“Chúng mình đã có một thanh xuân trọn vẹn” – Tâm sự xúc động của tân cử nhân tại Lễ tốt nghiệp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

“Chúng mình đã có một thanh xuân trọn vẹn” – Tâm sự xúc động của tân cử nhân tại Lễ tốt nghiệp

Trong không khí trang trọng và thiêng liêng của Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2025, phát biểu của tân cử nhân Đỗ Hương Giang – sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – đã khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, xúc động.

Từ những ký ức về bài giảng đầu tiên, những buổi học nhóm xuyên đêm, đến lời cảm ơn gửi tới thầy cô, bố mẹ và bạn bè, bài phát biểu là hành trình nhìn lại bốn năm thanh xuân tại ULIS bằng tất cả tình yêu và sự biết ơn. Giang gọi ULIS là nơi nuôi dưỡng không chỉ tri thức, mà còn cả nhân cách, sự cầu tiến và tinh thần sống tử tế – những giá trị sẽ theo các tân cử nhân suốt hành trình phía trước.

Với lối nói mạch lạc, chân thành, Giang không chỉ đại diện cho lớp sinh viên khóa QH.2021, mà còn nói hộ tiếng lòng của biết bao thế hệ học trò: lời cảm ơn thầy cô vì đã truyền đam mê, lời tri ân mái trường vì đã chắp cánh, và lời hứa với chính mình – sẽ sống xứng đáng với những gì đã nhận được.

Xin mời quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ đầy cảm xúc từ Đỗ Hương Giang – một “mảnh ghép” đẹp đẽ của hành trình 70 năm tự hào mang tên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ TỐT NGHIỆP

Thưa quý thầy cô và các bạn!

Chúng em tự hào khi được là một phần trong lịch sử ấy. Suốt 4 năm đại học, chúng em không chỉ được học ngôn ngữ, kiến thức chuyên môn mà còn được nuôi dưỡng về tư duy, nhân cách, và tinh thần cầu tiến.

Em nhớ những buổi học trên giảng đường, nơi thầy cô đã không ngừng truyền đạt kiến thức chuyên môn, khơi gợi đam mê và định hướng con đường tương lai cho chúng em. Từ những môn học cơ sở đến những chuyên ngành, mỗi bài giảng đều là một viên gạch xây nên nền tảng tri thức vững chắc cho chúng em. Em cũng nhớ những buổi thực hành, những dự án nhóm, những đêm thức khuya chạy deadline, những lần cùng bạn bè thảo luận sôi nổi để tìm ra giải pháp tốt nhất. Những trải nghiệm ấy đã không chỉ trang bị kiến thức mà còn rèn luyện cho chúng em kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Những bài học về đạo đức, về tình yêu nghề, về sự cống hiến mà thầy cô truyền đạt sẽ mãi là hành trang quý giá nhất theo em suốt cuộc đời.

Đặc biệt, chúng em biết ơn các thầy cô giảng viên – những người đã đồng hành cùng chúng em qua từng bài giảng, từng buổi thảo luận, từng kỳ thi. Thầy cô không chỉ với vai trò là người dạy mà còn là người định hướng, người truyền ngọn lửa đam mê và người truyền niềm tin, nhiệt huyết cho sinh viên.

Em xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến Tập thể lãnh đạo trường, các khoa, phòng ban đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập và rèn luyện, tạo nên một môi trường giáo dục chất lượng, năng động và đầy tính nhân văn. 

Xin được gửi lời cảm ơn tới Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường – những người anh chị, người bạn đã mang đến cho chúng em một thời thanh xuân sôi nổi, đầy trải nghiệm, nhiệt huyết và trưởng thành. Tuổi trẻ của chúng em tại ULIS chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những chương trình, hoạt động, và sự đồng hành của Đoàn – Hội.

Em cũng xin cảm ơn bố mẹ đã luôn là điểm tựa vững chắc, là nguồn động viên lớn nhất của em. Bố mẹ đã hy sinh thầm lặng, lo lắng và luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất để em có thể yên tâm học tập. 

Và cuối cùng, em xin cảm ơn tất cả các bạn – những người bạn đã cùng em trải qua những năm tháng sinh viên đầy ắp tiếng cười, những kỷ niệm buồn vui, những thử thách và những thành công. Chúng ta đã cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau chia sẻ những ước mơ và cả những nỗi lo lắng. 

Các bạn tân cử nhân thân mến!

Từ ngày mai, chúng ta sẽ chính thức trở thành những công dân toàn cầu, mỗi người một con đường riêng. Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã trao cho chúng ta đôi cánh, giờ là lúc để bay xa, để lan tỏa tri thức, để sống có ích và để tiếp tục viết nên những chương mới trong câu chuyện 70 năm rạng rỡ ấy. Tạm biệt mái trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội thân yêu này, để bước vào một chương mới – chương của sự nghiệp, của những lựa chọn lớn lao và những trách nhiệm mới. Chắc chắn sẽ có nhiều điều mới lạ và thử thách đang chờ đón. Nhưng mình tin rằng, với những gì đã học được từ mái trường này, với hành trang kiến thức, kỹ năng và sự yêu thương của thầy cô, bố mẹ và bạn bè, chúng mình sẽ tự tin bước tiếp và chinh phục những đỉnh cao mới.
Trước khi dừng lời, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. 

Thay lời tri ân thầy cô và nhà trường, em xin đại diện các tân cử nhân khoá QH2021 gửi đến thầy cô bó hoa tươi thắm. Mình mời các bạn tân cử nhân đứng dậy. Em xin kính mời thầy Nguyễn Xuân Long – Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ tiến lên sân khấu nhận bó hoa tri ân này ạ.

Em xin chân thành cảm ơn!