Cảm phục nỗ lực vượt khó để trở thành phiên bản tốt hơn của cô nữ sinh trường U – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cảm phục nỗ lực vượt khó để trở thành phiên bản tốt hơn của cô nữ sinh trường U

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại mảnh đất có truyền thống anh hùng Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Thu Hà (Khoa Sư Phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN) đã nỗ lực vượt khó trong suốt ba năm Đại học để trở thành một trong những gương mặt đại diện cho hình ảnh sinh viên ULIS chăm chỉ, tài năng, sẵn sàng học hỏi, và luôn hết mình trong các hoạt động ngoại khóa khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. 

Cơ duyên bất ngờ đưa Hà đến với ULIS 

Vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình còn khó khăn nên lúc đầu Thu Hà có ước mơ được học tại Học viện Cảnh sát nhân dân để phần nào đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ. Nhưng rồi ước mơ đó đành phải gác lại vì lý do sức khỏe của Hà. Sau đó, cô đã quyết định đặt nguyện vọng của mình vào ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với hoài bão trở thành một Biên – Phiên dịch viên để có cơ hội được đặt chân tới nhiều đất nước trên thế giới. Vài tháng trước kì thi THPTQG, Hà cảm thấy vô cùng áp lực vì phải gấp rút chuyển sang ôn thi khối D01. Nhưng bằng quyết tâm và nghị lực phi thường vươn lên, cô bạn vẫn kiên định với con đường trở thành sinh viên ULIS.

Bồi hồi nhớ lại, Hà nói rằng những ấn tượng về ULIS ngày đó được truyền tải qua một vài buổi tư vấn tuyển sinh trên nền tảng trực tuyến do nhà trường tổ chức: “Thầy cô quá tuyệt vời, luôn sẵn sàng chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của học sinh, phụ huynh về trường và ngành học rất cụ thể, dễ hiểu,… Lúc đó, mình đã chắc chắn rằng ULIS sẽ là một trạm dừng chân đúng đắn để bản thân gửi gắm thanh xuân trong bốn năm đại học.” Hà chia sẻ.

Hành trình hoàn thiện bản thân tại ULIS  

“Những ngày đầu đến ULIS có thật nhiều điều khiến mình ngỡ ngàng. Cảm xúc bao trùm mình lúc đó là “sợ”, sợ mình không thích nghi được với cuộc sống sinh viên, sợ không theo kịp các bạn, sợ bị lạc lõng giữa lòng thủ đô rộng lớn, sợ đủ thứ. Nhưng đúng với những gì mình tưởng tượng, ngôi trường Đại học Ngoại ngữ của mình vô cùng khang trang, to lớn, nó chứa đựng một kho tri thức khổng lồ và có rất nhiều điều thú vị, tuyệt vời mà mình muốn khám phá.” Hà tâm sự.

Cũng như những bạn sinh viên khác đến từ tỉnh lẻ – nơi mà không có nhiều môi trường để phát triển vốn tiếng Anh, Thu Hà đã gặp phải áp lực đồng trang lứa ngay từ những tiết học đầu tiên, đến nỗi từng cảm thấy rất sợ và lo lắng khi học chung với các bạn vô cùng tài năng và giỏi tiếng Anh đã từng theo học tại những trường chuyên trên cả nước. Hà đã nghĩ bản thân không thể theo kịp các bạn và không thể tiếp thu được lượng kiến thức ‘khổng lồ’ ấy. Nhưng Hà chưa bao giờ bỏ cuộc, mỗi ngày, cô chăm chỉ học lại tất cả các kiến thức mình được truyền tải, ra sức tự mình tìm tòi để mở rộng vốn kiến thức và học hỏi những điều mới. Cùng với đó, nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình từ các giảng viên và những người bạn cùng chung một ước mơ, cô sinh viên nhỏ bé đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó và tìm lại sự tự tin của bản thân mình.

