Bài phát biểu của đại diện sinh viên tại lễ tốt nghiệp tháng 7/2026
ULIS Media trân trọng giới thiệu các bài phát biểu của đại diện sinh viên tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 7/2026:
LÊ THỊ LAN HƯƠNG
Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý, Quý thầy cô giáo, Quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn tân cử nhân thân mến!
Em là Lê Thị Lan Hương, sinh viên khóa QH2022. Hôm nay, em cảm thấy vô cùng vinh dự và biết ơn khi được đại diện cho các tân cử nhân phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp đầy ý nghĩa này.

Đứng trên sân khấu hôm nay, em chợt nhớ về một kỷ niệm của bốn năm trước. Ngày ấy, khi vừa trở thành tân sinh viên ULIS, em đã đăng ký làm MC cho chương trình Chào tân sinh viên. Nhưng rồi, vì tự ti rằng mình nói ngọng hỏi, ngã, em đã chủ động xin rút trước khi chương trình diễn ra. Khi đó, em từng nghĩ sân khấu là nơi dành cho những người giỏi hơn, tự tin hơn mình.
Có lẽ, trong hội trường hôm nay, không chỉ riêng em đã từng có cảm giác ấy. Chắc hẳn đã từng có người ngại giơ tay phát biểu trong giờ học đầu tiên. Có người từng chần chừ trước một cuộc thi, một câu lạc bộ, hay một học bổng. Có người từng nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi để bắt đầu.
Nhưng rồi, bốn năm ở ULIS đã dạy chúng ta một điều rất khác.
Rằng đôi khi, điều thay đổi cuộc đời không bắt đầu từ những thành tích lớn lao. Nó bắt đầu từ một lời động viên, một cái gật đầu của thầy cô. Một lời rủ tham gia dự án của bạn bè. Hay đơn giản là một người nào đó nói với chúng ta: “Em cứ thử đi.”
Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của tinh thần “Creating Opportunity Together” – Cùng nhau kiến tạo cơ hội.
Ở ULIS, cơ hội không chỉ là điều để chờ đợi. Mà cơ hội được tạo nên mỗi ngày.
Từ những giờ học nơi thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khuyến khích chúng em đặt câu hỏi, suy nghĩ khác đi và dám thử những điều mới.
Từ những câu lạc bộ, những cuộc thi, những dự án cộng đồng và những chương trình quốc tế, nơi nhiều sinh viên lần đầu tiên khám phá những khả năng mà chính mình trước đó cũng chưa từng biết tới.
Từ những buổi thảo luận kéo dài trong homie, những lần cùng nhau hoàn thành bài tập nhóm, những khoảnh khắc vội vã chạy qua các giảng đường, và cả những cuộc trò chuyện tưởng như rất bình thường nhưng lại trở thành ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ.
Chính từ những điều giản dị ấy, chúng ta đã trưởng thành.
Có người tìm thấy niềm yêu thích với nghiên cứu. Có người nhận ra đam mê giảng dạy. Có người khám phá những lĩnh vực hoàn toàn mới. Có người lần đầu tiên bước ra thế giới rộng lớn hơn, gặp gỡ những người bạn đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
Mỗi người có một hành trình riêng.
Nhưng em tin rằng tất cả chúng ta đều đã đi xa hơn rất nhiều so với phiên bản của mình vào ngày đầu tiên bước vào cánh cổng đại học.
Và khi nhìn lại, có lẽ điều quý giá nhất chúng ta nhận được không chỉ là một học bổng, một chuyến đi hay một thành tích.
Điều quý giá nhất là đã có người tin vào chúng ta trước cả khi chúng ta đủ can đảm để tin vào chính mình.
Nhân dịp đặc biệt này, em xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý thầy cô giáo – những người đã âm thầm trao cho chúng em không chỉ tri thức mà còn cả niềm tin, sự động viên và lòng bao dung.
Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các khoa, phòng ban, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các câu lạc bộ và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường đã cùng tạo nên một môi trường học tập năng động, nhân văn và hội nhập, nơi mỗi sinh viên đều có cơ hội phát triển theo cách riêng của mình.
Em cũng xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới gia đình – những người luôn là điểm tựa bình yên nhất phía sau mỗi bước trưởng thành của chúng con.
