Truyền thông xuyên biên giới, trí tuệ trong kỷ nguyên số: Đối thoại cùng TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia là ngành đào tạo mới tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS), bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2023-2024 (Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo ở đây: https://bit.ly/3xhYhiR).
Hôm nay, các bạn sẽ cùng với phóng viên của ULIS Media gặp gỡ và trò chuyện với cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, hiện đang phụ trách chương trình Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia.

Phóng viên ULIS Media (PV): Thưa cô, ngành Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia đã bước sang năm tuyển sinh thứ ba. Cô có thể chia sẻ một vài cảm nhận sau hai năm đào tạo vừa qua?
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm: Cảm nhận rõ nhất của mình là sự trưởng thành từng ngày của các bạn sinh viên. Mỗi năm, sinh viên đều có cơ hội tham gia cuộc thi Blue Waves Media – một sân chơi để các bạn kể lại hành trình học tập của chính mình. Những tác phẩm của sinh viên năm hai là minh chứng sống động. Nếu ai quan tâm, mình xin mời dành chút thời gian xem và lắng nghe chính lời kể của các bạn ấy. Còn bản thân mình chỉ có thể nói rằng: hai năm qua, ngành vẫn tuyển sinh với điểm đầu vào hợp lý, và từng sinh viên đều rất đáng quý.
Tác phẩm đạt giải Inspiration của nhóm “F4 dễ thương,” Gia Huy, Kiều Vân, Diệu Thu, và Thùy Anh (QH2023), một cuộc trò chuyện giữa sinh viên với giảng viên, về những ấn tượng và sự trưởng thành để lại trong hai năm học.
Tác phẩm đạt giải Spotlight của Bùi Thị Quỳnh Chi (QH2023) về hành trình cá nhân.
Tác giải đạt giải Inspiration Tống Ngọc Minh (QH2024) về hành trình cá nhân.
PV: Có nhiều ý kiến cho rằng sự phát triển của AI sẽ khiến ngành văn hóa và truyền thông bị cắt giảm nhân sự. Cô nghĩ sao?
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm: Mình lại không nghĩ như vậy. Từ khi có AI, ai cũng muốn làm nội dung, muốn kể chuyện. Công cụ xuất hiện thì người ta càng hăng hái sáng tạo hơn, và ngành văn hóa – truyền thông vì thế đang chuyển động rất mạnh. Nó phát triển nở rộ ấy. Chắc chắn mô hình lao động sẽ thay đổi: thay vì làm thuê truyền thống, người ta sẽ làm việc cho chính mình. Ngay cả khi làm tiếp thị liên kết (affiliate marketing), tức là để quảng cáo hộ cho người khác, marketer cũng phải tự mình lên concept và triển khai các kênh truyền thông của chính mình. Ngành Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia không đi theo hướng dạy kỹ thuật mà thiên về giáo dục khai phóng, nhấn vào khả năng tư duy, sáng tạo, và phản biện – những năng lực sẽ giúp sinh viên tồn tại và phát triển dài lâu.
PV: Ngành đã tích hợp AI vào chương trình học như thế nào?
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm: ULIS nằm trong Đại học Quốc gia Hà Nội, trường đại học hàng đầu của cả nước và luôn đi đầu về đổi mới. Đại học Quốc gia Hà Nội đưa học phần về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy cho sinh viên từ năm thứ nhất, ở cả 12 trường thành viên, từ năm 2025. ULIS cập nhật xu hướng rất nhanh. Hiện nay, nhà trường đang phát động Cuộc thi “Sinh viên ULIS sáng tạo cùng AI” 2025. Với ngành của mình, AI không bị cấm, mà ngược lại, được khuyến khích sử dụng để lên ý tưởng cho các dự án, biên tập bài viết, làm sản phẩm truyền thông. Quan trọng là sinh viên không chỉ biết dùng công cụ, mà còn hiểu và phân tích được ảnh hưởng của AI đến văn hóa, truyền thông, và diễn ngôn xã hội. Đó là cách ngành hướng tới việc đào tạo năng lực truyền thông liên văn hóa số cho sinh viên. Còn có điều này đáng chú ý nữa: Chương trình Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia được giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh. Bây giờ AI làm dịch khá tốt, nhưng dữ liệu lớn bằng tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt nên là thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt vẫn là một lợi thế.
PV: Theo cô, đâu là thách thức lớn nhất hiện nay của ngành?
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm: Làm sao để cân bằng giữa tư duy nhân văn và tư duy công nghệ. Chúng tôi không muốn sinh viên chỉ biết sử dụng công cụ, mà cần hiểu cách người ta dùng các công cụ đó cũng như cách chính các công cụ đó định hình thế giới. Đồng thời, việc cập nhật chương trình giảng dạy để phù hợp với tốc độ thay đổi của công nghệ cũng là một thử thách cho nhà trường và đội ngũ giảng viên.
PV: Cô kỳ vọng gì ở thế hệ sinh viên ngành Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia?
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm: Mình mong các em sẽ trở thành những người có bản lĩnh, hiểu ngôn ngữ, văn hóa, và công nghệ – để có thể kể được những câu chuyện có ý nghĩa cho chính mình và cho cộng đồng. Sáng tạo, có trách nhiệm, và nhân văn – đó là những điều mình kỳ vọng nhất.