Du học sinh Nga: Trở thành một phần của cộng đồng ULIS là trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Du học sinh Nga: Trở thành một phần của cộng đồng ULIS là trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa

Mariia – hay còn được biết đến với cái tên thân mật “Mây” – là một du học sinh người Nga hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (MS TEFL) tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau hai năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, chị Mây đã quyết định tiếp tục hành trình học thuật của mình tại ULIS để nuôi dưỡng niềm đam mê với ngôn ngữ và giảng dạy.

PV: Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân và hành trình đến với ULIS được không?

Maria: Tên mình là Maria, nhưng hầu hết bạn bè, đồng nghiệp và giảng viên đều gọi mình là “Mây”. Mình là người Nga, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Mình đến Việt Nam cách đây hai năm vì công việc, và năm nay mình quyết định theo học chương trình Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh tại ULIS – một phần vì chương trình này phù hợp với nền tảng cử nhân trước đây và cũng vì đây là niềm đam mê lớn nhất của mình. Mình rất yêu ngôn ngữ và thích khám phá văn hoá của các quốc gia khác nhau.

PV: Bạn cảm nhận như thế nào về môi trường học tập tại ULIS?

Maria: Mình mới học tại ULIS gần đây thôi nhưng đã cảm nhận được bầu không khí thân thiện và gắn bó tại đây. Các thầy cô đều rất chuyên nghiệp, nhiệt tình và hỗ trợ sinh viên hết mình. Là học viên nước ngoài duy nhất trong lớp cao học, ban đầu mình khá lo lắng, nhưng các bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ và thầy cô thì rất gần gũi nên mình không gặp khó khăn gì trong việc theo học chương trình.

Về cơ sở vật chất, mình thấy ULIS rất tiện nghi. Tất cả những gì người học cần – từ giảng đường, thư viện, đến quán cà phê – đều tập trung trong khuôn viên trường. Điều này giúp cuộc sống học tập của mình trở nên thoải mái và hiệu quả hơn nhiều so với trường đại học cũ ở Nga.

PV: Là học viên cao học vừa học vừa làm, bạn gặp phải những thử thách gì và đã vượt qua như thế nào?

Maria: Khó khăn lớn nhất với mình có lẽ là quản lý thời gian. Mình vừa dạy học, vừa làm trong một team marketing nên lịch trình hàng ngày khá bận rộn. Đôi khi thật sự khó để sắp xếp thời gian cho việc học, nhất là khi có hạn nộp bài hay lịch giảng dạy dày đặc Ngoài ra, việc làm quen với môi trường học tập mới cũng là một thử thách. Dù đã sống ở Việt Nam một thời gian, nhưng học tập trong một trường đại học tại đây vẫn là điều mới mẻ với mình. Mình phải học cách thích nghi với sự khác biệt về văn hóa và phương pháp học so với đại học ở Nga.

Để vượt qua, mình luôn lên kế hoạch rõ ràng cho từng ngày, đặt ra thứ tự ưu tiên và cố gắng giữ mọi việc ngăn nắp. Mình cũng dành thời gian để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Quan trọng nhất là mình luôn cảm thấy được ủng hộ và khuyến khích từ môi trường học tập tại ULIS.

PV: Bạn có thể chia sẻ một vài điều bạn yêu thích nhất trong văn hóa Việt Nam không? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến việc học tập của bạn?

Maria: Điều mình yêu thích nhất có lẽ là tinh thần cộng đồng và sự hiếu khách của người Việt Nam. Mọi người luôn thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ, điều đó khiến mình cảm thấy dễ dàng hòa nhập hơn khi mới chuyển đến đây. Mình cũng rất thích văn hóa ẩm thực – từ việc ăn uống cùng nhau đến những món ăn đường phố – tất cả đều rất độc đáo. Ngoài ra, khi học ở ULIS, mình được tiếp xúc với nhiều thầy cô, giảng viên rất nhiệt huyết và chu đáo. Họ tạo ra môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp và chính môi trường hỗ trợ và hướng đến tập thể này đã giúp mình học cách làm việc nhóm hiệu quả hơn và cởi mở hơn trong suy nghĩ.

PV: Cuối cùng, nhân năm ULIS kỷ niệm 70 năm thành lập, bạn có lời nhắn nhủ gì không?

Maria: Mình xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến ULIS, các thầy cô và toàn thể học sinh sinh viên. Được trở thành một phần của cộng đồng ULIS là trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa với mình – không chỉ về học thuật mà còn về mặt tinh thần. Mình biết ơn những cơ hội mà ULIS đã mang lại, và mong rằng ngôi trường này sẽ tiếp tục phát triển, đổi mới và tạo ra ảnh hưởng tích cực trên toàn cầu. Hy vọng rằng ULIS sẽ luôn truyền cảm hứng cho những người học như mình để phát triển hết khả năng và đóng góp cho thế giới.

Một số hình ảnh khác:

Mai Phương/ĐSTT