Khi “câu chuyện cổ tích” hóa đời thực tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khi “câu chuyện cổ tích” hóa đời thực tại ULIS

Nguyễn Mai Anh, cựu sinh viên Khóa 55 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có một hành trình bốn năm rực rỡ như “một câu chuyện cổ tích”. 

Không chỉ giữ vững thành tích học tập loại xuất sắc, giành được nhiều học bổng liên tiếp và đạt giải cao trong các cuộc thi Nói tiếng Hàn, Mai Anh còn tham gia tích cực hoạt động ngoại khóa và hiện đang theo đuổi đồng thời hai lĩnh vực công việc là phiên dịch và giảng dạy tiếng Hàn. Câu chuyện của Mai Anh là minh chứng rõ nét cho một sinh viên ULIS toàn diện: học giỏi – năng động – bản lĩnh. Tốt nghiệp trong tháng 7/2025 vừa qua, Mai Anh đã trở thành tân cử nhân Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc với GPA 3.77/4.0 và điểm rèn luyện 88.62/100, minh chứng cho sự nỗ lực của bốn năm đại học tại ULIS.

Hãy cùng ULIS Media trò chuyện với cô gái xinh đẹp và tài năng này nhé!

PV: Nếu gọi bốn năm đại học bằng một từ, bạn sẽ chọn từ gì?

Mai Anh: Đối với mình, bốn năm đại học được gắn bó tại ULIS chính là một “câu chuyện cổ tích”. Bởi lẽ trong những tháng ngày đó, mình đã được trải nghiệm những điều vô cùng tuyệt vời mà bản thân của tuổi 17 chưa từng nghĩ là sẽ có được. Trước khi vào đại học, mình vốn là một cô bé vô cùng nhút nhát, rụt rè, hướng nội. Thế nhưng từ khi học ở ULIS, gặp được những người cô, người thầy luôn tận tình chỉ dạy, động viên khích lệ sinh viên trong mỗi tiết học, mình dần tiến bộ và từ đó tự tin hơn vào năng lực của bản thân. 

Ở ULIS, mình gặp được những người bạn tuyệt vời nhất, những người không chỉ giúp đỡ mình trong học tập mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong “thế giới nội tâm”. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, mình đã cảm nhận được thứ tình cảm chân thành, sâu đậm nhất từ những “người dấu yêu” ấy. Nhờ có họ, mình dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để theo đuổi những ước mơ to lớn hơn. Mình đã học được cách yêu thương và tự tin vào những giá trị của bản thân. Nhờ có họ, từ một cô bé hướng nội, mình đã dần trở nên hướng ngoại hơn rất nhiều. Nhưng mình nghĩ rằng không phải tính cách thay đổi, mà là mình đã tìm thấy bản thân nhờ có những người bạn thân ấy. Chỉ với những điều tuyệt vời này thôi thì bốn năm thanh xuân mang tên ULIS của mình đã thực sự là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ vô cùng rồi.

PV: Điều gì khiến bạn quyết định chọn ngành Ngôn ngữ Hàn và ULIS là bến đỗ đại học?

Mai Anh: Lý do quyết định chọn ULIS và ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc làm bến đỗ cho bốn năm đại học của mình cũng giống với nhiều bạn. Ngay từ khi còn là học sinh cấp 2, mình đã có niềm yêu thích với các bài hát và những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Dần dần, đối với mình đó không còn chỉ là sự yêu thích đơn thuần mà đã trở thành niềm vui, niềm hy vọng và động lực trong cuộc sống. Vì vậy, mình đã quyết định sẽ theo đuổi tiếng Hàn một cách nghiêm túc, và mình đã chọn ULIS làm nơi gửi gắm thanh xuân sau khi tìm hiểu kĩ càng và được biết trường là cơ sở đào tạo ngoại ngữ uy tín và có danh tiếng hàng đầu cả nước.

