Từ ULIS, sinh viên Hàn Quốc theo đuổi khát vọng vươn ra thế giới
Tháng 7/2025, trong niềm hân hoan của mùa tốt nghiệp, hai sinh viên quốc tế người Hàn Quốc Oh Juyeong và Kim Jonghyon đã ghi dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời mình khi chính thức trở thành tân cử nhân Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Hành trình của họ không chỉ là con đường học tập để lĩnh hội ngôn ngữ và tri thức mà còn là câu chuyện về lòng kiên trì, sự lựa chọn đầy bản lĩnh và tình yêu dành cho đất nước Việt Nam.
Rời xa quê hương đến với một nền văn hóa xa lạ, họ đã từng bước vượt qua rào cản ngôn ngữ, hoà mình vào cuộc sống sinh viên ở ULIS và để lại những dấu ấn khó phai trong lòng bạn bè, thầy cô. Mỗi bước chân của họ đều là minh chứng sống động cho sức mạnh của giáo dục, của khát vọng kết nối và sẻ chia giữa các nền văn hoá. ULIS không chỉ trao tri thức, mà còn trao cho người học một lý tưởng để theo đuổi, một quê hương thứ hai để yêu thương và một điểm tựa để vươn ra thế giới.
1. Oh Juyeong: 12 năm gắn bó với Việt Nam và tuổi trẻ trưởng thành tại ULIS
Từ tuổi thơ nơi đất Việt đến giảng đường ULIS
Sinh năm 2001, Oh Juyeong đã sống ở Việt Nam từ khi 10 tuổi. Tiếng Việt đến với cô từ những năm tiểu học và tình yêu dành cho đất nước hình chữ S cũng lớn dần theo từng trải nghiệm.
Quyết định chọn ULIS để học đại học với Juyeong là điều đúng đắn. Với cô bạn, ULIS là nơi giúp Juyeong có thể học tập, kết nối với bạn bè từ nhiều nền văn hoá và khám phá sâu sắc hơn văn hóa Việt Nam. “Môi trường học tập tại ULIS quả thực rất phù hợp với sinh viên quốc tế như mình. Mình đã được thầy cô, giảng viên tận tâm, nhiệt tình giảng dạy và bạn bè thân thiện luôn giúp đỡ, khiến cho mình cảm thấy nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Nhờ có sự truyền cảm hứng mỗi giờ học mà thầy cô mang lại, mình đều có động lực kiên trì học tập mỗi ngày,” Juyeong khẳng định.

Vượt rào cản ngôn ngữ để “hòa tan”
Dù đã có nhiều năm học tiếng Việt, Juyeong vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi phải đối mặt với tiếng Việt học thuật – thứ ngôn ngữ tưởng chừng đơn giản nhưng với những khái niệm chuyên ngành thì đòi hỏi người học phải tư duy sâu và vốn từ vựng phong phú. Juyeong chia sẻ rằng có những tiết học khiến cô bạn như “lạc trong mê cung của từ vựng và khái niệm”, hay “ngồi lặng đi trước trang sách dày đặc chữ”. Nhưng thay vì chùn bước trước “thời gian khủng hoảng”, cô bạn chọn cách kiên nhẫn từng ngày, tiếp tục rèn luyện thêm tiếng Việt và không ngừng tự học mỗi ngày.
Không chỉ ngôn ngữ, khác biệt văn hóa cũng là một “bài học lớn” khác trong hành trình của Juyeong. Từ cách giao tiếp thường nhật, nhịp sống vội vàng nơi đô thị đến những thói quen sinh hoạt tưởng chừng nhỏ bé, tất cả đều khiến cô phải học cách thích nghi và thay đổi. Nhưng chính trong quá trình va chạm và học hỏi ấy, Juyeong dần cảm nhận được vẻ đẹp của con người Việt Nam: sự ấm áp trong từng ánh mắt, nụ cười cũng như sự tử tế, gần gũi trong những điều giản dị nhất. Mỗi ngày sống và học tập tại Việt Nam không chỉ giúp tiến bộ hơn trong ngôn ngữ, mà còn khiến cô mở lòng hơn trước một nền văn hóa mới – nơi sự khác biệt không tạo ra khoảng cách, mà nuôi dưỡng sự đồng cảm và thấu hiểu.

Ký ức rực rỡ thắp sáng giấc mơ vươn ra thế giới
Bốn năm tại ULIS với Juyeong không chỉ là quãng thời gian học tập, mà còn là hành trình trưởng thành đầy rực rỡ, nơi cô từng bước vượt qua rào cản ngôn ngữ để thực sự sống và lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ. Một trong những kỷ niệm khiến Juyeong xúc động nhất là khi tham gia vào đội cổ vũ không chuyên cho đội bóng đá sinh viên của trường. Trong tiếng hò reo náo nhiệt, giữa sắc áo ULIS rực rỡ và tinh thần đoàn kết lan tỏa khắp sân cỏ, lần đầu tiên Juyeong cảm nhận được sâu sắc thế nào là sự gắn kết của một tập thể, một gia đình, một ngôi nhà thứ hai.