Ngoài động lực tự thân, gia đình chính là nguồn động lực giúp Hà có bản lĩnh bước tiếp con đường tại ULIS. “Bố mẹ mình luôn đồng hành với mình trên hành trình nỗ lực phát triển bản thân, nếm trải những hương vị ngọt đắng của cuộc sống và cùng sẻ chia khi mình gặt hái được quả ngọt sau những nỗ lực đó. Hoàn cảnh gia đình mình khá khó khăn. Mình tự nhủ là phải cố gắng học tập, làm việc, hoạt động và đạt được nhiều thành quả nhất để đền đáp lại những vất vả mà bố mẹ đã phải gánh để đổi lấy cho mình cơ hội được học tập tại ULIS. Chính điều đó đã thôi thúc mình tạm quên đi những khổ cực mà mình đã trải qua và tiến về phía trước, tất cả đều xứng đáng.” Hà xúc động chia sẻ.

Gặt hái những thành công đáng tự hào 

Minh chứng cụ thể nhất cho một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ đó của Thu Hà là hàng loạt những thành tích hoạt động ngoại khóa xuất sắc mà cô đã đạt được trong suốt ba năm học qua, phải kể đến như:

  • Đại sứ ULIS.
  • Giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn trong ba năm liên tiếp (2020-2023)
  • Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Cơ sở năm 2021.
  • Sinh viên 5 tốt cấp Trường và cấp Đại học Quốc gia.
  • Giáo sinh tham gia đóng góp Đề án Ba Vì của trường năm 2021.

Hình ảnh Hà giảng dạy khi tham gia Đề án Ba Vì năm 2021 

  • Tham gia nhiều phong trào và hoạt động của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên và Thành đoàn Hà Nội.
  • Tình nguyện viên của Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Hà tham gia các hoạt động tình nguyện trong và ngoài trường  

  • BTC cuộc thi Olympic Hội máu 2022.
  • Ban Giám khảo cuộc thi The Mirror 2023.
  • Phó chủ nhiệm kiêm Trưởng ban chuyên môn CLB Ngoại ngữ Hội máu

Một số bằng khen thưởng danh giá:

  • Bằng khen TNV có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và vận động hiến máu tình nguyện của Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội.
  • Bằng khen TNV có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và vận động hiến máu tình nguyện của Viện trưởng Viện huyết học – Truyền máu Trung ương.
  • TNV có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và vận động hiến máu tình nguyện của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.
  • TNV tham gia hỗ trợ chương trình hiến máu của Đại sứ quán Mỹ.

Một số bằng khen của Thu Hà nhận được khi tham gia các hoạt động tình nguyện 

Quan niệm tình nguyện cũng là những bài học quý giá 

Những hoạt động tình nguyện đã mang lại cho Thu Hà nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nhiều kỹ năng hữu ích mà chỉ học trên lớp thôi là chưa bao giờ đủ, phải trải nghiệm thực tế, vấp ngã, sai lầm để biết tự nhìn nhận lại và trưởng thành hơn từ đó. Hà rất khuyến khích các bạn sinh viên tham gia hoạt động xã hội nhưng đồng thời cũng cần biết cân bằng thật tốt không chỉ thời gian, công sức bỏ ra mà còn cả sức khoẻ để thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ: Học tập và hoạt động ngoại khóa, để không bị phản tác dụng.

Nhận thức được điều đó nên trong suốt ba năm học vừa qua, Hà luôn tích cực tham gia một số cuộc thi học thuật như cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ IV, cuộc thi Tài năng Anh ngữ lần thứ VII,… mà vẫn duy trì được thành tích học tập tốt.

Lời gửi gắm tới các bạn sinh viên 

Với những điều mà Thu Hà đã trải qua để có được những thành quả xứng đáng như bây giờ, cô đã tiếp thêm hy vọng và sức mạnh cho các bạn sinh viên nói chung và các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng: “Đừng sợ hãi, hãy cứ tiếp tục bước đi, vấp ngã thì đứng lên, thất bại đừng vội nản, thành công không nhất thiết là mình phải làm một việc gì đó thật lớn lao và hoàn hảo, thành công là khi chúng ta học được gì sau những lần thất bại đó. Chúng ta đều xứng đáng có được những thành công nhất định với những gì chúng ta đã dày công nỗ lực để đạt được. Hãy luôn luôn kiên trì, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trải nghiệm để phát triển bản thân và luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua nhé.”

Tố Uyên/ĐSTT