Từ con số 0 đến ánh đèn sân khấu “Nhịp cầu Hán ngữ”  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ con số 0 đến ánh đèn sân khấu “Nhịp cầu Hán ngữ” 

Đặng Hoàng Minh Hiếu, hiện là sinh viên năm 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến từ mảnh đất học Nghệ An, bắt đầu theo học tiếng Trung chỉ mới hơn một năm nhưng Minh Hiếu đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Với tinh thần cầu tiến và đam mê ngôn ngữ, gần đây nhất, Minh Hiếu đã xuất sắc giành Giải Nhất phần thi Tài năng và Giải Nhì “Nhịp cầu Hán ngữ” do Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Giao lưu Ngôn ngữ giữa Trung Quốc và Nước ngoài (CLEC) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hãy cùng ULIS Media trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ thú vị về hành trình học tập và những cảm xúc đằng sau sân khấu của chàng trai tài năng, nhiệt huyết này nhé!

PV: Trước hết, ULIS Media xin được chúc mừng bạn với những thành tích ấn tượng tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ. Đầu tiên, bạn hãy chia sẻ một chút thông tin cá nhân với độc giả của ULIS Media nhé!

Minh Hiếu: Xin chào mọi người, mình là Đặng Hoàng Minh Hiếu, đến từ Nghệ An. Hiện tại, mình là sinh viên lớp 23C7, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Mình rất vui khi hôm nay có cơ hội chia sẻ đôi điều cùng các thầy cô, bạn bè và các bạn sinh viên ULIS.

PV: Tiếng Trung vốn nổi tiếng là khó, nhưng chỉ sau 1,5 năm học, bạn không chỉ theo kịp chương trình mà còn đạt được nhiều thành tích nổi bật ở các cuộc thi lớn. Điều gì đã thôi thúc bạn bắt đầu thử sức, và đâu là yếu tố giúp bạn vượt qua khó khăn để tiến xa như vậy?

Minh Hiếu: Thật ra, đối với mình, việc học một điều gì đó ví dụ như học tiếng Trung, nếu quy ra một khoảng thời gian cụ thể để đánh giá sự tiến bộ, mình nghĩ đó cũng chỉ là một cách ước lượng tương đối mà thôi. Mình bắt đầu làm quen với tiếng Trung khi lên đại học, và mình tin rằng một trong những yếu tố quan trọng giúp mình tiến bộ như hiện tại chính là nhờ vào sự đồng hành của các thầy cô trong Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc. Các thầy cô không chỉ giảng dạy rất tận tâm mà còn là những người đã truyền cảm hứng, truyền ngọn lửa đam mê học tiếng Trung cho sinh viên chúng mình.

Ngay từ năm nhất, Khoa đã tổ chức rất nhiều cuộc thi để sinh viên có cơ hội trau dồi kiến thức. Lên năm hai, các sân chơi học thuật còn đa dạng hơn nữa. Với mình, dấu mốc đầu tiên trong hành trình này là khi tham gia cuộc thi “Nói giỏi tiếng Hán” do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tổ chức cho sinh viên năm 1, 2 và 3. Lý do mình đăng ký cũng đơn giản lắm vì mình nghĩ rằng việc tham gia những cuộc thi như vậy không chỉ giúp mình rèn luyện khả năng tiếng Trung, mà còn là dịp để học hỏi thêm nhiều điều thú vị và quen biết thêm những người bạn mới. Có lẽ chính tinh thần “tham gia cho vui, tham gia để học hỏi” đó lại là điều đã thôi thúc mình bước vào cuộc thi.

