Hành trình từ ULIS đến Đại học Quốc gia Singapore của Á khôi ULIS Trần Nguyệt My
Trong bức tranh sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đầy màu sắc, câu chuyện của Trần Nguyệt My mang một nét rất riêng. Đó là một hành trình được bắt đầu từ ký ức của thế hệ trước và viết tiếp bằng nỗ lực, đam mê cùng tinh thần dấn thân mạnh mẽ của người trẻ.
Trần Nguyệt My là sinh viên năm 4 Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Năm 2025, cô thành công đạt được ngôi vị Á khôi 1 trong cuộc thi Sinh viên Thanh lịch năm 2025 – Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ 2025 của ULIS. Từ một cô bé lớn lên cùng những câu chuyện của bố về giảng đường xưa, My đã biến tình yêu ngôn ngữ thành động lực để vươn mình ra thế giới, đặt chân đến môi trường học thuật hàng đầu châu Á – Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Nguồn cảm hứng từ gia đình và con đường đến với ULIS
Hành trình đến với ULIS của Nguyệt My không đơn thuần là lựa chọn một ngôi trường đại học, mà là mong muốn được tiếp bước trên con đường của bố – một cựu sinh viên khoa Nga. Những câu chuyện về thầy cô, bạn bè và kỷ niệm thời sinh viên của bố đã nuôi dưỡng trong My một tình yêu và sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho ngôi trường này.

Theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh, My quan niệm: “Ngôn ngữ là tấm vé để bước ra thế giới, nhưng cũng là chiếc gương để soi chiếu lại chính mình”. Với cô, mỗi ngôn ngữ không chỉ là hệ thống ký hiệu mà còn là cả một thế giới quan. Tại ULIS, My không chỉ học cách nói tiếng Anh mà còn học cách tư duy, thấu hiểu những giá trị nhân văn xuyên suốt các nền văn hóa qua từng bài giảng về văn học và ngữ dụng học.

ULIS – Nơi học để “sống”
Đối với My, ULIS là “nơi để sống” thay vì chỉ là nơi để học. Đây là môi trường cho cô “giấy phép để thử nghiệm và sai lầm”, nơi cô được tự do biến ý tưởng thành hiện thực. Bốn năm thanh xuân tại đây là sự tổng hòa của những buổi tranh luận sôi nổi trên giảng đường và những ngày tháng rong ruổi cùng hoạt động Đoàn – Hội.
Dấu ấn đậm nét nhất trong quãng đời sinh viên của My chính là hành trình tại CLB Tổ chức sự kiện (Club of Event Organizer – CEO). Bắt đầu từ một thành viên năm nhất bỡ ngỡ và kết thúc ở cương vị Chủ nhiệm, My đã trải qua một hành trình dài của sự vấp ngã và trưởng thành. Vai trò lãnh đạo đã buộc cô thay đổi hoàn toàn tư duy: từ làm việc cá nhân sang quản lý tập thể, từ nhìn nhận vấn đề cục bộ sang cái nhìn tổng thể. Những kỹ năng về quản lý dự án, điều phối nhân sự và phân tích rủi ro học được từ “ngôi nhà” CEO đã trở thành hành trang cốt lõi đưa cô đến với những cánh cửa quốc tế.

Bước ngoặt tư duy và hành trình chinh phục học bổng quốc tế
Nếu nhìn nhận theo cách thông thường, thành tích nổi bật nhất của My là chinh phục hai học bổng danh giá: HKUST Place Summer Camp và học bổng trao đổi toàn phần tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Tuy nhiên, với riêng My, thành tựu lớn nhất lại là sự chuyển mình trong tư duy.

Từ một cô gái học tập thụ động, My trở thành người “học để làm” – dám thử, dám sai và dám nhận trách nhiệm. Chính sự thay đổi này đã giúp cô vượt qua những giai đoạn áp lực khủng khiếp: vừa phải hoàn thành tốt việc học, vừa điều hành CLB, vừa hoàn thiện hồ sơ du học khi deadline bị rút ngắn. “Những lúc nản chí, câu “thần chú” “You only live once” (Bạn chỉ sống một lần) luôn kéo mình đứng dậy, nhắc nhở mình rằng thanh xuân không được để lại tiếc nuối.” – My chân thành chia sẻ.
Để chạm tay vào cơ hội tại NUS, My đã xây dựng hồ sơ dựa trên ba trụ cột:
(1) Nền tảng học thuật vững chắc: Duy trì điểm số tốt để chứng minh năng lực.
(2) Kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn: Minh chứng sống động từ 3 năm cống hiến tại CEO.
(3) Bài luận cá nhân chân thật: Kể về hành trình từ cô bé được truyền cảm hứng từ bố đến khát khao mang kiến thức về xây dựng cộng đồng và tổ chức sự kiện trở về, đóng góp cho các bạn trẻ Việt Nam.
NUS và bài học “Hòa nhập nhưng không hòa tan”
Đặt chân đến NUS – ngôi trường học thuật hàng đầu châu Á, My từng cảm thấy “nhỏ bé” giữa những nhân tài khắp thế giới. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra hành trang từ ULIS, từ kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm đến tư duy tổ chức đã giúp cô hòa nhập một cách tự nhiên.
Bài học quan trọng nhất My rút ra từ môi trường quốc tế là “hòa nhập nhưng không hòa tan”. Cô chọn đứng vững bằng bản sắc riêng, bằng những giá trị văn hóa Việt Nam và những trải nghiệm được nuôi dưỡng từ mái trường ULIS. Chính bản sắc độc nhất ấy đã giúp My nhận được sự tôn trọng và yêu quý từ bạn bè quốc tế.

Kim chỉ nam và thông điệp dành cho sinh viên ULIS
Kim chỉ nam của Nguyệt My là sự tử tế – với bản thân, công việc và mọi người. Cô cũng luôn ghi nhớ “bài học vàng” từ thầy cô ULIS: “Thái độ quyết định tất cả. Kiến thức có thể học bù, kỹ năng có thể rèn, nhưng thái độ sai thì mọi thứ sẽ đổ bể”. Bên cạnh đó, tinh thần “unlearn to learn” (dám bỏ đi cái cũ để học cái mới) là kỹ năng giúp cô thích nghi linh hoạt với mọi thay đổi.
Gửi gắm đến các bạn sinh viên ULIS, My chia sẻ: “Hãy dành thời gian khám phá và trải nghiệm để hiểu mình thực sự muốn gì. Đừng chỉ chạy theo những thứ người khác cho là tốt. Chỉ khi hiểu mình, bạn mới có thể hạnh phúc và thành công theo cách của riêng bạn.”
Nhìn lại chặng đường đã qua, My tự hào vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn. ULIS không chỉ là bệ phóng đưa cô từ giấc mơ của bố trở thành một công dân toàn cầu, mà còn là nơi cho cô một gia đình thứ hai để trưởng thành. Trong tương lai, My mong muốn ứng dụng những kiến thức từ NUS để phát triển các dự án cộng đồng quy mô lớn tại Việt Nam, giúp các bạn trẻ tiếp cận nhiều hơn với nguồn lực quốc tế.

Hành trình từ giảng đường ULIS đến Đại học Quốc gia Singapore của Trần Nguyệt My là minh chứng cho tinh thần chủ động, dám thử và không ngừng học hỏi của sinh viên ULIS. Với nền tảng kiến thức, kỹ năng và những giá trị được nuôi dưỡng tại mái trường này, Nguyệt My tin rằng mình sẽ tiếp tục đóng góp cho cộng đồng thông qua các dự án kết nối người trẻ Việt Nam với những nguồn lực và cơ hội quốc tế.
Câu chuyện của Nguyệt My cũng là lời nhắn gửi tới các thế hệ sinh viên ULIS: mỗi hành trình đều bắt đầu từ những lựa chọn và nỗ lực của chính mình. Chỉ cần đủ kiên trì và dám bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, cánh cửa thế giới luôn rộng mở.
Minh Tâm/ĐSTT