Mình cũng hay tâm sự rằng nếu có một cơ hội bước lên cỗ máy thời gian để quay trở về bốn năm trước, mình chắc chắn vẫn sẽ chọn ULIS và ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc. Kể từ giây phút được trở thành tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ cho đến khoảnh khắc trở thành tân cử nhân Trường Đại học Ngoại ngữ, mình luôn cảm thấy hạnh phúc và hạnh diện bởi năm đó đã quyết định gửi gắm thanh xuân và ước mơ của bản thân vào ngôi trường ấy. 

Nhờ có ULIS, mình gặp được những người thầy đáng kính. Nhờ có ULIS, mình gặp được những người bạn khiến mình mở cửa trái tim. Nhờ có ULIS, mình gặp được những người chị, người em mà mình vô cùng yêu quý. Đều là nhờ có ULIS mà mình mới có được những mối nhân duyên tuyệt vời đến vậy. Và cũng nhờ có ULIS, mình đã gặp được một Nguyễn Mai Anh tự tin, yêu đời và “yêu mình” mà mình vẫn hằng mong ước. 

Vậy nên dù cho ngược dòng thời gian thêm bao nhiêu lần nữa thì mình vẫn muốn đến tìm U, để có thể trải qua quãng thời gian tươi đẹp vô cùng ấy thêm một lần nữa, để có thể cùng học, cùng chơi, cùng cười với “những cô nàng ý nghĩa” – những người bạn thân nhất của mình. 

PV: Bạn đã đạt được những thành tích nào nổi bật trong thời gian học tại ULIS?

Mai Anh: Bên cạnh việc nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường và các học bổng ngoài ngân sách, cũng như GPA đạt loại xuất sắc, mình nghĩ thành tích mà bản thân cảm thấy tự hào và trân trọng nhất là hai lần tham gia cuộc thi Nói tiếng Hàn. Giải Nhất trong cuộc thi Nói tiếng Hàn do Khoa Hàn ULIS tổ chức (2024) là cột mốc đáng nhớ đầu tiên đã đánh dấu cho sự “chạy ra khỏi vùng an toàn” của mình. Sau đó, mình đã tiếp tục tham gia cuộc thi Nói tiếng Hàn toàn quốc – Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2024. Rất may mắn và vinh hạnh khi ở cuộc thi lần này, mình tiếp tục giành được giải Nhất vòng bán kết khu vực miền Bắc, tiếp đó là giải Nhì vòng chung kết toàn quốc. Sau hai cuộc thi đó, điều mà mình trân trọng nhất không phải là phần thưởng hay thành tích mà đó là sự yêu thương, động viên, tin tưởng của các thầy cô và những người bạn, người thân xung quanh.

Đạt giải Nhất cuộc thi Nói tiếng Hàn “Tiếng Hàn và Ước Mơ tôi” – “한국어와 나의 꿈” do Khoa NN&VH Hàn Quốc (ULIS) tổ chức năm 2024

Đạt giải Nhất vòng Bán kết khu vực miền Bắc Cuộc thi Nói tiếng Hàn toàn quốc – Cúp đại sứ Hàn Quốc 2024

Đạt giải Nhì vòng Chung kết cuộc thi Nói tiếng Hàn toàn quốc – Cúp đại sứ Hàn Quốc 2024

PV: Để đạt được những thành tích xuất sắc như vậy, chắc hẳn bạn có phương pháp học hiệu quả mà mình tâm đắc. Bạn có thể chia sẻ về bí quyết học tập được không?

Mai Anh: Vì năm nhất và năm hai ở ULIS chủ yếu là học các môn thực hành tiếng, nên mục tiêu của mình đặt ra là cần phải có nền tảng kiến thức vững chắc để có thể học các môn chuyên ngành ở các năm sau. Để thực hiện được mục tiêu này thì sau mỗi buổi học trên lớp mình đều cố gắng nắm chắc kiến thức của buổi hôm đó, sau đó làm thêm bài tập từ các giáo trình khác để bổ trợ, có thói quen ôn lại kiến thức cũ thường xuyên tránh bị quên bài. Thêm vào đó là tuyệt đối không để dồn kiến thức đến cuối kì hay sát ngày thi mới ôn. Vì quan điểm của bản thân là học tiếng để sử dụng chứ không phải chỉ để thi cử, vậy nên mình nghĩ cần tránh việc học một cách “ôn tủ” bởi nó sẽ không mang lại hiệu quả cao. Ngoài việc làm bài tập trong sách, mình cũng xem các nội dung yêu thích bằng tiếng Hàn như xem phim, chương trình thực tế, nghe nhạc,… để có thể tăng phản xạ và luyện phát âm tự nhiên hơn. 