Dĩ nhiên, khi thi cử thì áp lực là điều khó tránh khỏi. Nhưng may mắn là mình luôn nhận được sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ các thầy cô và bạn bè trong khoa. Có lẽ cũng chính nhờ những điều đó mà mình mới có thể đạt được thành tích ngày hôm nay. Nhân đây, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Nguyễn Thị Hồng Nhân – giảng viên hướng dẫn chính, người đã tận tình chỉ dạy và giúp mình hoàn thiện toàn diện các kỹ năng từ hùng biện, trả lời câu hỏi đến phần thi tài năng; cô Trần Linh Hương Giang – Trưởng đoàn ULIS, luôn quan tâm, hỏi han và góp ý quý báu để mình ngày càng hoàn thiện hơn trong quá trình luyện tập và thi cử; cô Trần Thị Bích Hường, người tập trung hướng dẫn phần trả lời câu hỏi trực tiếp trên sân khấu, giúp mình tự tin và xử lý tình huống tốt hơn khi thi; cô Lê Kim Dung, phụ trách ôn tập và rèn luyện kiến thức chung, đặc biệt là chuẩn bị cho phần thi viết, giúp mình nắm chắc kiến thức và kỹ năng cần thiết; cùng cô Nguyễn Thị Minh và thầy Nguyễn Đình Hiền – đại diện Ban Chủ nhiệm khoa, luôn quan tâm, động viên các thí sinh và có mặt trong nhiều buổi tập luyện, tạo thêm sự yên tâm và động lực cho mình cũng như các bạn. Mình rất biết ơn sự đồng hành và hỗ trợ tận tâm của các cô, các thầy đã góp phần tạo nên những bước tiến quan trọng trong hành trình học tập và thi cử của mình.

PV: Vì sao bạn lại lựa chọn tham gia nhiều cuộc thi tiếng Trung như vậy trong thời gian ngắn? Theo bạn, yếu tố nào giúp mình đạt được những thành tích ấn tượng ở hầu hết các cuộc thi đó?

Minh Hiếu: Thật ra, mình đi thi với tâm thế chủ yếu là để trải nghiệm, tích lũy thêm kinh nghiệm, và hơn hết là có cơ hội làm quen, kết nối với rất nhiều bạn sinh viên siêu tài năng. Mỗi cuộc thi với mình như một “sân khấu nhỏ” để thử thách chính mình, để xem khả năng của bản thân đang ở đâu và còn thiếu điều gì. Có những cuộc thi mình tham gia khá gấp, thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng mình vẫn cố gắng tự làm tất cả mọi thứ — từ viết kịch bản, luyện nói, làm slide cho đến chọn nhạc, dàn dựng tiết mục. Có những lúc mình cảm thấy đuối sức, nhưng chính nhịp độ đó lại khiến mình học được cách tự tin đưa ra quyết định, quản lý thời gian và làm việc có mục tiêu hơn.

Mình nghĩ yếu tố giúp mình đạt được một vài thành tích như vậy là sự kiên trì và tinh thần cầu tiến. Mình luôn cố gắng giữ tâm thế học hỏi — không chỉ học từ thầy cô, mà còn học từ chính các bạn cùng thi. Và có lẽ, một chút may mắn cũng đến từ việc mình bước vào mỗi cuộc thi với tâm thế “vui là chính”, không đặt áp lực nặng nề, nên mình giữ được sự thoải mái và là chính mình — điều đó đôi khi lại tạo ra những kết quả bất ngờ.

PV: Được biết bạn đã giành giải Nhì Nhịp cầu Hán ngữ 2025 và giải Nhất phần thi tài năng, bạn đã có cảm xúc như thế nào? Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về ý tưởng tiết mục tài năng, quá trình chuẩn bị, những thử thách đã trải qua và có kỷ niệm nào “dở khóc dở cười” mà bạn vẫn nhớ đến giờ không?

Minh Hiếu: Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” gồm bốn phần: kiến thức chung thi giấy, hùng biện theo chủ đề, thuyết trình tại sân khấu và thi tài năng. Trải qua đủ các vòng, khi được xướng tên giải Nhì chung cuộc cùng Giải Nhất phần thi tài năng, mình thật sự như vỡ òa trong cảm xúc.

Nói về phần thi tài năng, có lẽ mình phải nhắc đến cô Nguyễn Thị Hồng Nhân – giảng viên hướng dẫn chính đã luôn đồng hành cùng mình. Từ sở thích cá nhân của mình với thư pháp, cô đã gợi ý một ý tưởng độc đáo: trình diễn viết thư pháp ngay trên sân khấu. Lúc đầu, phần thi chỉ dự kiến viết trên giấy bình thường, nhưng cô Nhân với mong muốn tạo thêm điểm nhấn đã suy nghĩ rất nhiều và đề xuất một ý tưởng táo bạo hơn: kết hợp thư pháp với hội họa, cụ thể là viết thư pháp bằng keo và rắc kim tuyến lên để tạo hiệu ứng sân khấu đặc biệt.