Và xin cảm ơn những người bạn đã cùng nhau đi qua một quãng đời thật đẹp.
Các bạn thân mến,
Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta không còn nhớ điểm số của từng môn học. Không còn nhớ mình đã thức bao nhiêu đêm để hoàn thành một bài tập.
Nhưng mình tin rằng, chúng ta sẽ luôn nhớ cảm giác đã từng được một người thầy tin tưởng, một người bạn đồng hành và một mái trường trao cho mình cơ hội để trưởng thành.
Đó có lẽ là điều quý giá nhất mà ULIS để lại trong mỗi chúng ta.
Và mình hy vọng rằng, nhiều năm sau, khi nhìn lại, mỗi người trong chúng ta đều có thể mỉm cười vì mình đã sống xứng đáng với những năm tháng tuổi trẻ dưới mái trường này.
Trước khi dừng lời, em xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý thầy cô giáo, Quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin chúc các tân cử nhân khóa QH2022 sẽ luôn giữ trong tim ngọn lửa của tuổi trẻ, tiếp tục viết nên những hành trình mới và mang tinh thần “Creating Opportunity Together” đến bất cứ nơi đâu chúng ta đặt chân tới.
Thay lời tri ân thầy cô và nhà trường, em xin đại diện các tân cử nhân khoá QH2022 gửi đến thầy cô bó hoa tươi thắm. Xin mời các bạn tân cử nhân đứng dậy. Em xin kính mời thầy Đỗ Tuấn Minh tiến lên sân khấu nhận bó hoa tri ân này ạ.
Em xin trân trọng cảm ơn!

DƯƠNG THỊ HUẾ
Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý
Kính thưa các Thầy, Cô giáo, các bậc phụ huynh và các tân cử nhân đang có mặt tại buổi Lễ tốt nghiệp ngày hôm nay.
Lời đầu tiên, cho phép em được thay mặt các bạn sinh viên gửi đến các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bậc vụ huynh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Em xin tự giới thiệu, tên em là Dương Thị Huế, sinh viên khóa QH2022, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay trong ngày lễ trọng đại này, bản thân em vô cùng vinh dự và tự hào khi được đứng đây, đại diện cho các tân cử nhân chia sẻ những cảm xúc sau một hành trình đáng nhớ tại ULIS.

Không khí đặc biệt của buổi lễ hôm nay khiến em chợt nhớ đến một đoạn văn đã học từ thuở nhỏ. Đó là những dòng mở đầu trong truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh, em xin phép được đọc 1 đoạn: “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”
Chúng em cũng vậy, trước mắt vẫn là những cảnh vật quen thuộc ấy, là khoa Pháp, là nhà A2, là giảng đường thân quen nhưng hôm nay mọi thứ dường như đều trở nên khang khác. Bởi chính lòng chúng em có sự thay đổi lớn: Hôm nay là ngày cuối cùng chúng em được là sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN. 4 năm nghe có vẻ dài nhưng chớp mắt chúng em từ tân sinh viên đã trở thành tân cử nhân. Chúng em vẫn còn nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ khi chuẩn bị tập hồ sơ nhập học. cả cái nắng nóng của tháng 9 năm 2022 vẫn vẹn nguyên.
Rồi mỗi năm trôi qua tại ULIS, chúng em lại được trải nghiệm và học hỏi thêm vô số điều mới. Chúng em vốn rất khác nhau nhưng vì ULIS mà chia sẻ những hồi ức giống nhau. Có ai còn nhớ cửa ải Viết luận đại học hồi năm nhất không ạ? Có thể cho mình thấy cánh tay của mọi người được không ạ? Có những ai đã phải canh từng phút từng giờ để tranh tín trên portal chưa ạ? Có những ai vẫn còn nhớ những tháng ngày trên chiếc giường tầng, những buổi gác đêm, những khi kiểm tra nội vụ trên Hola không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Mình tin rằng đó đều là những ngày tháng chúng ta vừa vật vã vừa nhiệt huyết không chỉ trong học tập, mà còn trên hành trình đi tìm chính mình.
