Lần đầu tiên học sinh Chuyên Ngoại ngữ tham gia Trại hè tại Düsseldorf (CHLB Đức) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lần đầu tiên học sinh Chuyên Ngoại ngữ tham gia Trại hè tại Düsseldorf (CHLB Đức)

Từ ngày 04/06 đến 30/06/2018, 31 học sinh khối 10 và 11 đến từ 6 lớp ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2 tiếng Đức trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN – ĐHQGHN, do 2 cô giáo Nguyễn Thị Thùy Linh và Phạm Thị Thanh Tú dẫn đoàn, đã tham gia Trại hè ngoại ngữ tại Düsseldorf (CHLB Đức). Đây là chương trình được tổ chức lần đầu tiên dành riêng cho học sinh Chuyên Ngoại ngữ thông qua hợp tác giữa trường THPT Chuyên Ngoại ngữ với Viện IIK (Institut für Internationale Kommunikation) Düsseldorf.

Đoàn GV – HS THPT Chuyên Ngoại ngữ chụp tại Brüssel (Bỉ) tháng 6/2018

Ngay sau khi thông báo đăng ký tham gia chương trình được đăng tải trên website trường vào tháng 10/2017, Ban Tổ Chức đã nhanh chóng nhận được một số lượng lớn đơn đăng ký từ học sinh tất cả các lớp ngoại ngữ 1 và cả ngoại ngữ 2 tiếng Đức. Cuối cùng, để đáp ứng nhu cầu đông đảo từ phía phụ huynh và học sinh, đồng thời để đảm bảo trình độ tiếng Đức của học sinh không bị chênh lệch, nhà trường đã kết hợp cùng Viện IIK tổ chức 2 khóa học: Khóa quốc tế (dành cho học sinh Việt Nam trên 17 tuổi – học cùng các học viên đến từ nước ngoài) và Khóa nội địa (dành riêng cho học sinh Việt Nam dưới 17 tuổi trình độ B1 – học cùng nhau). Trong 31 thành viên của đoàn, có 8 học sinh tham gia Khóa quốc tế và 23 học sinh tham gia Khóa nội địa.

Khóa Nội địa (dành cho học sinh dưới 17 tuổi) và thầy Mathias Bürger

Em Vũ Minh Quang (lớp G47) đánh giá rất cao cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại tại Viện IIK. Không chỉ được giảng dạy bởi giáo viên người Đức, việc tham gia Khóa quốc tế khiến cho em có cơ hội được kết bạn với các học viên nước ngoài khác (đến từ Ấn Độ, Tunesien, Tây Ban Nha, Thái Lan…) và bắt buộc phải trao đổi, thảo luận bằng tiếng Đức 100%. Em cũng cho biết, khác với ở Việt Nam, giờ học ở Đức kéo dài từ 9h00 đến 13h00, trong đó chỉ có một lần nghỉ giải lao duy nhất lúc 11h00 nên việc học không hề đơn giản và đòi hỏi phải tập trung tinh thần tuyệt đối. Khi giải lao, các em có thể mua đồ ăn nhẹ hoặc mua đồ uống ở máy bán nước tự động ngay trong Viện IIK. Đó là những lúc các em “phục hồi năng lượng” để học tiếp.

Ngược lại, em Nguyễn Hạ Lân (lớp Q49) là học viên ở Khóa nội địa cho biết: “Các thầy cô rất nhiệt tình và cố gắng giảng bài toàn bộ bằng tiếng Đức cho chúng em hiểu, nhưng đôi khi để giải nghĩa từ, có lúc các thầy cô “đành phải” dùng tiếng Anh. Mỗi buổi sáng đi học, các thầy cô thường không bắt đầu bài học ngay mà sẽ nói chuyện với cả lớp về những hoạt động giải trí các em đã tham gia hoặc các danh lam thắng cảnh các em đi thăm tại Đức. Điều này khiến cho em cảm thấy không khí trong lớp học trở nên tự nhiên và khoảng cách giữa thầy với trò sẽ gần gũi hơn. Điều này rất cần thiết, vì thời gian khóa học hè ở Đức không dài như khi học ở trường tại Việt Nam, nên các em học sinh cần nhanh chóng tương tác, gần gũi với giáo viên.

Tham quan thư viện trường đại học Hochschule Düsseldorf (HSD)

Nếu như buổi sáng là thời gian học, thì buổi chiều và các ngày trong tuần, các em học sinh sẽ được đi chơi, tham quan theo chương trình, hoặc có những hoạt động cá nhân trong những ngày còn lại. Theo em Nguyễn Việt Cường (lớp B48 – ngoại ngữ 2 tiếng Đức), các hoạt động văn hóa – giải trí của chương trình vừa vui vừa có ích. Em bày tỏ sự thích thú với trò chơi giải mã thành phố thông qua một ứng dụng (Application) trên điện thoại. Ngoài ra, những chuyến đi xa đến Köln, Amsterdam (Hà Lan), Brüssel (Bỉ), hay đi tham quan, dã ngoại tại Düsseldorf bằng cách đi tàu, xe bus, đi thuyền, đi bộ khiến cho em có những trải nghiệm thực tế và chân thực, giống hệt như người dân Châu Âu khi đi du lịch. Tại các địa điểm tham quan, tất cả các em sẽ nghe hướng dẫn viên hoặc nghe băng audio hướng dẫn bằng tiếng Đức. Ban đầu, em cảm thấy rất khó theo dõi, nhưng dần dẫn đã quen và hiểu tốt hơn rất nhiều. Với em Nguyễn Phương Hoa (lớp Q48), thì chương trình có những khoảng thời gian trống hợp lý để học sinh có thể kết hợp thăm người thân sống tại Đức, ví dụ như em đã có một cuối tuần để thăm anh ruột (vốn là cựu học sinh CNN K41) đang sống tại Berlin.

