Trải nghiệm 4 tuần học tại Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh cùng ULISer – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trải nghiệm 4 tuần học tại Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh cùng ULISer

Vừa qua, 13 sinh viên ULIS đã tham gia chương trình trải nghiệm 4 tuần học tại Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc). Hãy cùng nhìn lại chuyến đi qua lời của bạn Trần Huyền Ngọc nhé!

Hồi ức tuyệt đẹp tuổi 20

Đôi khi vài trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ sẽ đi qua đời ta và biến tan trong dòng kí ức sâu đậm chẳng thể quên, trở thành hành trang và kỷ niệm đáng nhớ nhất. Chuyến đi kéo dài 4 tuần tại Đại Học Ngôn Ngữ Bắc Kinh là một trong những trải nghiệm tuyệt vời đó của mình trong tuổi thanh xuân. Đây không chỉ là cơ hội để mình tiếp xúc và học hỏi sâu sắc thêm về tiếng Trung, mà còn là dịp để mình hiểu thêm về văn hóa, con người, và cuộc sống ở đất nước mà mình đã học tiếng được gần 2 năm. Chuyến đi này đã mở ra cho mình một thế giới mới, đầy màu sắc và phong phú hơn thế giới nhỏ bé mình từng có nhiều lần.

Lần đầu tiên đi máy bay

Từ khâu chuẩn bị giấy tờ visa, thư giới thiệu lẫn đặt vé máy bay và đổi tiền tệ, mình đều có sự đồng hành giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của cô Trần Linh Hương Giang và Nhà trường. Nếu chỉ có một mình tự túc tất cả các bước chắc sẽ phải rất loay hoay và vất vả, nghĩ lại vẫn thấy thật may mắn vì có mọi người kề bên. Hôm ấy đoàn mình bay đêm, 9 giờ tối đã tập trung ở sân bay để làm thủ tục rồi, tuy gặp chút rắc rối nhưng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà chúng mình đã khởi hành thành công. Cất cánh đến vùng đất mơ ước, lòng mình nôn nao trong một nỗi niềm hạnh phúc chẳng thể tỏ bày. Đêm hè nhưng lòng mình bay lên mát lạnh.

Bước chân đầu tới Bắc Kinh

11 giờ trưa đoàn đặt bước chân đầu tiên tới Bắc Kinh, lạ lẫm và háo hức. Kéo theo vali và một chiếc balo, chúng mình ngồi trên chiếc xe mà trường cử đến đón đoàn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp mình cảm thấy được chào đón và an tâm, nhất là khi lần đầu tiên đến một thành phố lớn như Bắc Kinh. Dù cười nói tíu tít nhưng vẫn lặng nhìn đường phố lướt qua. Mình tưởng Bắc Kinh sẽ là một thành phố phồn hoa tấp nập, nhưng nơi đây qua ô cửa sổ hiện với những con đường rộng lớn, những tòa nhà cao tầng hiện đại xen lẫn với những công trình kiến trúc cổ kính. Cảm giác ban đầu vừa hồi hộp vừa háo hức, mình không ngừng tò mò về những điều mới mẻ đang chờ đón phía trước.

Cơ sở vật chất của trường

Khi đến ký túc xá, mình rất ấn tượng với sự sạch sẽ, tiện nghi và hiện đại của nơi ở. Phòng ở chỉ có hai người, không gian thoải mái và đầy đủ tiện ích. Điều này giúp mình nhanh chóng thích nghi và cảm thấy như đang ở nhà. Mình ở cùng với một chị người Venezuela đang học thạc sĩ năm thứ 2 ở Bắc Ngữ, siêu thân thiện và chúng mình giao tiếp bằng cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Việc sử dụng tiếng Trung hàng ngày không chỉ giúp mình cải thiện khả năng ngôn ngữ mà còn tạo nên sự gắn kết với bạn cùng phòng. Mỗi buổi tối, chúng mình thường cùng nhau học bài, trò chuyện và chia sẻ về văn hóa, ẩm thực, cũng như những thói quen sinh hoạt của mỗi nước.

Nhà ăn của trường là một nơi không thể không nhắc đến. Với bốn tầng phục vụ đủ các món ăn từ nhiều quốc gia, mình đã có cơ hội thưởng thức nhiều hương vị mới lạ. Mình đặc biệt ấn tượng với các món ăn Trung Quốc, đặc biệt là vị tê cay của các món ăn Tứ Xuyên. Mỗi lần vào nhà ăn, mình và các bạn thường thử những món ăn mới và cùng nhau khám phá hương vị. Điều này không chỉ giúp mình hiểu thêm về ẩm thực Trung Quốc mà còn tạo ra những kỷ niệm vui vẻ cùng bạn bè.

Thư viện của trường cũng là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích đọc sách và học tập. Thư viện rất rộng lớn, có khu vực yên tĩnh cho những người muốn tập trung học bài, và cũng có những không gian mở cho các buổi thảo luận nhóm. Mình thường dành những buổi chiều yên tĩnh để đọc sách, nghiên cứu thêm về văn hóa và lịch sử Trung Quốc, hoặc đơn giản là ngồi thư giãn và suy ngẫm về những gì đã học được.

