“Một thời hoa lửa – Một đời tự hào”: Ký ức người lính thắp sáng lý tưởng tuổi trẻ ULIS

Chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), ngày 22/4/2026, tại Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Chương trình “Một thời hoa lửa – Một đời tự hào: Chuyện kể từ những người lính”.

Tham dự chương trình, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Tập thể lãnh đạo trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cùng đông đảo các sinh viên là Đảng viên thuộc chi bộ Sinh viên, thành viên Ban Chấp hành ĐTN-HSV Trường. Về phía khách mời có ông Trần Quốc Chí – Chủ nhiệm Câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam, Cựu học sinh khóa 1 Trường THPT CNN, cựu sinh viên Khoa NN&VH Trung Quốc; ông Phạm Hồng Phúc – cựu chiến binh mặt trận thành cổ Quảng Trị.

Mở đầu chương trình, đại diện tập thể lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh đã trao tặng món quà kỷ niệm tới 2 diễn giả của chương trình
Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã cùng nhau gợi lại bức tranh sống động về lý tưởng của thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Đó là thời kỳ mà tinh thần “xếp bút nghiên theo việc đao cung” trở thành lựa chọn tự nguyện của hàng ngàn sinh viên, trong đó có những sinh viên Trường Ngoại ngữ, sẵn sàng gác lại giảng đường để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Những câu chuyện chân thực, giản dị nhưng đầy xúc động đã giúp người nghe hiểu rõ hơn về động lực thôi thúc cả một thế hệ dấn thân vì độc lập, tự do.

Chia sẻ tại chương trình, ông Phạm Hồng Phúc đã khiến hội trường lặng đi khi kể về quyết định nhập ngũ ở tuổi 17 với vóc dáng nhỏ bé nhưng ý chí lớn lao. Câu chuyện “khai gian” tuổi để ra trận thay anh trai không chỉ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm mà còn thể hiện khát vọng cống hiến mãnh liệt của tuổi trẻ thời chiến. Trong khi đó, ông Trần Quốc Trí lại mang đến những ký ức sâu sắc về những ngày đầu nhập ngũ khi còn là sinh viên với tâm thế sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.


Một trong những nội dung để lại nhiều ấn tượng là những hồi ức về hành trình hành quân dọc Trường Sơn đầy gian khổ. Suốt 5 tháng ròng rã, những người lính trẻ phải đối mặt với bom đạn ác liệt, bệnh tật và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Từ những trận bom B52 dội xuống bất ngờ, nỗi ám ảnh của các loại máy bay săn nhiệt, đến những cơn sốt rét rừng hay những lần lội suối liên tiếp trong mưa rừng, tất cả đã khắc họa rõ nét sự khốc liệt của chiến tranh. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả là tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường và tình đồng đội gắn bó, trở thành điểm tựa để họ tiếp tục tiến bước.


Bên cạnh những câu chuyện nơi chiến trường, chương trình còn khắc họa những góc khuất đời thường đầy nhân văn. Đó là những kỷ niệm về tình quân dân ấm áp, những lá thư vội viết trên tàu gửi về hậu phương, hay những rung động đầu đời trong sáng của tuổi học trò. Những câu chuyện tưởng chừng giản dị ấy lại góp phần làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của thế hệ sinh viên, chiến sĩ năm xưa.

Đặc biệt, phần chia sẻ về “Mùa hè đỏ lửa” tại Thành cổ Quảng Trị đã tái hiện chân thực sự khốc liệt của chiến tranh. Những con số về sự hy sinh, những mất mát không thể đong đếm cùng câu chuyện về khẩu súng B40 hay những trận chiến sinh tử đã khiến nhiều sinh viên không khỏi xúc động. Qua đó, giá trị của hòa bình càng được khẳng định sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện quá khứ, chương trình còn là cầu nối giữa các thế hệ. Những chia sẻ về khoảnh khắc vỡ òa trong ngày 30/4/1975 hay tinh thần tiếp nối truyền thống của thầy và trò nhà trường trong những giai đoạn lịch sử sau đó đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng biết ơn và trách nhiệm. Những lời nhắn nhủ giản dị nhưng sâu sắc của các diễn giả đã khơi dậy trong sinh viên hôm nay ý thức về vai trò của bản thân trong việc xây dựng và phát triển đất nước.


Xen kẽ các phần chia sẻ là những tiết mục văn nghệ giàu cảm xúc với các ca khúc đi cùng năm tháng, góp phần làm nên không khí trang trọng mà gần gũi cho toàn bộ chương trình. Nhiều sinh viên đã không giấu được sự xúc động trước những câu chuyện “người thật, việc thật”, qua đó cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước.






Chương trình khép lại không chỉ là dịp để tri ân lịch sử mà còn là bài học sống động về lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Từ những câu chuyện giản dị mà sâu sắc, chương trình đã góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, hun đúc ý chí và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ hôm nay, tiếp thêm động lực để các sinh viên viết tiếp những trang sử vẻ vang của đất nước trong thời đại mới.
Một số hình ảnh khác:





