Rực rỡ đêm chung kết “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Rực rỡ đêm chung kết “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ”

Ngày 25 tháng 3 năm 2023, tại sân trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết “Sắc màu Chuyên ngoại ngữ” năm 2023. Đây là chương trình mang đậm chất chuyên Ngoại ngữ với những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, giàu tính sáng tạo, mang đến cho khán giả một “đại tiệc” ngôn ngữ và văn hóa của các quốc gia trên sân khấu rực rỡ sắc màu.

A picture containing text, Ferris wheel, ride</p>
<p>Description automatically generated

Sân khấu Chương trình “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2023”

Chương trình có sự tham dự của PGS.TS Hà Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường Đại học Ngoại ngữ, Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, các vị khách quý, nhà tài trợ, các cán bộ giáo viên trong Nhà trường cùng các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Trước giờ khai mạc là những tiết mục mở màn rất ấn tượng của các tập thể lớp và Câu lạc bộ. Mở đầu là “You, me, our youth” đến từ 11A9 là câu chuyện về hành trình 1000 ngày dưới mái trường Chuyên Ngoại ngữ, vui buồn đan xen, có hạnh phúc, có mệt mỏi nhưng chưa bao giờ hối tiếc khi được sống trọn với những tháng năm thanh xuân tuyệt vời. Tiếp theo là vở nhạc kịch “Harry Potter” của 11A7 tái hiện hành trình trưởng thành của cậu bé Harry Potter và xứ sở phép thuật một cách sống động trên sân khấu. Sân khấu trở lại sâu lắng với tiết mục mash up “When the party’s over” và “Hallelujah” được trình bày bởi các thành viên đến từ Câu lạc bộ CMC. Cuối phần mở màn là sự bùng cháy của những bước nhảy mạnh mẽ, lôi cuốn của Câu lạc bộ CDC.

Mở đầu chương trình chính thức, cô Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2023” đã phát biểu khai mạc. Không chỉ dừng lại ở một lời tuyên bố khai mạc, bài diễn văn còn bày tỏ niềm tự hào về mái trường Chuyên ngữ, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho Nhà trường.  Cô nêu rõ vai trò và vị thế của Chuyên Ngoại ngữ là ngôi trường “nằm trong top những trường THPT chuyên hàng đầu về đào tạo ngoại ngữ, đồng thời là trường THPT chuyên duy nhất trong cả nước đào tạo 07 ngoại ngữ chuyên: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc.”, cô nhấn mạnh sự sáng tạo không ngừng của Nhà trường trong các hoạt động giáo dục và triết lý đào tạo toàn diện, đặc biệt là ở các môn ngoại ngữ nhằm phát triển học sinh có các năng lực và phẩm chất đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu trong thế kỷ 21. Do đó, chương trình “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ” được tổ chức hàng năm ngoài mục đích tạo ra một sân chơi để các em học sinh thể hiện tài năng nghệ thuật trên sân khấu đèn hoa rực rỡ, còn nhằm mục đích định hướng, giúp đỡ các em học sinh tìm hiểu và có những trải nghiệm sâu sắc hơn về các nền văn hóa – văn minh khắp năm châu bốn bể, cụ thể là các quốc gia sử dụng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, góp phần hình thành và phát triển năng lực- phẩm chất cho học sinh Chuyên Ngoại ngữ. Cuối cùng, Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo, các đơn vị, tổ chức, đoàn thể và cá nhân đã quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ Nhà trường thực hiện chương trình này.

A person speaking into a microphone</p>
<p>Description automatically generated

Cô Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình phát biểu khai mạc

Để làm nên sự kiện này, góp một phần không nhỏ là các nhà tài trợ kim cương, nhà tài trợ vàng-bạc-đồng đã ủng hộ chương trình như: Hội Cha mẹ học sinh Nhà trường, Hội Cha mẹ học sinh khối 10 và khối 11, Công ty cổ phần Giáo dục American Study, Công ty du học Đức Anh, tổ chức giáo dục Summit, trường Đại học Công nghệ Swinburne, Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV), tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương Atlantic, và Công ty Cổ phần Đào tạo và Tuyển sinh Phương Huy.

