Khai phá “miền đất hứa” ULIS cùng du học sinh Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khai phá “miền đất hứa” ULIS cùng du học sinh Trung Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội được mệnh danh là “miền đất hứa” – nơi biến ước mơ thành hiện thực. Điều đó đã càng được minh chứng qua hành trình 4 năm đáng nhớ của các du học sinh nước ngoài tại nơi đây. Với tình yêu cho đất nước “mặt trời mọc”, Liang Jing Chen, du học sinh Trung Quốc lớp 23J9 đã lựa chọn ULIS và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản trở thành bến đỗ cho năm tháng thanh xuân tại Đại học của mình.

Xa quê hương, xa gia đình và đến với “vùng trời tri thức” xa xôi tại Việt Nam, liệu cậu bạn có cảm nghĩ như thế nào nhỉ? Hãy theo chân ULIS trò chuyện với Liang Jing Chen nhé!

Cơ duyên nào khiến bạn biết đến ULIS và quyết định theo học tại ULIS ? 

Quả thực, mối duyên của mình với ULIS không phải là mơ ước từ thuở nhỏ của cậu bé vô lo vô nghĩ hồi đó, nhưng nó lại nằm trong bản kế hoạch đường đời xuất phát điểm từ hồi cấp ba của mình. Mình muốn được thỏa sức chinh chiến, mở rộng, chiêm nghiệm và trải nghiệm con đường học tập không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nước ngoài. Vì vậy, bản thân đã đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống năm 18 tuổi, chính là trở thành du học sinh tại Việt Nam. 

Sau khi quyết định đi du học Việt Nam ở tuổi 18, mình đã ngay lập tức đi tìm kiếm thông tin về những trường đại học đào tạo ngôn ngữ có tiềm năng. Từ đó, mình biết đến Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội với uy tín là một trong những trường đại học giảng dạy và đào tạo về ngôn ngữ hàng đầu tại Việt Nam. Không những vậy, ngôi trường của mình còn được biết đến với đội ngũ giảng viên trẻ và nhiệt tình, và mình đã nghĩ rằng: “Chắc chắn họ sẽ có thể giúp đỡ mình rất nhiều trong bốn năm học tập tại đây”. 

Bạn có thể chia sẻ lý do lựa chọn chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật tại ULIS không?  

Là một fan trung thành của những bộ phim anime và sự xinh đẹp của “Xứ sở hoa anh đào”, mình đã không hề đắn đo mà lựa chọn ngay tiếng Nhật để theo đuổi trên chặng đường tiếp theo của mình. Bản thân mình cũng được biết rằng chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Bản tại ULIS đã được tổ chức đào tạo ngay từ những ngày đầu thành lập trường, nên mình đã rất tin tưởng vào định hướng công việc và những cơ hội làm việc mà ngành sẽ đem lại lại cho bản thân.  

Cảm nhận của bạn về con người Việt Nam, về thầy cô và bạn bè ở trong trường như thế nào? 

Sau khi đặt chân đến Việt Nam, mình thấy ở đây không chỉ có nhiều cảnh đẹp mà con người cũng rất thân thiện và mến khách nữa. Khoảng thời gian đầu nhập học, bởi xa quê hương và đến học tập tại ULIS ở Việt Nam, mình đã có rất nhiều những trăn trở. Là người ngoại quốc, đến với một môi trường mới khác biệt, mình vô cùng lo lắng khoảng cách ngôn ngữ sẽ trở thành rào cản giao tiếp với thầy cô, bạn bè trên trường, và những người Việt xung quanh mình. Nhưng với tích cách là một người cởi mở và thích trải nghiệm, dễ thích nghi với môi trường mới, đặc biệt với sự giúp đỡ, chia sẻ, quan tâm của thầy cô và sự nhiệt tình hỗ trợ, sự thân thiện của bạn bè đã “phá băng” mọi trở ngại. Điều đó làm mình rất cảm động, vì nhờ những con người tuyệt vời này mà mình không còn lạc lõng và buồn tủi vì cuộc sống xa gia đình nữa mà cảm thấy ULIS thân thương như ở nhà vậy! 

Hơn nữa, cơ sở vật chất của trường cũng hiện đại, thoải mái, cung cấp đầy đủ cho sinh viên học tập. Một trong những nơi mình thích nhất ở trường là ULIS Homies – nơi tránh nóng cho mùa hè Hà Nội với không khí học tập nghiêm túc, căng thẳng của các bạn sinh viên cũng khiến mình phải chăm chỉ học tập ngay. 

Sau gần 1 năm học tập tại ULIS, điều gì khiến bạn ấn tượng nhất về nơi đây?

Đối với mình, có lẽ môi trường học tập của ULIS chính là điều làm mình ấn tượng nhất. Các thầy cô trong khoa luôn tạo điều kiện hết mức để sinh viên có thể vừa học lý thuyết vừa thực hành thành thạo tất cả các kỹ năng của tiếng Nhật. Các bạn đồng trang lứa với mình ở Việt Nam cũng là những người rất tài năng, chăm chỉ và sôi nổi trong giờ học nữa. 

Đặc biệt, khoa mình học cũng tổ chức các hoạt động tập thể cho sinh viên chúng mình. Tham gia các chương trình và cuộc thi như “Ngày hội ULIS Fire Day 2024”, “ULIS Japan Day 2024”, “FJLC’S Got Talent”, “Lăng kính Nhật Bản 2023”,… mình được thêm hiểu biết về ngành mình học, được giao lưu với thầy cô vô cùng đáng yêu, trẻ trung, và các bạn sinh viên Việt khiến mình trở nên năng động, cởi mở hơn rất nhiều. 

Theo bạn, học tập ở ULIS sẽ giúp gì cho bản thân trên con đường nghề nghiệp phía trước? 

Mình tới đây với sự háo hức và niềm yêu thích với tiếng Nhật, nhưng ULIS lại cho mình nhiều hơn thế. Tại ULIS, mình học hỏi được thêm kiến thức không chỉ về văn hóa, ngôn ngữ của Nhật Bản mà còn nâng cao khả năng tiếng Việt bản thân nữa. Mình rèn luyện được khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật,…, cũng như trau dồi kỹ năng tư duy và làm việc nhóm. 

Bạn có vạch ra kế hoạch gì trong tương lai gần không?

Chắc chắn là có rồi. Mình đã và đang nỗ lực hết sức để có thể nhận được chứng chỉ tiếng Nhật N1 trong thời gian sớm nhất. Bởi vì mình biết, khi cầm chứng chỉ này trên tay, nhiều cơ hội sẽ mở ra với mình hơn trong công việc tương lai sau này. Dù sẽ còn gặp phải những khó khăn trong quá trình ấy nhưng mình tin là nếu cố gắng thì bản thân sẽ làm được thôi. 

Lần đầu học tập và sinh sống ở một thành phố mới, một đất nước mới, đặc biệt là với thầy cô, bạn bè tại ULIS chắc hẳn sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của cậu bạn. Chúc cho Liang Jing Chen sẽ học tập thật tốt và đem về những thành tích rực rỡ, ghi tên vào “bảng vàng thành tích” của Trường Đại học Ngoại ngữ và chính bản thân mình nhé!

ULIS Media