Tiết Khiết Đình – Từ chữ “duyên” đến hành trình du học khó quên tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiết Khiết Đình – Từ chữ “duyên” đến hành trình du học khó quên tại ULIS

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Ngoại ngữ  – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành trung tâm đào tạo ngoại ngữ hàng đầu của cả nước. Cũng chính vì thế, từ một cậu học sinh chưa từng có ý định du học, Tiết Khiết Đình (21 tuổi, đến từ Trung Quốc) đã quyết định chọn ULIS là gửi gắm thanh xuân thời sinh viên của mình. Hãy cùng ULIS Media lắng nghe chia sẻ của Khiết Đình về cơ duyên đến với ULIS và ấn tượng sâu sắc của cậu về con người và đời sống học tập tại đây nhé!

Bạn hãy chia sẻ 1 chút về con đường đã dẫn dắt bạn đến và học tập tại ULIS?

Trước đây, mình chưa hề có ý định sang nước ngoài hay du học ở một đất nước khác. Mình biết đến ULIS quả thật vì 1 chữ “duyên” bởi trong một lần tình cờ, mình biết được trường của mình bên Trung có hợp tác với ULIS. Qua tìm hiểu mình được biết rằng trường nằm trong khối Đại học Quốc gia Hà Nội, có lịch sử giảng dạy lâu đời và chất lượng đào tạo hàng đầu tại Việt Nam. Mình rất hào hứng và quyết định đến đây học Tiếng Việt.

Và từ tháng 9 năm ngoái, cơ duyên của mình với Trường Đại học Ngoại ngữ chính thức bắt đầu. Tại ULIS, mình đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu mà trường tổ chức và gặp được nhiều người bạn đáng trân quý. Dường như qua mỗi hoạt động mình được trải nghiệm, học tập thêm nhiều điều mới mẻ. Các hoạt động đã giúp mình thêm hòa nhập và gắn bó với con người nơi đây.

Cảm nhận của bạn về điều kiện học tập, cơ sở vật chất và con người tại ULIS?

Trước khi đến học tập tại Việt Nam, mình khá lo lắng về vấn đề ký túc xá. Mình không biết rằng chế độ sinh hoạt hay giờ giới nghiêm ở đây có gì khác so với Trung Quốc, và liệu cơ sở vật chất ở đây có đáp ứng được nhu cầu của các sinh viên hay không. Sau khi được đến đây và trải nghiệm thì đó không còn là vấn đề lo lắng của mình nữa. Cơ sở vật chất rất thoải mái, môi trường kí túc xá cũng đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của sinh viên. Mình mong rằng kí túc xá ở đây sẽ sớm được nâng cấp và trở nên hoàn thiện hơn.

Về điều kiện học tập, mình thật sự bất ngờ với điều kiện học tập tại ULIS. Nhà trường rất tạo điều kiện cho sinh viên học tập qua nhiều hoạt động trên lớp và ngoại khóa. Ví dụ như hoạt động ULIS Fire Day hay các câu lạc bộ rất đa dạng cho sinh viên lựa chọn. Đó thực sự là những trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ khi học tập tại đây. 

Sau 1 thời gian học tập, ấn tượng chung của mình về người Việt Nam là họ rất nhiệt tình, tốt bụng và thân thiện. Các bạn sinh viên ở đây rất dễ mến, họ không ngại giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn trong việc học Tiếng Việt. Nhờ vậy mà hiện tại, vốn Tiếng Việt của mình đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Thầy cô ở đây luôn sẵn lòng lắng nghe mọi tâm tư nguyện vọng của sinh viên. Điều này khiến mình cảm thấy thoải mái và không ngại thể hiện bản thân ở môi trường học tập. Đặc biệt, ở lớp của mình có nhiều bạn đến từ nước khác, mình có cơ hội làm quen và tiếp xúc rất nhiều với các văn hóa thú vị khác. Mình cảm thấy rất vui.

Điều gì khiến bạn ấn tượng nhất về ULIS?

Ở ULIS có rất nhiều điều khiến mình ấn tượng nhưng có lẽ mình ấn tượng nhất với hoạt động của khoa Trung. Các hoạt động khoa Trung đã khắc họa rất rõ nét văn hóa của Trung Quốc như cuộc thi viết chữ thư pháp, viết câu đối và làm phong bao,.. Nhìn thấy văn hóa của nước mình được các bạn sinh viên tại đây yêu thích và tìm hiểu khiến mình thấy rất vui và phấn khởi.

Bạn có thể tiết lộ kế hoạch của bạn trong tương lai gần sau khi hoàn thành chương trình học ở ULIS hay không?
Trước mắt, mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt khóa học sau đó tốt nghiệp và trở về nước. Từ những kiến thức và kĩ năng đã có được tại ULIS, mình tin bản thân có thể vượt qua kì thi với số điểm như ý và tìm được công việc bản thân mong muốn.

ULIS Media