A group of people standing on a stage</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa và quà lưu niệm của Chương trình cho các nhà tài trợ

Xuât hiện trên sân khấu trong đêm chung kết “Sắc màu chuyên Ngoại ngữ 2023” là 18 tiết mục với sự đa dạng về thể loại, nội dung và phong cách diễn xuất, với sự phong phú về ngôn ngữ bởi Chuyên Ngoại ngữ có 7 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. “Sắc màu Chuyên ngoại ngữ” là một cuộc hành trình đưa khán giả đến với những khám phá thú vị về văn hóa văn minh, lịch sử, địa lí, văn học …của rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Mở đầu là màn trình diễn của tập thể lớp 11A1 với tên “25” – con số mang thông điệp về một sự bắt đầu, một khởi đầu mới, phá vỡ những quan niệm cũ, tượng trưng cho sự thay đổi và tiến bộ.

A picture containing building, team</p>
<p>Description automatically generated

Tiết mục “25” đến từ lớp 11A1

Tiếp theo, chúng ta cùng đến đất nước Nga rộng lớn, xinh đẹp, nhộn nhịp trong cảnh “Lễ hội tiễn mùa đông” qua sự thể hiện của hai tập thể lớp 10B và 11B với những bài ca, điệu nhảy dân gian Nga vui nhộn và hấp dẫn. Suốt cả một tuần lễ, người Nga tiễn đưa mùa đông thật “hậu hĩnh” để ông già Tuyết đừng nấn ná ở lại thêm nữa, và mùa xuân có thể mau mau trở lại, để cây cối đâm chồi nảy lộc, để mặt trời mọc lên mỗi sớm mai, rót những tia nắng vàng óng như mật khắp mọi miền đất nước.

A group of children performing on stage</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Tiết mục “Lễ hội tiễn mùa đông – Масленица” (10B và 11B)

Tạm biệt nước Nga, chúng ta cùng tập thể 10G đến với nước Đức để xem sự kì lạ và thú vị của những bức tượng nhân vật nổi tiếng trong bảo tàng vào ban đêm lại có thế giới riêng của chúng.

Tiếp theo, tiết mục đồng ca “Symphony” của 11A2 là một phong cách đậm chất học sinh trung học. Màn biểu diễn mang đến một bầu không khí nhẹ nhàng, trong trẻo của lứa tuổi học trò.

A group of people on a stage</p>
<p>Description automatically generated

Tiết mục “Das Hariboland Museum” (10G)

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

Đồng ca “Symphony” (11A2)

Chúng ta cùng đến nước Pháp – xứ sở của nước hoa trong tiết mục “Parfum Miracle” đến từ 10C. Rất nhiều nhà sáng chế nước hoa luôn nỗ lực tạo ra một mùi hương độc đáo, khác biệt để chiều lòng cả những quý cô khó tính nhất. Middlemist – một nhà máy nước hoa nhỏ tại Pháp – đã tìm thấy một loài hoa thần kỳ của Trung Quốc với hương thơm quyến rũ, khó quên. Nhờ loài hoa ấy, cái tên Middlemist đã trở nên vô cùng nổi tiếng đối với người Pháp thời bấy giờ và sản phẩm của họ đã được đón nhận một cách rộng rãi.

A group of women in blue dresses performing on a stage</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

Tiết mục “Parfum Miracle” (10C)

Qua sân khấu “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ”, rất nhiều nhân vật nổi tiếng dù là có thật hay được hư cấu trong các câu chuyện đều được tái hiện một cách sống động và ấn tượng. Đó là một Maleficent trong tiết mục của 10A6 với hình ảnh đôi cánh và cặp sừng đen quen thuộc, đã luôn mang đến những tai ương, thảm họa, phá vỡ sự bình yên của vương quốc xinh đẹp. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những tội ác khủng khiếp ấy là nỗi đau đớn hình thành từ sự phản bội của nhà vua. Hay là một Vương hậu nước Anh – Anne Boleyn, người vợ có số phận thảm thương bậc nhất trong số sáu người vợ của Vua Henry VIII trong vở “Cuộc đời của Anne Boleyn” (10A5). Cuộc đời của bà tựa như một bản nhạc kịch “bi tráng”, là bản giao hưởng của định mệnh, với những thăng trầm, những xao động, những giông bão không thể lường trước của số phận.

A picture containing cat, indoor, fireplace, set</p>
<p>Description automatically generated

“Maleficent – Horns and Tears” (10A6)

A group of people on a stage</p>
<p>Description automatically generated

“Cuộc đời của Anne Boleyn” (10A5)

Tập thể các lớp chuyên Hàn 10B và 11B cũng rất sâu lắng nhưng không kém phần bùng cháy qua tiết mục “Vinh quang trong ánh lửa vương triều”.

