Học ra học, chơi ra chơi, học hành nghiêm túc nhưng cứ đến giờ giải lao là tiếng cười nói vang lên cả một góc sân. Những tưởng chỉ có trong môi trường người lính mới có như gấp chăn màn vuông góc, xếp hàng, ôm bát đũa đi ăn, đều được các bạn sinh viên trải nghiệm trong hơn một tháng học quân sự tập trung.
Trong thời gian học quân sự tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ĐHQG Hà Nội, sinh viên ULIS cũng như nhiều sinh viên các đơn vị khác trong ĐHQGHN có cơ hội được trải nghiệm sinh hoạt trong môi trường quân ngũ như những người lính thực thụ.
Trong thời gian hơn một tháng học tập trung, sinh viên dành toàn bộ thời gian để thực hành Quốc phòng – An ninh.
Dù đã nhiều lần nghe nhắc đến nhưng khi thực hành, ai nấy đều lạ lẫm và thú vị khi được tiếp xúc với súng AK, chiến thuật, điều lệnh đội ngũ…
Thuỳ Linh được biên chế trong đại đội 3 chia sẻ: “Lần đầu tiên, mình xếp hàng cùng các bạn đi ăn cơm mà chỗ ăn cách chỗ khu Đại đội ở hơn 1 km, lần đầu tiên mình xếp hàng đi học và cũng là lần đầu tiên mình tắt đèn đi ngủ lúc 21h30”.
Ở đây, các bạn sinh viên được dạy cẩn thận từ những nếp sinh hoạt nhỏ nhất như gấp chăn màn, ngủ đúng giờ đến hoạt động chung rèn luyện thể dục, thể thao.
Tại đây, từng đại đội, từng lớp được phân chia ra từng khu vực cách nhau.
Các bạn sinh viên được học cách gấp chăn màn sao cho vuông vắn và đúng quy định, được học những bài học về lịch sử, về Quân đội Nhân dân Việt Nam, về truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân.