Khi “duyên” hóa “nghề”: Hành trình từ sinh viên ULIS đến giảng viên Đại học  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khi “duyên” hóa “nghề”: Hành trình từ sinh viên ULIS đến giảng viên Đại học 

Từ một cô sinh viên K50 của Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, đi du học Trung Quốc rồi trở thành giảng viên của Trường Đại học Thành Đông, Vũ Thị Tính mang trong mình trọn vẹn tinh thần của một “ULISer” – năng động, bản lĩnh và đầy nhiệt huyết với nghề.
Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình của Tính là câu chuyện đẹp về “duyên” và “nghề” – một hành trình được bắt đầu từ chính những năm tháng thanh xuân rực rỡ tại ULIS, nơi gieo vào lòng chị tình yêu với ngôn ngữ, văn hoá và con người, để rồi từ đó nuôi dưỡng ước mơ được giảng dạy, lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên sau này.
Không chỉ là một câu chuyện về sự trưởng thành của một cô sinh viên từng bỡ ngỡ bước vào giảng đường đại học, đó còn là hành trình của niềm đam mê, của sự kiên trì và của tinh thần không ngừng học hỏi những giá trị đã làm nên một cô giảng viên hôm nay: tự tin, bản lĩnh và giàu tình yêu nghề.

Hãy cùng ULIS Media gặp gỡ để tìm hiểu về câu chuyện của chị nhé!

PV: Cơ duyên nào đã đưa chị đến với ULIS?

Chị Vũ Thị Tính: Mình là sinh viên khóa 50, năm mình dự thi Đại học cũng là năm thứ hai mà Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Ban đầu, mình nộp nguyện vọng vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhưng sau một thời gian cân nhắc, mình đã “đánh liều” chuyển nguyện vọng sang ULIS và may mắn đã mỉm cười với mình.

Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường ấy, mình nhận ra rằng đó không chỉ là một quyết định đúng đắn, mà còn là một “cái duyên sâu sắc” giữa mình và Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc của ULIS, nơi đã góp phần rất lớn trong việc hình thành và thay đổi con người mình. Chính tại đây, mình đã tìm thấy niềm đam mê, sự tự tin, cùng tinh thần học hỏi không ngừng – những điều quý giá theo mình đến tận bây giờ.

PV: Quãng thời gian học tại ULIS, điều gì để lại trong chị nhiều cảm xúc nhất?

Chị  Vũ Thị Tính: Hai môn học mà mình luôn ghi nhớ và trân quý nhất trong quãng thời gian học tập tại ULIS là “Giao tiếp liên văn hoá” của cô Trịnh Thanh Hà và “Hán cổ” của thầy Nguyễn Đình Hiền. Ở môn “Giao tiếp liên văn hoá”, mình nhận ra rằng sự khác biệt về văn hoá không phải là rào cản, mà là cơ hội để con người có thể thấu hiểu, tôn trọng và kết nối với nhau nhiều hơn. Những buổi học sôi nổi, nơi cả lớp cùng thảo luận và chia sẻ quan điểm, đã giúp mình rèn luyện khả năng lắng nghe, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ và mở rộng tư duy về thế giới xung quanh.

Còn môn “Hán cổ” lại mang đến cho mình một cảm xúc hoàn toàn khác: trầm lắng, sâu sắc và đầy kính trọng. Nhờ sự tận tâm, chỉn chu trong từng bài giảng của thầy Hiền, mình không chỉ học được kiến thức về ngôn ngữ cổ mà còn thấm thía bài học quý giá về sự kiên trì, nhẫn nại và trân trọng những giá trị truyền thống. Hai môn học ấy, mỗi môn theo một cách riêng, đã góp phần nuôi dưỡng trong mình tình yêu với ngôn ngữ, văn hoá và con người, đồng thời giúp mình trưởng thành hơn không chỉ trong tư duy học thuật mà cả trong cách nhìn nhận cuộc sống.

PV: Theo chị, những giá trị hoặc kỹ năng nào mà ULIS đã giúp chị hình thành và vẫn theo chị đến hôm nay?

Chị Vũ Thị Tính: Điều quý giá nhất mà mình nhận được sau những năm tháng học tập tại ULIS không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là tư duy toàn cầu. Nhờ tham gia các hoạt động nhóm, câu lạc bộ và chương trình ngoại khóa, mình đã rèn luyện được nhiều kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống linh hoạt, những kỹ năng trở nên vô cùng hữu ích khi mình bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sau này.