Một điều đáng chú ý khác là việc sử dụng thẻ sinh viên khi vào trường hoặc các tòa nhà. Ban đầu, mình cảm thấy khá bỡ ngỡ với quy định này, nhưng dần dần mình nhận thấy đây là một biện pháp an ninh rất tốt, giúp bảo vệ an toàn cho sinh viên và giữ trật tự trong trường. Điều này cũng làm mình cảm thấy môi trường học tập rất chuyên nghiệp và hiện đại.

Chương trình học tập 4 tuần

Chương trình học tại Đại Học Ngôn Ngữ Bắc Kinh trong kì học 4 tuần được xếp phù hợp với trình độ của tất cả sinh viên tham gia học tập, trải nghiệm. Mình được tham gia buổi đánh giá vào các lớp học phân theo cấp độ từ A đến F, giúp mỗi học sinh có thể học tập phù hợp với trình độ của mình. Mình được học bốn môn chính: 听说 (nghe nói), 阅读 (đọc), 综合 (tổng hợp) và 职场. Mỗi buổi học kéo dài từ 8h30 đến 12h30, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh bởi các thầy cô giảng dạy rất nhiệt tình và cuốn hút. Những bài học không chỉ cung cấp kiến thức ngôn ngữ mà còn giới thiệu về văn hóa, lịch sử, và xã hội Trung Quốc. Mình cảm thấy rất may mắn khi được học cùng các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Nga, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Thái Lan. Sự đa dạng về văn hóa này đã làm phong phú thêm cho các buổi học, khi chúng mình cùng nhau trao đổi, thảo luận và học hỏi lẫn nhau.

Ngoài giờ học, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa để cung cấp thêm kiến thức văn hoá Trung Quốc. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến thăm Vạn Lý Trường Thành. Khi đứng trên những bậc đá cổ xưa, nhìn ngắm cảnh vật hùng vĩ xung quanh, mình thực sự cảm nhận được sự vĩ đại của công trình này, không còn là sự miêu tả nhàm chán trong sách vở, mà mình thực sự được cảm nhận bằng mọi giác quan. Đó là một cảm giác vừa hùng tráng vừa cảm động, mình không thể tin sẽ có ngày mình thực sự được đứng tại nơi đây và ngắm nhìn công trình vĩ đại này.

Ngoài ra, mình còn được tham gia vào các lớp học về thư pháp và kinh kịch. Ban đầu, mình cảm thấy khá lạ lẫm với những nét chữ mềm mại, tinh tế của thư pháp, hay những điệu bộ, trang phục đặc trưng của kinh kịch. Nhưng dần dần, mình bắt đầu hiểu và yêu thích nghệ thuật truyền thống này, bởi nó không chỉ là nghệ thuật mà còn chứa đựng tinh hoa văn hóa, lịch sử lâu đời của Trung Quốc.

Cùng nhau đi khám phá Bắc Kinh

Ngoài các hoạt động do nhà trường tổ chức, mình cũng dành thời gian cùng các bạn bè mới quen để tự khám phá thành phố Bắc Kinh. Một trong những điều mình ấn tượng nhất ở Bắc Kinh là không khí mát mẻ và khô ráo, siêu nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành, thoáng mát. Những ngày đầu tiên, mình cảm thấy thật dễ chịu khi đi dạo trên những con đường rộng lớn, rợp bóng cây xanh. Bắc Kinh không chỉ có những khu phố hiện đại, sầm uất mà còn có những khu vực mang đậm nét cổ kính, yên bình. Mình thích thú khi ngắm nhìn những người dân đạp xe thư giãn trên phố, hoặc tụ tập tại các công viên để tập thể dục buổi sáng. Tuy nhiên, một điều hơi phiền toái là do nhiều cây xanh nên cũng có khá nhiều muỗi, đôi khi làm mình cảm thấy hơi khó chịu. Kiến trúc của Bắc Kinh cũng làm mình say mê, với sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển, giữa những tòa nhà cao tầng và các di tích cổ kính. Mình đã đi qua Di Hoà Viên, quảng trường Thiên An Môn, Cố Cung và vài con phố nổi tiếng có Tứ Hợp Viện, nơi nào cũng đẹp đến nao lòng.

Khép lại hành trình đẹp như mơ

Bốn tuần trôi qua như một giấc mơ đẹp nhưng quá nhanh tới hồi kết, lưu lại trong mình nhiều nỗi nhớ. Kết thúc chuyến đi, mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội trải nghiệm và học hỏi tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Đây không chỉ là một bước đệm quan trọng trong việc học tập ngôn ngữ và văn hóa, mà còn là một kỷ niệm không thể quên của tuổi thanh xuân. Những ngày tháng ở Bắc Kinh đã giúp mình mở rộng tầm mắt, hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những người bạn quốc tế, và những kiến thức học được trong chuyến đi này chắc chắn sẽ là hành trang quý giá cho cuộc sống và sự nghiệp của mình sau này. Chuyến đi một tháng học tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh thực sự là một quãng thời gian đáng nhớ và đầy ý nghĩa mà mình sẽ luôn trân trọng trong suốt cuộc đời. Mình rất biết ơn thầy cô Khoa Trung và nhà trường đã tạo cho chúng mình cơ hội tuyệt vời như vậy. Những trải nghiệm ấy đã làm giàu thêm cho tuổi trẻ của mình, và chắc chắn sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong ký ức của mình về những năm tháng tuổi thanh xuân đầy đam mê và khám phá.

Trần Huyền Ngọc