“Biển chúng mình vẫn đẹp nhé anh” – Lời tâm tình dịu dàng vang vọng từ biển trời Tổ quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

“Biển chúng mình vẫn đẹp nhé anh” – Lời tâm tình dịu dàng vang vọng từ biển trời Tổ quốc

Ngày 01/08/2025, trong chương trình phát thanh “Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước” trên ba kênh VOV1, VOV2 và VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, thính giả cả nước đã có dịp lắng nghe một ca khúc sâu lắng và đầy xúc cảm mang tên “Biển chúng mình vẫn đẹp nhé anh”. Đây là sáng tác đầu tay của PGS.TS. Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được lấy cảm hứng từ bài thơ của ThS. Nguyễn Thị Lan Hường sau chuyến công tác nhiều dấu ấn tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-I vào tháng 4 năm 2025.

(Đoàn công tác Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đến thăm Quần đảo Trường Sa)

Từ tiếng gọi của đại dương bao la…

Ca khúc “Biển chúng mình vẫn đẹp nhé anh” không đơn thuần là một tác phẩm âm nhạc, mà như một lời thủ thỉ từ lòng biển, như tiếng thì thầm của những linh hồn đã hóa sóng để giữ gìn biển trời thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu.

(PGS. TS. Lâm Quang Đông)

Nguồn cảm hứng cho ca khúc được khởi phát từ câu chuyện về những trận chiến ác liệt mà anh Quân, anh Dương và các anh em khác kể lại, và lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận Gạc Ma ngày 14/3/1988, được tổ chức trên tàu kiểm ngư KN390 khi cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tham gia Đoàn công tác số 8 tới Trường Sa. Giữa không gian mênh mông của biển trời, khoảnh khắc các thành viên trong đoàn lặng lẽ gạt nước mắt thả những cánh hạc giấy và những đóa hoa tinh khôi xuống lòng biển sâu đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông. Chính trong giây phút thiêng liêng ấy, một giai điệu mơ hồ đã ngân lên trong tâm trí Phó Hiệu trưởng như thể một tiếng gọi từ lòng đại dương, từ những người lính đã hóa thân thành sóng gió để giữ lấy từng tấc đảo, tấc biển của quê hương.

…đến một ca khúc trào dâng tình cảm

Chỉ ba ngày sau lễ tưởng niệm, bài thơ “Biển chúng mình vẫn đẹp nhé anh” của ThS. Nguyễn Thị Lan Hường – Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, đồng nghiệp và cũng là thành viên trong đoàn công tác – đã ra đời. Với từng câu chữ dung dị mà giàu cảm xúc, bài thơ như đã “gọi đúng” giai điệu đang vang lên trong tâm tưởng của PGS.TS Lâm Quang Đông.

Ngay khi trở về Hà Nội, trong vòng chưa đầy một tuần, Phó Giáo sư đã hoàn thiện phần giai điệu trên nền piano và cello – hai nhạc cụ gắn liền với cảm xúc lắng sâu và tha thiết. Ngày 30/4, ca khúc chính thức được hoàn thiện phối khí với sự hỗ trợ của ca sĩ Ngọc Quỳnh (Đoàn Văn công Quân khu 2). Đặc biệt, ca khúc đã được NSƯT Liên Hương (Đoàn Văn công Quân khu 2) thể hiện với phần phối bè của ca sĩ Ngọc Quỳnh bằng tất cả trái tim của những người nghệ sĩ từng nhiều lần đặt chân đến Trường Sa, thấu hiểu từng cung bậc cảm xúc của những con người sống và chiến đấu giữa trùng khơi.

Đúng ngày 07/5/2025, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, bản ghi âm chính thức của ca khúc được công bố. Ngày 04/6, video clip hoàn chỉnh được TS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Phó Trưởng phòng Quản trị chất lượng dụng công xây dựng với sự giúp sức của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, như một món quà gói ghém tình cảm gửi tới những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió, nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(Ca khúc “Biển chúng mình vẫn đẹp nhé anh” đã được đăng tải trên Youtube)

Âm nhạc của lòng biết ơn và ký ức Trường Sa

Trong phần chia sẻ trên sóng VOV, PGS.TS. Lâm Quang Đông xúc động kể: “Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà giai điệu lại vang lên vào khoảnh khắc đó. Như thể có tiếng nói thì thầm từ lòng biển, từ các anh hùng liệt sĩ, nhắn gửi với người ở lại. Khi gặp bài thơ, mọi cảm xúc như vỡ òa, lời thơ và nhạc tìm thấy nhau như một sự đồng điệu định mệnh.” Câu hát cuối cùng của ca khúc “Ôm thẳm sâu những người con bất tử, biển chúng ta vẫn đẹp thế, Trường Sa” là lời kết trọn vẹn, như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ chiến sĩ hải quân đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Bản phối kết hợp tiếng piano và cello mượt mà, quyện hòa cùng âm thanh sóng biển rì rào và tiếng chim hải âu vang vọng, vẽ nên một không gian âm nhạc chan chứa tình quê. Từng nhịp sóng như một lời thì thầm, đưa người nghe trở về với biển đảo Tổ quốc, nơi mỗi con sóng là một câu chuyện thiêng liêng chưa kể.

(Đoàn công tác tại tàu Kiểm ngư KN 390 đến thăm Quần đảo Trường Sa)

Trong suốt những năm qua, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiều lần tổ chức các chuyến đi “Về nguồn” tới các “địa chỉ đỏ”, những di tích lịch sử và cách mạng của đất nước. Những chuyến đi không chỉ mang theo tình cảm của các thầy cô mà còn góp phần vun đắp tình yêu Tổ quốc, nâng cao ý thức gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng trong từng thế hệ cán bộ và học sinh sinh viên của Trường.

Giữa những ngày tháng Tám mùa thu của lịch sử, xin mời quý độc giả dành một khoảnh khắc lắng lòng, thưởng thức ca khúc chan chứa cảm xúc này. Đó không chỉ là một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người lính đã hy sinh để bảo vệ vùng biển quê hương mà còn một nguồn động viên sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm gìn giữ biển trời Tổ quốc. Đồng thời, ca khúc cũng như một bản hồi âm bất tận, để ký ức về Trường Sa – Hoàng Sa mãi ngân vang trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Xem chương trình tại video dưới đây: