Chân dung Hoa khôi và Nam vương Cuộc thi Học sinh sinh viên Thanh lịch 2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chân dung Hoa khôi và Nam vương Cuộc thi Học sinh sinh viên Thanh lịch 2025

Vào tối 8/6/2025, đêm Chung kết cuộc thi Học sinh sinh viên Thanh lịch – “Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ” 2025 đã diễn ra tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Xuất sắc vượt qua các vòng thi, danh hiệu cao nhất đã thuộc về thí sinh Ngô Hiểu Linh và thí sinh Phạm Hữu Phước, hai sinh viên đến từ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Là sân chơi bổ ích để rèn luyện, tỏa sáng, từ đó định hướng phong cách, lối sống cho học sinh, sinh viên; và sứ mệnh tôn vinh, quảng bá nét đẹp, hình ảnh học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năng động, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, thanh lịch, văn minh đến với toàn xã hội, cuộc thi Học sinh sinh viên Thanh lịch – “Tỏa sáng Vẻ đẹp Ngoại ngữ” 2025 lần đầu tiên xuất hiện. Chương trình đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Trường (1955 – 2025). Vượt qua hơn 100 hồ sơ đăng ký và các vòng thi Sơ khảo, Chung khảo với các phần thi: Vẻ đẹp Trí tuệ, Vẻ đẹp Hội nhập, Vẻ đẹp Thể thao và Vẻ đẹp Tài năng; ngôi vị Nam vương và Hoa khôi “Tỏa sáng Vẻ đẹp Ngoại ngữ” 2025 đã chính thức gọi tên hai gương mặt xuất sắc: Ngô Hiểu Linh và Phạm Hữu Phước đến từ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh. 

Cùng khám phá hành trình và những câu chuyện phía sau cuộc thi của hai gương mặt xuất sắc này nhé!

PV: Điều gì khiến hai bạn quyết định tham gia cuộc thi “Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ” 2025?

Hiểu Linh: Mình tham gia cuộc thi với mong muốn được thử thách bản thân, vượt qua giới hạn của chính mình và lan tỏa năng lượng tích cực đến ULISers nói riêng và các bạn sinh viên nói chung. “Tỏa sáng Vẻ đẹp Ngoại ngữ” không chỉ đơn thuần là một sân chơi sắc đẹp mà còn là nơi tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và sự tự tin, nơi chứa đựng những giá trị cốt lõi mà mình luôn theo đuổi. Hơn cả một cuộc thi, đây còn là cơ hội quý báu để mình được kết nối, được học hỏi từ những người bạn tài năng, từ đó lan tỏa hình ảnh sinh viên Ngoại ngữ hiện đại, năng động và đầy hoài bão.

Hữu Phước: Từ những năm tháng THPT đến hiện tại, mình đã có cơ hội được tham gia nhiều cuộc thi khác nhau cũng như tham gia các sự kiện với vai trò là MC hay BTC, nhờ đó bản thân cũng có chút “dạn dĩ” và bản lĩnh khi đứng trên sân khấu. Vì vậy, khi biết Nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi “Tỏa sáng Vẻ đẹp Ngoại ngữ” 2025, ban đầu quả thực có hơi đắn đo nhưng cuối cùng, mình vẫn quyết định thử thách bản thân và đăng ký tham gia cuộc thi. Sứ mệnh mà mình mong muốn được truyền tải không chỉ dừng lại ở việc khẳng định bản thân mà còn là trở thành một đại diện có thể quảng bá hình ảnh và thông điệp tích cực từ mái trường Ngoại ngữ 70 tuổi cũng như các bạn sinh viên tới cộng đồng, xã hội.

PV: Hành trình tham gia cuộc thi của các bạn có điều gì đáng nhớ không? Các bạn có khó khăn nào từng đối mặt trong quá trình chuẩn bị không?

Hiểu Linh: Điều đáng nhớ nhất với mình chính là tinh thần đồng đội giữa các thí sinh. Mặc dù mỗi người một cá tính, mỗi người đều mang một câu chuyện riêng nhưng chúng mình chưa bao giờ ngần ngại giúp đỡ nhau để cùng tỏa sáng. Mình đã có thêm rất nhiều người bạn mới, những người đồng hành đáng quý và biết bao kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quá trình tham dự cuộc thi. Để kể về một trong những khó khăn lớn nhất trong cuộc thi chắc hẳn là cân bằng giữa việc học và luyện tập cho các vòng thi, từ catwalk, tài năng đến ứng xử. Đã có lúc mình cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng chính sự sự hỗ trợ, động viên kịp thời của bạn bè, gia đình và thầy cô, mình đã lấy lại năng lượng và tiếp tục nỗ lực hết mình. Chính những khó khăn ấy đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Hữu Phước: Một trong những điều đáng nhớ nhất có lẽ là cơ hội được gặp gỡ, học hỏi từ những thí sinh tài năng khác, bởi ai cũng mang trong mình bản lĩnh và một màu sắc rất riêng. Thú thực, đây là lần đầu mình tham gia một cuộc thi sắc đẹp nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, đặc biệt ở hai phần thi dự án và tài năng. Mình đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè. Đặc biệt, mình vô cùng biết ơn anh Xuân Mạnh từ CLB ULIS TV, người đã đồng hành và giúp đỡ rất nhiều trong khâu chuẩn bị. Bởi không phải là một người quá thiên về năng khiếu nghệ thuật, phần thi tài năng là một trong những thử thách “khó nhằn”. Nhưng với bản lĩnh và sự tự tin cùng sự cố gắng luyện tập nghiêm túc, không bỏ cuộc, mình đã nỗ lực để tạo nên một tiết mục mang dấu ấn riêng. Dẫu có lúc mệt mỏi, nản chí, nhưng mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng: “Những nỗ lực này rồi sẽ xứng đáng”. Và quả thực trái ngọt cho thành tích ấy chính là danh hiệu Nam vương Học sinh sinh viên Thanh lịch 2025, một phần thưởng cho niềm tin, ước mơ được lan tỏa những giá trị tốt đẹp. 

