Kỷ niệm trợ giảng khó quên của sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (mã ngành 7220101) tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỷ niệm trợ giảng khó quên của sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (mã ngành 7220101) tại ULIS

Trong thời gian học tập tại Khoa Ngôn ngữ – Văn hoá Việt Nam và Đông Nam Á, em rất ấn tượng khi được tham gia rất nhiều những hoạt động thú vị, bổ ích, mới mẻ, nhưng để nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong năm thứ nhất đại học vừa qua của em thì có lẽ đó chính là cơ hội được làm trợ giảng hỗ trợ các bạn sinh viên Đài Loan trong khoá học tiếng Việt và trải nghiệm văn hoá Việt Nam tại ULIS.

Đây không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là một thử thách mà em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được trải nghiệm ngay từ năm nhất đại học. Khi em được Khoa tin tưởng và trao cho cơ hội này, bản thân em vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng có khá nhiều lo lắng. Em đã nghĩ đến việc liệu mình có thể hoà hợp với các bạn ấy không, có thể tạo ra niềm vui cho các bạn không, rồi băn khoăn rằng không biết các bạn có quen với thời tiết, nếp sinh hoạt hay món ăn Việt Nam hay không? Và khi ra sân bay đón các bạn ấy, dù rất vui nhưng em cũng không giấu nổi sự hồi hộp của mình. Thế nhưng thật may mắn, các bạn Đài Loan là những người bạn vô cùng tinh tế, đáng yêu và năng động. Họ luôn vui vẻ cười nói làm cho bản thân em cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Chỉ sau 1, 2 ngày đầu tiên, chúng em đã có thể nhanh chóng làm quen và chơi với nhau như những người bạn thân thiết mà chẳng hề có chút khoảng cách nào. Trên cương vị là một trợ giảng, em cùng ba người bạn nữa luôn sát cánh bên các bạn, giải đáp những thắc mắc, tò mò, hỗ trợ các bạn trong các giờ học tiếng Việt cũng như các buổi khám phá Việt Nam.

Càng gặp gỡ, trò chuyện, đi chơi với nhau chúng em càng hiểu nhau hơn. Chúng em đã chụp với nhau rất nhiều ảnh đẹp, tham gia nhiều hoạt động đáng nhớ ở làng gốm Bát Tràng, phố cổ Hà Nội, Hồ Gươm, Bảo tàng Dân tộc học, làng nón Tri Lễ, làng hương Quảng Phú Cầu… Các bạn ấy làm cho em cảm giác mình đang được đi trải nghiệm hơn là đi trợ giảng. Chúng em đã cùng nhau đi qua cả những ngày mưa ngày nắng, cùng kể cho nhau những điều thú vị về đất nước của mình, giúp đỡ nhau từ những vấn đề nhỏ nhất. Em thực sự luôn biết ơn khoa vì đã tạo cơ hội cho em được gặp những người bạn ngoại quốc đáng yêu và cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ. Đây có lẽ sẽ là một kỷ niệm, một ký ức đẹp mà em nhớ nhất trong khoảng thời gian học tập tại ngôi trường này.

Lựa chọn CTĐT Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ thuộc ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam tại ULIS thực sự đã cho em nhiều kinh nghiệm quý để rèn luyện bản thân. Hi vọng trong tương lai em có thể trở thành một cô giáo tự tin để tiếp bước các thầy cô trong Khoa trong hành trình đưa tiếng Việt đến gần hơn với các bạn sinh viên nước ngoài và kiều bào trên khắp thế giới.

Minh Anh – VN2 – Khoa Ngôn ngữ – Văn hoá Việt Nam và Đông Nam Á