Những trải nghiệm sống động ấy cùng với hành trình không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn tại ULIS đã góp phần định hình nên “một Juyeong bản lĩnh và độc lập”. Sau lễ tốt nghiệp, cô ấp ủ kế hoạch tiếp tục hành trình học hỏi tại Australia – nơi cô sẽ tiếp tục trau dồi tiếng Anh, mở rộng vốn sống và tìm kiếm cơ hội trong môi trường quốc tế. Với Juyeong, hành trang quan trọng nhất có được từ ULIS không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là khả năng thích nghi, tư duy đa văn hóa và lòng biết ơn sâu sắc đối với ngôi trường đã nuôi dưỡng mình suốt những năm tháng thanh xuân.
“ULIS đã giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân, về những người xung quanh và về thế giới rộng lớn ngoài kia. Mỗi khó khăn từng trải qua đều trở thành nền móng vững chắc để tôi tự tin bước tiếp. Tôi sẽ luôn biết ơn ULIS – nơi bắt đầu cho hành trình tuổi trẻ chinh phục ước mơ ra thế giới rộng lớn của bản thân .”
2. Kim Jonghyon: Trưởng thành tại Việt Nam, dấn bước vì tương lai Hàn – Việt
Chạm ngõ Việt Nam, chạm ngõ trưởng thành
Năm 2017, Kim Jonghyon đặt chân đến Việt Nam với một “hành trang” đặc biệt: khát vọng mãnh liệt được sống, học tập và xây dựng tương lai tại đất nước hình chữ S. Đối với Jonghyun, anh không đến Việt Nam như một điểm dừng chân ngắn hạn, mà xác định nơi đây sẽ là mảnh đất để mình gắn bó lâu dài. Việc chọn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội không đơn thuần chỉ bởi môi trường học tập có chất lượng, mà còn vì nơi đây sẽ giúp anh hoà nhập, hiểu sâu về ngôn ngữ, văn hóa và con người Việt Nam. Đây chính là bàn đạp lý tưởng giúp Jonghyun nuôi dưỡng ước mong trở thành một công dân toàn cầu.

Thế nhưng, hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Ngay cả khi đã đạt đến trình độ tiếng Việt C1, Jonghyon vẫn không khỏi bối rối và choáng ngợp khi đối mặt với những môn học bằng tiếng Việt như: Triết học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh hay Toán cao cấp. Những môn học đó có nội dung học thuật phức tạp, đòi hỏi không chỉ ngôn ngữ mà còn là tư duy và nền tảng văn hoá bản địa. “Tôi từng nghi ngờ liệu mình có thể hoàn thành chương trình học không,” anh chia sẻ. Nhưng rồi chính trong những lúc khó khăn nhất, sự kiên định của bản thân, sự tận tình của thầy cô, và những cái bắt tay sẻ chia của bạn bè đã giúp anh đứng vững.
Không dừng lại ở giảng đường, Kim còn tích cực tham gia các câu lạc bộ học thuật, tọa đàm chuyên ngành và hoạt động giao lưu để rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao tư duy phản biện và làm giàu vốn sống. Những trải nghiệm ấy đã không chỉ giúp anh tiến bộ trong học tập, mà còn định hình một bản lĩnh vững vàng trong môi trường toàn cầu hóa.
ULIS – Bệ phóng để thực hiện ước mơ kết nối Việt Nam và Hàn Quốc
Tốt nghiệp với tấm bằng từ ULIS, Kim Jonghyon tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ trong vai trò nhân viên tại Lotte Chemical – một tập đoàn Hàn Quốc lớn hoạt động tại Việt Nam. Nhưng với anh, công việc hiện tại chỉ là bước khởi đầu cho lý tưởng dài hạn: trở thành một chuyên gia về khu vực Đông Nam Á, người có thể đóng vai trò cầu nối cho sự phát triển bền vững giữa Hàn Quốc, Việt Nam và các quốc gia ASEAN. Với nền tảng ngôn ngữ vững chắc, tư duy văn hoá linh hoạt và sự hiểu biết sâu sắc về xã hội Việt Nam, anh Kim tin rằng mình có thể góp phần thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục và văn hoá giữa hai quốc gia.

“Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Và ULIS chính là nơi tôi tìm thấy chính mình – nơi giúp tôi không chỉ học ngôn ngữ, mà còn học cách sống, cách thấu hiểu và đồng hành cùng người khác trong một xã hội đa dạng và đầy thay đổi.” – Kim Jonghyun tâm sự. Với anh, những năm tháng tại ULIS không chỉ là hành trình học tập, mà còn là hành trình của sự khám phá, trưởng thành và vun đắp lý tưởng sống. Từng bài giảng, từng cuộc thảo luận, từng buổi hoạt động ngoại khóa mà ULIS mang tới mỗi ngày đã phần nào giúp anh hiểu hơn về con người, văn hóa Việt Nam, từ đó khơi dậy mong muốn cống hiến lâu dài cho mối quan hệ Việt – Hàn, và sự phát triển chung của khu vực. Bởi vì đôi khi, một ngôi trường không chỉ trao tri thức, mà còn trao cho người học một lý tưởng để theo đuổi, một quê hương thứ hai để yêu thương và một điểm tựa để vươn ra thế giới.
Câu chuyện của Oh Juyeong và Kim Jonghyon là minh chứng sống động cho hành trình học tập, trưởng thành và hội nhập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong suốt hành trình 70 năm phát triển, ULIS không chỉ là nơi đào tạo nhân tài trong nước mà còn là chiếc cầu nối văn hoá, đưa sinh viên quốc tế đến gần hơn với Việt Nam và thế giới. Và chính những bước chân vững chãi của của hai tân cử nhân người Hàn hôm nay sẽ tiếp tục nối dài giá trị quốc tế, nhân văn và đổi mới không ngừng của ngôi trường mang tên ULIS.
Mai Hương/ĐSTT