Quan trọng hơn cả, ULIS đã dạy mình tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm và dám thử thách bản thân. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến “kỹ năng chạy deadline” – một “đặc sản” của sinh viên ULIS. Những lần phải chạy đua với thời gian ấy đã giúp mình học được cách quản lý công việc hiệu quả, sắp xếp thời gian hợp lý và giữ bình tĩnh trong áp lực. Tất cả những trải nghiệm ấy, từ giảng đường đến các hoạt động ngoại khoá đã trở thành hành trang quý giá đồng hành cùng mình trên hành trình trưởng thành, giúp mình tự tin hơn trên con đường theo đuổi đam mê và sự nghiệp giáo dục sau này.

PV: Điều gì đã thôi thúc chị theo học Thạc sĩ tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU) và quá trình học tập ở đó mang đến cho chị những trải nghiệm gì?

Chị Vũ Thị Tính: Mình tốt nghiệp năm 2020 đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nên dù có ấp ủ mong muốn được đi du học, mình đành tạm gác lại kế hoạch ấy. Sau khi ra trường, mình trải nghiệm ở nhiều vị trí công việc khác nhau như phiên dịch, trợ lý và quản lý dự án, mỗi vai trò đều mang đến cho mình những bài học quý báu về giao tiếp, trách nhiệm và khả năng thích ứng.

Trong quá trình làm việc, mình tình cờ có cơ hội dạy tiếng Trung cho các anh chị đồng nghiệp. Chính khoảng thời gian đó đã giúp mình nhận ra niềm đam mê thật sự của bản thân đó là nghề giáo. Cảm giác được truyền đạt kiến thức, thấy người học tiến bộ từng ngày khiến mình nhận ra đây mới chính là con đường mình muốn gắn bó lâu dài.

Khi Trung Quốc mở cửa trở lại, mình quyết định nộp hồ sơ xin học bổng CIS và may mắn được nhận vào chương trình Thạc sĩ tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU) – nơi mình có cơ hội đào sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa, đồng thời thử thách bản thân trong một môi trường học thuật quốc tế chuyên nghiệp.

Thời gian học tập tại BFSU là một giai đoạn đáng nhớ và đầy ý nghĩa. Mình được học cùng những giáo sư tận tâm, tham dự nhiều hội thảo học thuật, và kết bạn với sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi buổi thảo luận đa văn hoá là một lần mình được mở rộng tư duy, rèn luyện khả năng phản biện, học cách lắng nghe và thích nghi linh hoạt trong môi trường toàn cầu. Những trải nghiệm đó không chỉ làm giàu thêm tri thức của mình, mà còn bồi đắp cho mình một tầm nhìn sâu sắc hơn về nghề giáo và vai trò của người học trong thế giới hội nhập hôm nay.

PV: ULIS đã ảnh hưởng như thế nào đến con đường nghề nghiệp và con người của chị hiện nay, đặc biệt trong vai trò là một giảng viên?

Chị Vũ Thị Tính: ULIS thực sự là nơi đã định hình cả nghề nghiệp lẫn con người mình hôm nay. Không chỉ đơn thuần là một ngôi trường, ULIS là cái nôi nuôi dưỡng và hoàn thiện mình từ tư duy, kỹ năng cho đến nhân cách. Môi trường học tập năng động, sáng tạo và đầy tính nhân văn đã giúp mình hiểu rằng, học ngoại ngữ không chỉ là học về ngôn ngữ, mà còn là học cách thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt và kết nối văn hoá.

Những người thầy, người cô của ULIS luôn là nguồn cảm hứng lớn lao đối với mình. Các thầy cô không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn khơi dậy trong sinh viên tinh thần học hỏi, lòng yêu nghề và trách nhiệm với cộng đồng. Mình vẫn nhớ những bài học giản dị nhưng sâu sắc về cách đặt người học làm trung tâm, khuyến khích sinh viên tự do thể hiện bản sắc và quan điểm cá nhân, đó là điều mình vẫn áp dụng trong từng giờ lên lớp hôm nay.

Bên cạnh đó, ULIS còn cho mình hành trang vô giá: kỹ năng mềm, tư duy phản biện và cả “kỹ năng chạy deadline” vốn là “đặc sản” của sinh viên ULIS. Những trải nghiệm ấy giúp mình linh hoạt, tự tin và luôn giữ được tinh thần tích cực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Giờ đây, khi trở thành giảng viên tại Trường Đại học Thành Đông, mình luôn mang theo tinh thần ULIS: nhiệt huyết, cởi mở, sáng tạo và không ngừng học hỏi để tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó đến sinh viên của mình. Với mình, ULIS mãi là nơi khởi nguồn của ước mơ, niềm tin và là mái nhà thứ hai, nơi bắt đầu cho hành trình trở thành người truyền tri thức hôm nay. Với mình, ULIS không chỉ là một ngôi trường, mà là một phần thanh xuân tươi đẹp, là nơi khởi nguồn của ước mơ, niềm tin và hành trình trở thành người truyền tri thức hôm nay. Dù đi đâu hay làm gì, trong tim mình, ULIS vẫn mãi là mái nhà thứ hai – nơi bắt đầu của những điều tốt đẹp nhất.

PV: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, chị có cảm nghĩ gì khi nhìn lại chặng đường phát triển của ngôi trường đã gắn bó với mình?

Chị Vũ Thị Tính: Thật sự tự hào và xúc động khi được nhìn lại hành trình gắn bó với ULIS nơi đã mở ra cho mình không chỉ cánh cửa tri thức, mà còn là cánh cửa dẫn đến thế giới rộng lớn của tư duy và nhân cách. Với mình, ULIS là biểu tượng của tinh thần học hỏi không ngừng, đổi mới sáng tạo và khát vọng hội nhập quốc tế, nơi mỗi sinh viên đều được trao cơ hội để khám phá chính mình và khẳng định giá trị bản thân.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ULIS không chỉ là trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều thế hệ người học, nơi khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu và tinh thần gắn kết cộng đồng. Những bước chuyển mình mạnh mẽ về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và hợp tác quốc tế đã giúp ULIS trở thành biểu tượng của sự năng động, hiện đại và hội nhập sâu rộng.

Với riêng mình, ULIS là nơi gieo mầm cho những ước mơ giản dị nhưng bền bỉ, được học, được chia sẻ và được cống hiến. Chính môi trường ấy đã giúp mình tin tưởng vào giá trị của giáo dục và chọn nghề giảng dạy như một cách để tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy đến các thế hệ sinh viên sau này. Mình luôn tin rằng, với truyền thống 70 năm kiên định cùng tinh thần tiên phong của thầy và trò, ULIS sẽ còn tiến xa hơn nữa không chỉ là nơi đào tạo ngôn ngữ, mà là nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách và kết nối con người Việt Nam với thế giới. Và với mỗi cựu sinh viên như mình, ULIS sẽ mãi là nguồn tự hào, là ký ức đẹp và là điểm tựa tinh thần không thể thay thế.

PV: Cuối cùng, chị có lời nhắn nhủ nào muốn gửi đến các bạn sinh viên ULIS hiện tại không?

Chị Vũ Thị Tính: Hãy tận hưởng thật trọn vẹn quãng thời gian sinh viên của mình nhé! Đừng ngại thử, đừng sợ sai, vì mỗi lần vấp ngã, mỗi cơ hội dấn thân đều là một bước tiến giúp bạn đến gần hơn với ước mơ. ULIS là nơi mà bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân, tìm thấy niềm đam mê, mở rộng tầm nhìn và kết nối với những con người tuyệt vời nhất.

Mình tin rằng, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và môi trường đầy cảm hứng của ULIS, các bạn sẽ viết nên hành trình của riêng mình thật đáng tự hào. Hãy cùng nhau tiếp nối tinh thần của ngôi trường thân yêu, để mỗi ngày đều là một cơ hội mới đúng như khẩu hiệu của ULIS: “Creating Opportunities Together – Cùng nhau kiến tạo cơ hội.”

Câu chuyện của chị Vũ Thị Tính là minh chứng rõ nét cho sức sống của tinh thần ULIS, nơi mỗi sinh viên không chỉ học để biết, mà còn học để làm, để sống và để truyền cảm hứng.

Bảo Ngọc/ĐSTT