Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá

Trong thời gian là 42 ngày, tất cả học viên tham gia khoá học Giáo dục, Quốc phòng, An ninh đều được trải nghiệm môi trường quân sự, nhằm đem đến sức khoẻ, thông qua đó người học tiếp xúc, làm quen với những hoạt động để góp phần nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu của người chiến sĩ.

Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 1 Học quân sự là khoá học bắt buộc mà tất cả sinh viên đều phải trải qua, trong hơn một tháng mà họ thu về không chỉ là sức khoẻ, thông qua đó người học tiếp xúc, làm quen với những hoạt động góp phần nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu của người chiến sĩ. Trong thời gian là 42 ngày học quân sự, toàn bộ học viên tham gia khoá học đều được trải nghiệm môi trường quân đội.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 2 Năm nay, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Giáo dục An ninh Quốc phòng (ĐHQG Hà Nội) đã tổ chức đợt hành quân, trú quân rèn luyện cho Đại đội 5, khóa 51 GDQPAN tại Hòa Lạc.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 3 Đây là một hình thức giáo dục mới dành cho sinh viên, nhằm đem đến trải nghiệm như những người chiến sĩ.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 4 Với tổng quân số khoá học là hơn 300 học viên, được biên chế thành 5 đại đội với những trải nghiệm đầy thú vị.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 5 Theo thầy Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), đợt hành, trú quân trên nhằm rèn luyện sức khỏe cho sinh viên, thông qua đó để người học tiếp xúc, làm quen với hoạt động hành, trú quân góp phần nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu của người chiến sĩ. Đồng thời, trang bị kỹ năng sinh tồn và tạo hứng thú, hấp dẫn cho sinh viên trong khóa học Giáo dục An ninh Quốc phòng.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 6 Với nội dung giả định là trường hợp báo động và di chuyển khẩn cấp ngay trong đêm, hơn 300 học viên sau khi nghe báo động đã “sẵn sàng” có mặt và “di chuyển” trong ít phút.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 7 Tuy nhiên, nhiều sinh viên còn bỡ ngỡ với trải nghiệm mà trước đây chỉ xem qua đài, báo.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 8 Nữ sinh trong trang phục chiến sỹ nhiều người lại thấy gần gũi.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 9 “Thường ngày chỉ dành thời gian cho việc học và vui chơi nhưng khi bắt đầu khoá học quân sự, chúng mình phải làm quen với môi trường kỷ luật, mang lại khá nhiều bổ ích”, hc viên Nguyễn Hà My chia sẻ.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 10 Còn Vân Anh, cô sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) vui vẻ cho biết, thời gian học quân sự là “điểm nghỉ” hiếm hoi trong quãng đời sinh viên. Deadline, tiểu luận, bài tập nhóm… đều được gói ghém, nhường chỗ cho những tháng ngày rèn luyện cùng cây súng và kiến thức về An ninh Quốc phòng.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 11 30 ngày thử “nhập ngũ” để lại nhiều kỉ niệm. Từ giờ giấc cho đến thói quen sinh hoạt đều được chấn chỉnh sao cho khoa học nhất. Phải luôn mang theo nón, bảng tên và bìa sơ mi; tập trung, ăn uống phải đúng giờ, mở mắt dậy là phải gấp nội vụ vuông vắn… để tránh bị phạt.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 12 “Đã đến giờ tập trung, đề nghị các đại đội tập hợp…” – đây là thứ âm thanh quen thuộc nhất trong những ngày “làm lính”. 5h30 sáng có loa báo thức, 6h45 có loa tập trung, 12h45 tập trung thêm lần nữa. Dù chỉ mới chợp mắt hay ăn được hai đĩa mì thì cũng phải “bỏ của chạy lấy người” cho kịp giờ điểm danh.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 13 Học viên hỗ trợ nhau chuẩn bị quân tư trang.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 14 Đây có lẽ là khoá huấn luyện đặc biệt mà mỗi sinh viên đều muốn trải qua.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 15 Hình ảnh, những chiến sĩ sinh viên trong trang phục người lính.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 16 Hàng dài sinh viên đi thẳng tắp.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 17 Tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của người chỉ huy.
Nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ trải nghiệm hành, trú quân trong kỳ học ngoại khoá - ảnh 18 Sau 30 ngày, các bạn không chỉ học được những kiến thức bổ ích mà còn có những trải nghiệm quý giá.