Khi lên năm ba, năm tư học các môn chuyên ngành, kiến thức mà các thầy cô dạy trên lớp chỉ là một phần, là kiến thức cơ bản cần có nên để nâng cao khả năng dịch trong thực tế, mình đã đi thực tập và đi dịch về các lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình ấy, mình đã học hỏi được rất nhiều điều mới và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, được đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau như Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hoá, Lào Cai,… Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là lần mình đi phiên dịch cho đoàn Nhà xuất bản Bookon của Hàn Quốc và nhà văn QinS-eoul. Mình đã được nghe nhà văn chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng trong quá trình sáng tác tại Busan, hiểu thêm về sự khác biệt thú vị giữa thị trường sách Việt Nam – Hàn Quốc, và đặc biệt là được chính nhà văn dành tặng một cuốn sách kèm chữ ký như một món quà tinh thần vô giá.

Nhà văn QuinS – eoul tặng cuốn sách kèm chữ ký “Chuyện ở quán canh hầm 24h”

Phiên dịch trong buổi họp giữa Quỹ Học viện King Sejong (세종학당재단) và Trường Cao đẳng Lào Cai (2025)

Phiên dịch trong buổi thẩm định giữa Quỹ Học viện King Sejong (세종학당재단) và Trường Cao đẳng Lào Cai (2025)

Để rèn luyện và trau dồi năng lực tiếng Hàn ở ngoài đời thực và kỹ năng mềm, ngoài tham gia các cuộc thi Nói, mình cũng tham gia CLB Tiếng Hàn KLC và CLB Nhiếp ảnh PCU của ULIS. Trong suốt quá trình hoạt động các câu lạc bộ, mình không chỉ được tích lũy các kiến thức về chuyên môn mà còn có cơ hội rèn luyện khả năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lí thời gian, tổ chức sự kiện,… Không chỉ vậy, đây cũng là nơi mình gặp gỡ và quen biết những người bạn, người em cùng chung sở thích, từ đó có được những mối nhân duyên quý giá.

PV: Có điều gì ở ULIS khiến bạn ấn tượng hay đáng nhớ nhất?

Mai Anh: Nếu nhắc đến ULIS thì mình tin rằng bất cứ ULISer nào cũng đều tự hào vì đội ngũ giảng viên của trường không những chất lượng mà còn vô cùng tâm huyết, tận tình và quan tâm đến sinh viên. Qua bài phỏng vấn này mình cũng xin được bày tỏ tình cảm và sự biết ơn của mình đến với các thầy cô trường U nói chung và thầy cô khoa Hàn nói riêng, đặc biệt là cô Lưu Hà Linh và cô Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Mình thật sự rất may mắn khi có cơ hội được học cô Hà Linh trong 3 học kỳ vừa qua. Trong các tiết học, cô rất quan tâm đến sinh viên. Bên cạnh việc truyền tải kiến thức, cô cũng hay chia sẻ cho chúng mình nghe về những trải nghiệm thú vị trong quá trình đi dịch – đi dạy của cô để chúng mình có thể hiểu hơn về nghề dịch. Cô cũng chính là người đã động viên mình tham gia các cuộc thi Nói tiếng Hàn, giúp mình có đủ dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức với những điều mới. Cô cũng là người luôn khen ngợi khi mình đạt thành tích tốt, cũng là người đầu tiên an ủi và động viên khi mình chưa thể đạt kết quả như mong đợi. Vậy nên đối với mình, cô “Nabi” chính là người thầy đã truyền động lực cho mình trong những năm tháng đại học tại ULIS. 

