Đam mê ngoại ngữ và hành trình đến với ngôi vị Thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Trung – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đam mê ngoại ngữ và hành trình đến với ngôi vị Thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Trung

Nguyễn Thị Thanh Hiền – tân sinh viên khóa QH.2025 Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN cũng chính là Thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Trung năm nay. Với tình yêu ngoại ngữ từ nhỏ và quyết tâm theo đuổi ước mơ, Hiền luôn coi ULIS là điểm khởi đầu cho hành trình mới đầy hứa hẹn.

Từ năm lớp 10, gia đình đã định hướng Hiền theo đuổi các ngành liên quan đến ngoại ngữ. Với cô nàng, ULIS luôn là ngôi trường mơ ước – nơi có môi trường học tập năng động và chất lượng, đặc biệt về ngoại ngữ. Bởi vậy, khi bước vào thời điểm chọn nguyện vọng, cô bạn không hề do dự chọn ULIS ở vị trí số 1.

Với niềm đam mê tiếng Trung từ nhỏ cùng sự phù hợp của ngành học với tính cách bản thân, Thanh Hiền đã được tiếp thêm động lực để kiên trì theo đuổi mục tiêu. Ngày biết tin trúng tuyển ULIS, cả gia đình và em đều vỡ òa trong niềm vui và xúc động. Trở thành tân sinh viên ULIS đã là một hạnh phúc lớn, còn việc giành ngôi vị thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm tiếng Trung thì thật sự bất ngờ – vừa xúc động, vừa tự hào.

Những ngày đầu nhập học, điều Hiền cảm nhận rõ nhất là sự tận tình và chu đáo của thầy cô cũng như anh chị đi trước. Thầy cô luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, từ chuyện học đến chuyện sinh hoạt, khiến Hiền luôn thấy yên tâm và gần gũi. Ấn tượng lớn nhất của Hiền về thầy cô chính nằm ở sự trẻ trung, nhiệt huyết và trình độ chuyên môn cao. Các bạn cùng lớp cũng vô cùng dễ thương, hòa đồng, và sở hữu nhiều thành tích học tập đáng nể. Môi trường ấy vừa khiến Hiền ngưỡng mộ, vừa là động lực để em không ngừng cố gắng.

Chia sẻ về những trải nghiệm đầu tiên của mình tại ULIS, Hiền cho biết: “Tuy chỉ mới học tập được khoảng hơn 2 tuần nhưng em đã cảm nhận được sự cạnh tranh và áp lực

Khoảng thời gian đầu này còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, em nghĩ mình cần cố gắng hơn để có thể thích nghi được với môi trường học thuật này.” Thay vì lo lắng, cô bạn coi đó là động lực để học cách thích nghi, rèn luyện bản thân, từ đó trưởng thành hơn.

Với các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, cô nàng muốn nhắn nhủ: “Học thêm một ngôn ngữ, đến thêm một thế giới, sống thêm một cuộc đời.” Nếu có đam mê ngoại ngữ và mong muốn tìm kiếm một môi trường năng động, sáng tạo và chất lượng thì ULIS chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời.

Khi chia sẻ về những dự định của bản thân thời gian tới, Hiền cho biết: “Em mong muốn được được tiếp thu được nhiều kiến thức cũng như rất háo hức được tham gia vào các hoạt động của Trường, Khoa để bản thân trở nên ngày càng có tự tin hơn. Đặc biệt là kỷ niệm 70 năm thành lập Trường sắp tới, em muốn được nhìn thấy khung cảnh ULIS nhộn nhịp, năng động, đầy sắc màu.” Hiền cũng bày tỏ mong muốn được thử sức tại 1–2 câu lạc bộ, dự án hoặc hoạt động nghiên cứu khoa học để tích lũy trải nghiệm, không chỉ trong chuyên môn mà cả kỹ năng sống. Đặc biệt, cột mốc 70 năm sẽ là một dấu mốc đáng nhớ, để mỗi sinh viên như Hiền thêm tự hào khi được là một phần của mái nhà chung ULIS. Hướng đến lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà trường, mỗi sinh viên như em luôn xem đó là nguồn động lực lớn để tiếp tục cố gắng và gắn bó hơn nữa.

Và Thanh Hiền của chúng ta đã mở đầu rực rỡ hành trình tại ULIS như thế! Thành tích thủ khoa minh chứng cho nỗ lực, đam mê và khát vọng tuổi trẻ. ULIS tin em sẽ tiếp tục vươn lên, biến mỗi trải nghiệm thành bệ phóng cho tương lai tỏa sáng. Ngôi trường luôn là mái nhà ấm áp, đồng hành cùng em trên mọi bước đường thành công! Chúc em toả sáng hơn nữa trong tương lai. 

Lê Na – Nguyễn Phương Thảo – Trần Phương Thảo/ĐSTT