A group of people on a stage</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Vũ kịch “Vinh quang trong ánh lửa vương triều” (10B và 11B chuyên tiếng Hàn”

Khối chuyên tiếng Trung vẫn luôn thể hiện đậm nét những sắc màu đặc trưng của văn hóa Trung Quốc. Trong đêm chung kết, “Luyện thạch bổ thiên” (11E) và “Bạch xà duyên khởi” (10E) cũng mang lại những màn trình diễn mãn nhãn. Chúng ta thấy một Nữ Oa với tất cả tấm lòng và sự hi sinh đã luyện đã ngũ sắc vá trời và lấy thân lấp lỗ hổng cứu chúng sinh, cũng thấy một đôi uyên ương Bạch Xà – Hứa Tiên đã vượt qua gian truân sóng gió để giữ được mối tình bền đẹp, trong sáng.

A group of people on stage</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

“Luyện thạch bổ thiên” (11E)

A picture containing outdoor object</p>
<p>Description automatically generated

“Bạch xà duyên khởi” (10E)

Tình yêu thiêng liêng một lần nữa lại được ngợi ca trong “Phía bên kia biên giới” (11C) kể về mối tình giữa một chàng trai người Đức và cô gái người Pháp trong thời kì sau chiến tranh giữa hai nước. Cho dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, tình yêu đích thực sẽ luôn vượt qua mọi rào cản để đến bến bờ hạnh phúc.

A group of people holding flags</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

“Phía bên kia biên giới” (11C)

Tạm chia tay với những chuyện tình lãng mạn, chúng ta hãy cùng đến nước Mỹ để nhớ lại một giai đoạn lịch sử không thể nào quên về chiếc đồng hồ Radium và bi kịch của những nữ công nhân trong công xưởng sản xuất tại bang New Jesey qua vở nhạc kịch “Radium Girls” đến từ tập thể 11A10.

“Radium Girls” (11A10)

“The Greatest Showman” đến từ 11A6 đã mang đến một câu hỏi: “Phải chăng điều kì dị vẫn thường mang dáng dấp những khát khao bình thường nhất trong cuộc sống?”. Liệu đó có phải là sự thức tỉnh cộng đồng xã hội hãy sống chan hòa hơn, bao dung hơn?

A group of people performing on stage</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

“The Greatest Showman” (11A6)

Một kho văn hóa lừng danh với những tên gọi thân thuộc “Manga”, “Anime” của đất nước mặt trời mọc chắc hẳn đã để lại nhiều dấu ấn trong tuổi thơ của biết bao bạn nhỏ trên thế giới. Truyện tranh, phim hoạt hình Nhật Bản luôn là một thế giới giải trí tuyệt diệu cho giới trẻ. Câu chuyện “Lạc vào khu rừng đom đóm” với chàng trai Gin và cô bé Takegawa Hotaru đến từ 10D đã khiến bầu không khí trên khắp sân chuyên ngữ như bừng cháy bởi tiếng reo hò cổ vũ từ các khán giả trẻ.

“Lạc vào khu rừng đom đóm” (10D)

11A5 với “The Fools Who Dream” lại đưa khán giả quay về nước Mỹ trong không gian nhạc mộng mơ đầy lôi cuốn, rồi đến lễ hội rộn ràng đầy màu sắc của nước Đức xinh đẹp qua “Schönster Augenblick” đến từ 11G.

A group of people on stage</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

“The Fools Who Dream” (11A5)

A group of people on a stage</p>
<p>Description automatically generated

“Schönster Augenblick” (11G)

Mang tới cho sân khấu của đêm hội “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2023” một không gian huyền bí, kỳ ảo của thế giới phép thuật, tập thể lớp 11A4 đã khắc họa những câu chuyện thần kỳ và những tình huống cạm bẫy hắc ám vô cùng kịch tính và lôi cuốn qua tác phẩm “Harry Potter”.

A group of people on a stage</p>
<p>Description automatically generated

“Harry Porter” (11A4)

Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là xứ sở hoa anh đào trong giai thoại đầy hào hùng về thuở lập quốc đến từ 11D.

A group of people on stage</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

“Khai hoa lập quốc” (11D)

Đêm “Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ” đã khép lại trong dư âm đầy màu sắc lung linh và thanh âm rộn ràng. Bữa tiệc sắc màu mùa 2023 sẽ mãi là kí ức không thể quên của thầy và trò Chuyên Ngoại ngữ. Nơi đây, sẽ mãi là mái trường để các em học sinh được học tập, được hiểu biết và trải nghiệm, được ước mơ và sáng tạo để tỏa sáng trên sân khấu diễn và trong cuộc đời của chính mình.

Kiều Hưng/FLSS Media