ULISer và “Hành trình chạm tới trái tim” thông qua ngôn ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULISer và “Hành trình chạm tới trái tim” thông qua ngôn ngữ

Bùi Thị Khánh Vy là sinh viên khóa 57, Khoa Ngôn ngữ & Văn Hóa Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cho rằng hành trình học tập ở ULIS không đơn thuần là việc chinh phục một ngôn ngữ mà còn là cánh cửa mở ra nhịp đập của trái tim, của con người và cả một nền văn hóa.

Khánh Vy là thành viên BCH Đoàn – Hội Khoa Ngôn ngữ & Văn Hóa Đức

Từ đam mê ngôn ngữ đến mối duyên với tiếng Đức

Ngay từ những ngày còn nhỏ, Vy đã nuôi dưỡng niềm yêu thích khám phá những ngôn ngữ mới, đặc biệt là các ngôn ngữ ở châu Âu. Khi đứng trước ngã rẽ lựa chọn giữa tiếng Đức và tiếng Pháp, cô bạn đã chọn tiếng Đức – một ngôn ngữ mang trong mình sự chuẩn xác, mạch lạc nhưng cũng đầy chiều sâu. Mỗi lần học thêm một cấu trúc mới hay hiểu ra ý nghĩa của một câu quen thuộc, Vy lại cảm nhận rõ hơn sức hút đặc biệt của ngôn ngữ.

Thanh xuân trọn vẹn từ lớp học đến cộng đồng

Được biết, Khánh Vy không chỉ duy trì tinh thần học tập bền bỉ mà còn liên tiếp rinh về nhiều học bổng trong các kỳ học tại ULIS. Những “trái ngọt” ấy không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn là bệ phóng để cô tự tin dấn thân vào những hoạt động ngoại khóa đầy màu sắc phía trước.

Với Vy, đại học là nơi để học tập, nhưng cũng là nơi để sống trọn thanh xuân. Bên cạnh những hoạt động, sự kiện của khoa và trường, cô còn yêu thích tham gia những hoạt động tình nguyện như: Cơm 5000 Hà Nội, Hội từ thiện đêm, và Quán Nụ Cười Shinbi. “Những lần cùng mọi người chuẩn bị suất cơm, trò chuyện với những mảnh đời khó khăn đã để lại trong mình nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là giúp đỡ mà còn là cơ hội được kết nối, được thấy thế giới qua một lăng kính đầy yêu thương”, Vy chia sẻ. Chính sự hết mình trong cả học tập và những hoạt động cá nhân đã tạo nên những mảnh ghép thật đẹp tại ULIS của Bùi Thị Khánh Vy.

Tham gia Kochtag – Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Đức năm học 2024-2025

“Từng giây từng phút học ngoại ngữ, cũng chính là một bước tới gần hơn với trái tim, để kết nối với ai đó…” 

Đối với Khánh Vy, câu nói của Nelson Mandela, “Nếu bạn nói chuyện với một người bằng ngôn ngữ mà họ hiểu, điều đó chạm tới lý trí. Nếu bạn nói chuyện với họ bằng chính ngôn ngữ của họ, điều đó chạm tới trái tim” chính là kim chỉ nam giúp cô bạn giữ vững động lực trên suốt hành trình học ngôn ngữ. Với cô, học ngoại ngữ không chỉ là học cách diễn đạt mà còn là học cách đồng cảm, cách kết nối và yêu thương.

Cô bạn ví von học ngoại ngữ giống như một cuộc chạy marathon đầy thử thách. Nó đòi hỏi ý chí, sự bền bỉ, có những lúc cần tăng tốc và cả những lúc kiệt sức nhưng đến khi nhìn lại bản thân lại vô cùng tự hào về những bước chân của mình. Cô gái vẫn luôn tin rằng mỗi khoảnh khắc luyện tập đều là một bước tiến quan trọng, giúp ta đến gần hơn với trái tim người khác. Bởi lẽ, ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cầu nối cảm xúc và văn hóa.

Để duy trì ngọn lửa ấy, Vy chia sẻ cô luôn học cách cân bằng giữa việc học và cuộc sống. Cô luôn cố gắng dành thời gian cho bản thân. Những khoảng nghỉ ấy chính là “trạm tiếp sức”, giúp cô kiên cường hơn trên con đường bản thân đã lựa chọn .

Từ những trải nghiệm của mình, Khánh Vy cũng có đôi lời nhắn nhủ chân thành đến các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn tân sinh viên chuẩn bị bước vào đại học:“Học tập chăm chỉ là điều không thể thiếu, nhưng đừng chỉ dừng lại ở đó. Hãy dũng cảm vượt ra khỏi vùng an toàn, mở rộng mối quan hệ và luôn không ngừng khám phá bản thân. Đại học không chỉ là nơi để học kiến thức mà còn là sân chơi để bạn tỏa sáng, phát hiện những khả năng tiềm ẩn và để lại dấu ấn riêng trên hành trình trưởng thành của mình”. Vì vậy, đừng để thời gian quý giá ấy trôi qua vô nghĩa – hãy tận dụng từng khoảnh khắc để sống hết mình, để mỗi ngày ở đại học trở thành một bước tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính bạn.

Tham gia hoạt động tình nguyện tại bệnh viện 

…Và tình cảm trao gửi đến ULIS thân thương

Hành trình chạm tới ngôn ngữ của Vy không thể thiếu đi sự hiện diện của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – nơi đã trở thành mái nhà chung của biết bao thế hệ sinh viên. Với 70 năm xây dựng và phát triển, trong tâm của Vy cũng như cộng đồng ULISer, Trường Đại học Ngoại ngữ không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là ngọn nguồn của những hành trình văn hóa, nơi nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng tin vào sự tử tế, kết nối con người với con người.

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, Khánh Vy không quên gửi gắm đôi lời tới ngôi trường thanh xuân của mình: “Chúc cho ULIS mãi là nơi khơi nguồn cho những hành trình ngôn ngữ, văn hóa; là nơi nuôi dưỡng cho những tình yêu thương có thể xuyên suốt mọi không gian và khác biệt và cho lòng tin vào thế giới, bởi vì không chỉ là dạy chữ, ULIS còn gieo vào muôn muôn lớp trẻ niềm tin vào sự tử tế và kết nối giữa người với người.”

Phương Thảo/ĐSTT