Ngay khi nghe cô chia sẻ ý tưởng, mình rất hứng thú và bắt tay vào chuẩn bị. Tuy nhiên, viết thư pháp bằng keo không hề dễ vì keo đặc, khó điều khiển nét chữ như mực, nên mình phải luyện tập nhiều lần, liên tục điều chỉnh độ đặc, lỏng để tạo được nét viết như ý. Nhưng chỉ có viết thôi thì vẫn chưa đủ đặc sắc. Vì vậy, các cô trong đoàn hướng dẫn đã gợi ý kết hợp thêm phần biểu diễn Thái cực quyền để tiết mục thêm chiều sâu và đậm nét văn hóa Trung Hoa. Mình thật sự lo lắng vì chưa từng tập Thái cực quyền, nhưng cô Nhân đã kết nối giúp: liên lạc với chị Ái Lâm người từng đạt giải Nhì cuộc thi năm 2023 với tiết mục Thái cực quyền ấn tượng để được tư vấn, đồng thời tìm một thầy biên đạo múa chuyên nghiệp hỗ trợ xây dựng phần trình diễn hoàn chỉnh nhất cho sân khấu.

Có thể nói, phía sau phần thi tài năng kéo dài vài phút ấy là biết bao ngày tháng nỗ lực, đồng hành, dẫn dắt từ thầy cô – đặc biệt là cô Nhân. Giải Nhất phần thi tài năng không chỉ là niềm vui lớn mà còn là lời khẳng định cho tất cả công sức và tâm huyết của cô trò. Mình vô cùng biết ơn cô vì điều đó.

PV: Trải qua hành trình chinh chiến nhiều cuộc thi lớn nhỏ, đặc biệt là lần gần đây nhất, bạn nghĩ những trải nghiệm ấy đã thay đổi con người mình như thế nào? Có điều gì ở bản thân khiến bạn cảm thấy “mình của bây giờ đã khác” so với trước kia không?

Minh Hiếu: Mình nghĩ là bản thân đã trở nên tự tin hơn rất nhiều so với trước. Hai tháng qua đối với mình là một hành trình thực sự đặc biệt — không chỉ là hành trình thi cử, mà còn là hành trình khám phá chính mình. Mỗi vòng thi, mỗi lần đứng trên sân khấu, mình như được thử thách giới hạn của bản thân, buộc phải học cách giữ bình tĩnh, chuẩn bị kỹ lưỡng và dám bứt phá. Mình cũng học được cách lắng nghe, quan sát và kết nối với những người bạn đến từ nhiều nơi — ai cũng có tài năng và câu chuyện riêng đáng ngưỡng mộ. Những khoảnh khắc đó khiến mình nhận ra rằng: sự trưởng thành không đến từ việc thắng hay thua, mà đến từ cách mình vượt qua từng chặng đường một cách đầy nỗ lực và tử tế.

Và nếu phải nói điều gì khiến mình thấy mình “khác” nhất… thì có lẽ là việc mình bây giờ chính thức là… Á quân của “Cầu Hán ngữ 2025” đó!

PV: Bạn có định hướng gì trong tương lai với tiếng Trung? Sẽ tiếp tục thi đấu hay có kế hoạch học tập – nghề nghiệp cụ thể nào không?

Minh Hiếu: Mình hy vọng sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi tiếng Trung, đặc biệt khi chuyên ngành của mình là Biên – Phiên dịch. Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng trau dồi kiến thức và kỹ năng để từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp.Với phương châm “tham gia để trải nghiệm và tích lũy”, mình luôn sẵn sàng thử sức ở các cuộc thi liên quan đến tiếng Trung trong tương lai, coi đó là cơ hội để học hỏi và rèn luyện bản thân. Dù chưa thể nói trước được điều gì, nhưng trước mắt, mình sẽ tận hưởng thật trọn vẹn những năm tháng đại học tại ULIS và giữ mãi ngọn lửa đam mê trong tim. 

PV: Cảm ơn Minh Hiếu đã dành thời gian chia sẻ trong buổi phỏng vấn hôm nay. Những trải nghiệm và góc nhìn của bạn không chỉ cho thấy hành trình nỗ lực cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên khác đang trên đường tìm kiếm đam mê và định hình bản thân.

Chúc bạn tiếp tục giữ vững tinh thần ấy và gặt hái thêm nhiều dấu mốc đáng nhớ trong thời gian tới. Rất mong sẽ còn được gặp lại bạn trong những hành trình mới cùng ULIS.

Ngọc Hà/ĐSTT