Tham quan lâu đài cổ Schloss Benrath

Có mặt tại Amsterdam cùng các sinh viên người Ấn Độ

Chuyến đi thực tế của Khóa Quốc tế tại hãng trà nổi tiếng Teekanne

27 ngày tại Đức, các em học sinh sống trong Hostel và ở theo phòng từ 3 đến 4 người, ăn sáng và ăn tối cũng tại Hostel và chỉ có bữa trưa là ăn uống tự túc. Em Lý Tuệ Xuân (lớp G49) chia sẻ chân thành: “So với chi phí và mức sống tại Đức, em thấy việc ăn ở của chúng em tại Hostel là ổn, bữa tối món ăn ngon và được thay đổi đa dạng, bữa sáng thì đồ ăn ngày nào cũng có rất nhiều thứ để lựa chọn (bánh mì, thịt nguội, bơ, phô mai, mứt, mì, salat, ngũ cốc, trứng, hoa quả, cafe, nước ép – đây đều là những món khá ngon miệng và cung cấp đủ năng lượng cho một ngày học tập, vui chơi) thế nhưng nhiều bạn vẫn chưa quen với việc sáng nào cũng ăn đồ nguội như vậy, đôi lúc cũng thèm ăn món Việt Nam nóng hổi vào buổi sáng. Phòng ở cũng phù hợp với giá cả, trang bị trong phòng đủ dùng. Quan trọng là các thành viên trong một phòng phải biết tự bảo ban nhau để giữ gìn trật tự và vệ sinh chung. Phòng của chúng em luôn được các cô giáo khen ngợi là sạch sẽ và ngăn nắp, gọn gàng mỗi lần kiểm tra.”

Ăn sáng tại Hostel

Khi được hỏi rằng “Các em có nhớ nhà không? Đã muốn về Việt Nam chưa?” thì các em học sinh đều trả lời rằng cảm thấy rất vui vẻ, đôi khi nhớ đồ ăn Việt Nam hoặc nhớ chiếc giường quen thuộc nhưng vẫn chưa muốn về. Với câu hỏi “Em có lời khuyên gì cho những học sinh năm sau tham gia Trại hè này?” – em Nguyễn Hạ Lân (lớp Q49) tư vấn: “Các bạn học sinh nên trau dồi tiếng Đức từ lúc ở Việt Nam, vì với trình độ B1 trở lên học sinh sẽ tận dụng được toàn bộ lợi ích của việc học hè tại Đức, cũng như giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn.”

Một góc tại nhà ăn của Hostel

Em Vũ Hoàng Mai (lớp B48) đánh giá đây là một chuyến đi đầy bổ ích và đã đáp ứng được nguyện vọng của em, đó là trải nghiệm một cách chân thực môi trường nói tiếng Đức. Là một trong 3 học sinh học tiếng Đức ngoại ngữ 2 của đoàn, ban đầu em cũng rất lo lắng sợ rằng khó hòa nhập được với các học sinh khác, thế nhưng em đã có những bạn cùng phòng rất đáng yêu, thân thiện nên việc hòa nhập trở nên hết sức dễ dàng. Em cũng cho biết dự định tương lai sẽ du học ở một quốc gia nói tiếng Anh, nhưng em sẽ vẫn tiếp tục học tiếng Đức tại đó.

Tại thành phố Zons cổ kính

Là phụ huynh của một học sinh lớp Q49 và đồng thời cũng vừa đến công tác tại Düsseldorf cách đây không lâu, bà Nguyễn Thu Hằng cho biết: “Tôi muốn cho con tham dự trại hè ngay từ lớp 10 để con sớm được tiếp xúc, trải nghiệm trong môi trường nói tiếng Đức, muốn con có cơ hội để phát triển kỹ năng nghe nói, giao tiếp. Tôi thấy rất hài lòng và thấy xứng đáng khi đầu tư chi phí cho con tham gia chuyến đi này – vừa được học, vừa được chơi, vừa được các cô chăm sóc. Tôi hết sức cảm ơn các cô giáo dẫn đoàn và nhà trường đã tạo ra một chương trình đầy ý nghĩa và hiệu quả cho các các con.”

Tại thành cổ Kaiserswerth

Hành trình của đoàn giáo viên – học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ vẫn còn chưa kết thúc. Đến ngày 1/7/2018, các em học sinh sẽ có mặt tại Hà Nội và trở về với vòng tay của gia đình. Chắc chắn rằng trong hành trang của các em, ngoài những món đồ lưu niệm để nhớ về Châu Âu, sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ bên nhau, những tri thức thu thập trong đầu, cùng những bài học đắt giá nằm ngoài sách vở, “trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần trải nghiệm”.

Tin bài: Thanh Tú/ FLSS Media

Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Linh – GV THPT CNN