PV: Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ là một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, bạn có cảm nghĩ gì đặc biệt về cuộc thi nói riêng và sự kiện kỉ niệm 70 năm thành lập trường nói chung?

Hiểu Linh: Cuộc thi Học sinh sinh viên Thanh lịch là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực, năng động của thế hệ trẻ như học sinh, sinh viên chúng mình, mang trong mình hoài bão và khát vọng vươn lên. Đặc biệt, cuộc thi còn mang một ý nghĩa lớn hơn khi hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Mình cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện, cũng như thật may mắn khi được góp mặt trong một dấu mốc quan trọng như vậy. 70 năm là một chặng đường dài ghi dấu sự nỗ lực và phát triển không ngừng của Trường Đại học Ngoại ngữ, nơi không chỉ đào tạo tri thức mà còn nuôi dưỡng những giá trị văn hóa, nhân văn. Giờ đây, mái trường ấy còn trở thành cái nôi nuôi dưỡng những công dân toàn cầu ưu tú, những người trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang trong mình vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, sẵn sàng lan tỏa giá trị Việt và hội nhập với thế giới.

Hữu Phước: Cuộc thi Học sinh sinh viên Thanh lịch  2025 không chỉ là nơi để mỗi ULISers thể hiện tài năng, ngoại ngữ và bản lĩnh sân khấu mà còn là dịp để chúng mình tự hào khoác lên vai những màu sắc riêng tại ULIS, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa, tri thức tới xã hội. Hơn cả một cuộc thi, đây còn là hành trình truyền cảm hứng, nơi chúng em được cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau lan tỏa những giá trị tri thức và nhân văn đến với cộng đồng. Cuộc thi cũng là minh chứng cho khẩu hiệu “Cùng nhau kiến tạo cơ hội” mà Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN luôn hướng đến và cũng là khi mình được học hỏi từ những thí sinh tài năng, đầy đam mê và sáng tạo. Đặc biệt, năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ chạm mốc 70 năm hình thành và phát triển, cuộc thi càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hành trình 70 năm là một dấu mốc thiêng liêng, không chỉ để tri ân các thế hệ thầy cô, sinh viên đã đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường, mà còn là cơ hội để chúng mình, những thế hệ trẻ tiếp bước, viết tiếp hành trình vẻ vang ấy bằng chính hoài bão và tri thức của bản thân. 

PV: Nếu được gửi lời chúc đến các thầy cô, nhân viên trong trường và các bạn sinh viên, cựu sinh viên nhân dịp này, bạn muốn nói điều gì?

Hiểu Linh: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Nhà trường đã tổ chức cuộc thi Học sinh sinh viên Thanh lịch – “Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ” 2025 để chúng em được thể hiện bản lĩnh, tài năng cùng tri thức và vẻ đẹp của thế hệ sinh viên hôm nay. Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô, cán bộ, nhân viên, những người thầm lặng nhưng bền bỉ đã và đang góp phần làm nên tên tuổi Trường Đại học Ngoại ngữ. Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ mãi ngọn lửa yêu nghề và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên. Mình muốn gửi tới các bạn sinh viên và cựu sinh viên lời chúc thành công, hạnh phúc và luôn tự hào về ngôi trường thân yêu, nơi đã chắp cánh cho bao ước mơ bay xa!

Hữu Phước: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, em xin được gửi những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất đến toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, các bạn sinh viên và các thế hệ cựu sinh viên của nhà trường. Chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên. Chúc các bạn sinh viên hôm nay luôn giữ được đam mê, tinh thần cầu tiến và bản lĩnh của sinh viên ULIS. Mình mong rằng chúng ta dù ở bất kỳ vị trí hay thời điểm nào đều luôn tự hào vì đã là một phần của đại gia đình ULIS. Mong rằng ULIS sẽ ngày càng phát triển, hội nhập mạnh mẽ và tiếp tục là nơi chắp cánh cho những giấc mơ bay xa!

Một hành trình đã khép lại, nhưng dư âm của nó chắc chắn sẽ còn đọng lại không chỉ qua những khung hình rực rỡ hay giây phút đăng quang đầy xúc động, mà còn nằm trong câu chuyện của những con người đã bước lên sân khấu với tất cả bản lĩnh, tri thức và trái tim đầy nhiệt huyết. Hai gương mặt được xướng tên ở vị trí cao nhất của Cuộc thi Học sinh sinh viên Thanh lịch – “Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ” 2025 không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp ngoại hình, mà còn bởi sự chân thành, trí tuệ và phong cách sống truyền cảm hứng. Họ là đại diện cho một thế hệ học sinh, sinh viên năng động, tự tin, dám ước mơ và sẵn sàng lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn được gìn giữ, nuôi dưỡng từng ngày tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tới cộng đồng và xã hội.

Khánh Ly/ĐSTT