ULIS có lẽ là một mái trường nếu chỉ nghe qua tên, không ít người sẽ chỉ nghĩ về ngoại ngữ và học thuật. Nhưng không, chỉ khi là một phần của nơi đây chúng em mới thấy được rằng môi trường ngoại ngữ chưa bao giờ giới hạn những đam mê của chúng em. Những bạn thích hát, những bạn thích nhảy, những bạn thích vẽ, những bạn thích đọc, những bạn thích thiết kế hay lồng tiếng…ULIS là một nơi đa dạng bản sắc như thế, để mỗi người trong chúng em đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Chúng em hiểu rằng, để có được hành trình ý nghĩa này, chính là nhờ sự đồng hành, hỗ trợ và yêu thương của gia đình, của thầy cô và những người bạn.
Vì lẽ đó, vào giây phút đặc biệt này, mình xin mời tất cả các bạn tân cử nhân hãy cùng đứng lên, hướng về phía bố mẹ, thầy cô – những người đã luôn âm thầm dõi theo và nâng bước chúng ta – để cúi đầu cảm ơn bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn từ tận đáy lòng. Xin cảm ơn các bạn.
Lời tri ân đầu tiên chúng em xin gửi đến các thầy cô giáo – những người đã không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền lửa đam mê, dạy chúng em về tư duy học tập suốt đời và mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô ở các phòng ban vì đã luôn làm việc miệt mài để hỗ trợ chúng em trong suốt quãng thời gian học tập tại ULIS.
Lời tri ân tiếp theo, chúng con xin gửi tới đến bố mẹ, những người gác lại công việc, hoặc thậm chí là lặn lội bao cây số xa xôi, vượt qua thời tiết thất thường của Hà Nội để đến đây chúc mừng chúng con. Chúng con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn là hậu phương vững chắc, luôn là một vòng tay ấm áp để chúng con có thể trở về mỗi khi mỏi mệt. Trong số chúng con, có người ngày nào cũng gọi điện về nhà háo hức kể cho bố mẹ nghe chuyện đại học. Có người kiệm lời chỉ gọi khi nhớ. Hay cũng có những cuộc gọi vào cuối tháng khi chúng con cần được cứu trợ. Nhưng dù cuộc gọi dài hay ngắn, vì điều này hay vì điều khác, đầu dây bên kia lúc nào cũng là người chờ chúng con. Cảm ơn bố mẹ đã thức để chúng con được mơ. Một lần nữa, chúng con cảm ơn bố mẹ rất nhiều.
Các bạn tân cử nhân thân mến, nếu hôm nay có cơ hội, hãy đừng tiếc một cái ôm hoặc một lời cảm ơn dành cho những người bạn đã gắn bó với chúng ta trong suốt 4 năm đại học vì chính họ là những người đã cùng chúng ta trưởng thành, cùng viết nên những năm tháng thanh xuân đẹp nhất dưới mái trường ULIS.
Lời cảm ơn cuối cùng chính là dành tặng cho tất cả chúng ta. 4 năm, hơn 100 tín chỉ, 2 ngôn ngữ, và rồi chúng ta không chỉ làm được mà còn vượt qua tất cả vô cùng ngoạn mục. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho thành quả và nỗ lực của chính chúng ta! Từ ngày mai thôi, chúng ta sẽ không còn là những cô cậu sinh viên trên ghế nhà trường nhưng mình tin rằng những kiến thức, trải nghiệm tại ULIS cùng tinh thần tự tin, năng động, cùng nhau kiến tạo cơ hội của trường sẽ là hành trang giúp chúng ta luôn vững bước trên hành trình phía trước.
Trước khi dừng lời, Em xin chúc các thầy cô và các bậc phụ huynh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và chúc các bạn tân cử nhân sẽ luôn vươn mình mạnh mẽ, vượt qua vũ môn để làm chủ biển lớn.
Sau đây, cho phép em thay mặt sinh viên khóa QH2022 được gửi tới thầy cô một bó hoa tươi thắm thay cho lời biết ơn sâu sắc. Em xin trân trọng kính mời thầy Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng trường ĐHNN, ĐHQGHN, đại diện cán bộ, giảng viên Nhà trường lên sân khấu và nhận tấm lòng của chúng em.
(Xin mời các bạn sinh viên đứng dậy để cùng gửi tặng món quà này tới thầy cô)