Cô Hà Linh và các thầy cô trong Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc đồng hành cùng Mai Anh dự thi

Bên cạnh đó, mình cũng muốn bày tỏ sự yêu quý và biết ơn đến cô Hồng Vân. Khi mới bước vào năm nhất, cô là người đã dạy mình những bài học đầu tiên về tiếng Hàn. Hồi đó cô nghiêm nên mình cũng hơi lo lo. Nhưng càng ngày càng thích cô hơn vì cách giảng dạy của cô thực sự rất thú vị và dễ hiểu. Nhờ có cô nên chúng mình đã có nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về tiếng Hàn để có thể tiếp tục học các môn chuyên ngành ở những năm sau. Cho đến năm 4 khi mình làm khóa luận tốt nghiệp, cô Vân cũng là giảng viên đã hướng dẫn mình tận tình. Nhờ có sự chỉ bảo, quan tâm tâm huyết của cô mà mình đã đạt điểm A+ cho khóa luận. Không những vậy, cô còn cho mình những lời khuyên vô cùng bổ ích cho định hướng nghề nghiệp tương lai. Cô là cô giáo vô cùng tuyệt vời và đáng mến trong lòng mình.

PV: Sau khi tốt nghiệp, bạn có định hướng phát triển bản thân như thế nào?

Mai Anh: Hiện tại, mình đang làm công việc phiên dịch tiếng Hàn và song song đó vẫn theo đuổi ước mơ giảng dạy. Mình dự định sẽ tiếp tục học lên Thạc sĩ vào một ngày không xa. Và bản thân mình cực kỳ hy vọng sẽ được quay lại ULIS với tư cách giảng viên của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Đó sẽ là cách mình “trả ơn” và nối dài sợi dây gắn bó với nơi đã nuôi dưỡng mình trưởng thành.

PV: Bạn có lời nhắn nhủ nào dành cho các sinh viên ULIS?

Mai Anh: Một người bạn đã từng nói với mình rằng: “Bất cứ ai cũng sẽ có thời điểm bứt phá và tỏa sáng của riêng mình, và đến thời điểm đó, cậu ấy sẽ ủng hộ đối phương hết mình”. Đây là câu nói mà khi nghe được mình đã rất cảm động. Vậy nên mình tin rằng tất cả các bạn sinh viên ULIS cũng sẽ có được những tháng ngày tỏa sáng rực rỡ dưới mái trường U. Có thể nó sẽ đến sớm, cũng có thể sẽ hơi muộn một chút, nhưng chỉ cần cậu không ngừng cố gắng thì thời khắc ấy nhất định sẽ đến. Và khi khoảnh khắc mà cậu cần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để bứt phá và tỏa sáng, mình nhất định sẽ vẫn ở đây ủng hộ cậu, giống như cách mà những người bạn thân của mình đã ủng hộ mình.

PV: Đại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường đang đến rất gần. Cảm xúc của bạn về sự kiện trọng đại này?

Mai Anh: Đại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đang đến rất gần (8/11/2025). Lúc này mình chỉ có thể bày tỏ niềm tự hào khi được là một ULISer, một phần của mái nhà chung ULIS. 70 năm là một chặng đường dài với biết bao dấu ấn và thành tựu mà các thế hệ thầy và trò đã cùng nhau vun đắp. Được tiếp nối và góp sức vào truyền thống đáng tự hào ấy là một may mắn và vinh dự lớn lao với mình. 

Nhân dịp đặc biệt này, em xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Nhà trường, chúc ULIS ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Em tin rằng với bề dày lịch sử cùng với tinh thần đổi mới, ULIS sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường phía trước.

Câu chuyện của Nguyễn Mai Anh – một sinh viên xuất sắc với GPA ấn tượng, nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Nói tiếng Hàn và niềm đam mê lớn với giảng dạy lẫn phiên dịch chính là minh chứng rõ nét cho những cơ hội mà ULIS mang lại. Mai Anh đã cho chúng ta thấy rằng học tập tại ULIS không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là quá trình trưởng thành, lan tỏa yêu thương và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Hy vọng rằng hành trình của Mai Anh sẽ truyền cảm hứng để các bạn trẻ thêm tự tin lựa chọn, theo đuổi và sống trọn vẹn với đam mê của mình tại ULIS.

Bảo Ngọc/ĐSTT