“Lớp tôi là số 1” 2017: Sân chơi tranh tài của những “Chi đoàn 5 tốt” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

“Lớp tôi là số 1” 2017: Sân chơi tranh tài của những “Chi đoàn 5 tốt”

Chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 19 và hưởng ứng phong trào sinh viên 5 tốt, cuộc thi “Lớp tôi là số 1” đã được triển khai rộng rãi khắp các chi đoàn thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ.

Năm 2017 là năm thứ 6 cuộc thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong trường có cơ hội được phát triển tài năng và xây dựng tình thần đoàn kết, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ.

Cuộc thi “Lớp tôi là số 1” năm nay thu hút 103 chi đoàn, tương đương với khoảng 2.500 sinh viên tham gia. Chương trình đã diễn ra với 4 vòng thi: Lớp tôi thông thái nhất, Lớp tôi tài năng nhất, Lớp tôi tình nguyện và Lớp tôi khỏe nhất. Cả 4 vòng thi đều là những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa đối với các bạn sinh viên.

Đêm chung kết Lớp tôi là số 1 đã được diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo vào ngày 29/03/2017 vừa qua với sự góp mặt của 12 chi đoàn xuất sắc: 16E8, 15C2, 16J7, 16E15, 16E10, 16C5, 16C9, 16E9, 14K3, 16E18, 16G3, 16J2 và tất cả các đội cổ vũ trong và ngoài trường.

img_6574

Đêm chung kết đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, sinh viên đến tham gia và cổ vũ. Cũng tại chương trình, Đoàn TN đã trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Nhà trường. Đây cũng chính là món quà do các chi đoàn “Lớp tôi là số 1” bán đầu sách do Nhà trường trao tặng gây quỹ Học bổng “Ước mơ xanh”.

img_6586

Tại vòng thi “Lớp tôi ấn tượng”, 12 chi đoàn đã mang lại bức tranh đầy màu sắc, đa tài và đầy năng động của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ. Bên cạnh đó, các Chi đoàn đã có cơ hội tham gia các trò chơi yêu cầu sự ăn ý, đoàn kết, thấu hiểu tại vòng thi Lớp tôi đoàn kết. Thử thách cuối cùng dành cho 6 chi đoàn xuất sắc nhất đó “Lớp tôi tự tin”, tại vòng thi 6 lớp được chi làm 03 cặp tranh luận về các chủ đề “Sinh viên với việc làm thêm”, “Làm việc nhóm” và “Học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa”.

img_6734

Trải qua 03 vòng thi, chi đoàn 16E8 đã xuất sắc vượt qua 11 đội chơi khác để trở thành quán quân của “Lớp tôi là số 1” mùa thứ 6.

img_6960

Như vậy, chương trình “Lớp tôi là số 1” mùa thứ 6 đã khép lại với bao cảm xúc và kỉ niệm khó quên. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chuẩn bị tìm kiếm những chi đoàn xuất sắc nhất cho Lớp tôi là số 1 2018 mùa tiếp theo!

ĐTN