạt mầm tri thức cho các thế hệ học sinh. 

Ước mơ thuở nhỏ gieo những hạt mầm đầu tiên cho “trái ngọt” hôm nay

Đằng sau danh hiệu Thủ khoa Tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là cả một quá trình nuôi dưỡng đam mê của Thanh Thảo. Xuất phát từ ước mơ nghề giáo thuở nhỏ, định hướng ngành học của Thảo ngày càng rõ nét khi được cộng hưởng cùng niềm yêu thích sâu sắc đối với ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc vào những năm học THPT. Đây cũng chính là tiền đề dẫn lối Thảo lựa chọn gắn bó và gửi gắm thanh xuân của mình với ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc tại ULIS. 

Nhắc đến điều giúp mình giữ được động lực suốt bốn năm đại học, Thảo chia sẻ mình rất tâm đắc câu nói của Khổng Tử: “知之者不如好之者,好之者不如乐之者” (Biết thì không bằng thích, thích thì không bằng say mê). Theo Thảo, khi bản thân thực sự nuôi dưỡng được tình yêu dành cho tiếng Trung và đam mê với nghề giáo, tri thức sẽ không còn là áp lực định lượng về điểm số, mà trở thành niềm vui được khám phá tri thức mỗi ngày. Chính suy nghĩ ấy đã giúp Thảo duy trì sự bền bỉ trong học tập, chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động và không ngừng hoàn thiện bản thân qua từng năm học.

Kim chỉ nam mang tên “đam mê” biến áp lực trở thành bàn đạp vươn tới ước mơ

Danh hiệu Thủ khoa là thành quả của bốn năm nỗ lực bền bỉ, nhưng phía sau thành tích ấn tượng ấy là không ít lần Thanh Thảo phải đối mặt với áp lực. Đảm nhiệm vai trò Uỷ viên BCH Đoàn trường, Thảo thường xuyên phải cân bằng giữa việc học, nghiên cứu khoa học, điều hành hoạt động Đoàn – Hội và đi làm thêm. Thảo không ngần ngại chia sẻ rằng có những giai đoạn mọi đầu việc dồn đến cùng lúc, khiến bản thân cảm thấy quá tải và đã từng có lúc phải “vừa khóc vừa giải quyết công việc”. 

Nhìn lại khoảng thời gian ấy, Thảo cho rằng điều giúp mình không gục ngã không phải là khả năng làm mọi thứ cùng lúc, mà là học cách quản lý áp lực. Cô nữ sinh sẽ chia nhỏ từng mục tiêu, sắp xếp thứ tự ưu tiên và chủ động tìm đến thầy cô, anh chị đi trước để xin lời khuyên mỗi khi gặp khó khăn. Từng bước một, những thử thách không còn là rào cản, mà trở thành cơ hội để Thanh Thảo rèn luyện sự kiên trì, khả năng thích ứng và bản lĩnh trước những áp lực của tuổi trẻ. Chính tinh thần ấy cũng đưa Thảo đến với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đại học. Trong số đó, kỷ niệm khiến Thảo xúc động nhất là được đại diện khối trí thức tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80. Giữa hàng ngũ những người trẻ đến từ nhiều lĩnh vực, Thảo cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của trách nhiệm và sự cống hiến; đó không chỉ là một niềm vinh dự, mà còn là lời nhắc nhở rằng mỗi người trẻ đều có thể đóng góp cho cộng đồng từ chính lĩnh vực mình theo đuổi. 

Phương pháp học tập đầy sáng tạo và tư duy làm chủ ngôn ngữ

Để đạt được thành tích học tập đáng ngưỡng mộ như vậy, Lê Vũ Thanh Thảo không chỉ có một tinh thần kiên trì bền bỉ, mà còn “sở hữu” những phương pháp học tập hiệu quả, mang tính chủ động cao. Thay vì học rập khuôn theo giáo trình, cô nữ sinh ngành Sư phạm tiếng Trung đã chủ động xây dựng môi trường ngôn ngữ thực tế thông qua việc tiếp cận các nền tảng số bản địa như Xiaohongshu, Douyin, Bilibili hay Weibo. Việc biến tiếng Trung thành một phần của lối sống giúp Thảo nâng cao phản xạ tự nhiên và tích lũy vốn từ vựng phong phú.

Đặc biệt, Thảo duy trì một thói quen nghiên cứu nghiêm túc suốt 4 năm học – Hệ thống hóa kiến thức toàn diện sau mỗi học kỳ và áp dụng phương pháp “tự sư phạm”: “Sau khi tổng hợp kiến thức theo sơ đồ tư duy riêng, mình sẽ tự đóng vai trò giảng viên để giảng lại nội dung đó cho chính mình. Nếu một vấn đề chưa thể diễn đạt một cách mạch lạc, logic, điều đó đồng nghĩa với việc mình chưa thực sự làm chủ kiến thức và cần phải đào sâu nghiên cứu lại”, Thanh Thảo chia sẻ.

Hành trình tiếp nối khát vọng và ước mơ trở về mái nhà ULIS

Tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra không phải là điểm cuối, mà là bệ phóng cho những mục tiêu học thuật xa hơn. Hiện tại, Lê Vũ Thanh Thảo đã xuất sắc giành học bổng Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh – một trong những cơ sở đào tạo sư phạm danh tiếng hàng đầu Trung Quốc. Mục tiêu tiếp theo của cô bạn này là hoàn thành chương trình Thạc sĩ để nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu và tích lũy những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Khi được hỏi về hoài bão lớn nhất, Thanh Thảo tự tin chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất của mình là được quay lại giảng dạy tại chính mái trường ULIS – nơi đã nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho mình trong suốt những năm đại học. Mình hy vọng một ngày nào đó sẽ được đồng hành cùng các thế hệ sinh viên tiếp theo, giống như cách các thầy cô đã từng đồng hành với mình.”

Đồng thời, Thảo cũng gửi lời nhắn nhủ đến các khóa sinh viên sau đang chập chững chinh phục tiếng Trung: “Học ngoại ngữ là một hành trình dài, không phải cuộc đua xem ai giỏi hơn ai. Hãy mạnh dạn sử dụng nó mỗi ngày và đừng sợ mắc lỗi, vì chính những lần sai sẽ giúp chúng ta tiến bộ nhanh hơn.” 

Hành trình 4 năm của Lê Vũ Thanh Thảo tại ULIS đã khép lại bằng một cái kết không thể ngọt ngào hơn. Câu chuyện của Thanh Thảo chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hành trình theo đuổi đam mê, rằng chỉ cần đủ bản lĩnh và nỗ lực, vinh quang sẽ tự khắc tìm đến gõ cửa. 

Phương Linh, Tuệ Giang/ĐSTT