Trịnh Hiểu Linh và hành trình mang “ngọn lửa ULIS” đến Trường THPT Chuyên Bắc Giang – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trịnh Hiểu Linh và hành trình mang “ngọn lửa ULIS” đến Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Bốn năm tại ULIS với Trịnh Hiểu Linh – tân cử nhân Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc là hành trình của sự nỗ lực, trưởng thành và tận hiến. Không chỉ nổi bật với thành tích học tập vững vàng, Linh còn là gương mặt quen thuộc trong gần như mọi hoạt động phong trào của trường. Ngay sau khi tốt nghiệp, Linh đã trở thành giáo viên tiếng Hàn tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang – một cột mốc đáng tự hào đánh dấu sự trưởng thành từ chính ngôi trường ULIS thân yêu.

ULIS là “mối tình đầu”

Khi được hỏi về cơ duyên chọn ULIS, Hiểu Linh – sinh viên QH2021.F1 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc gọi trường bằng hai chữ thân thương: “mối tình đầu”. Từ những năm cấp 3, cô đã ngưỡng mộ sự năng động và tự tin rất riêng của sinh viên Ngoại ngữ. Bước ngoặt lớn nhất đến khi Linh tham gia chương trình “Đại sứ Tập sự” – nơi cô được trải nghiệm thực tế môi trường học tập, gặp gỡ thầy cô và cảm nhận rõ nét “chất ULIS”. Không chút do dự, cô đặt ULIS vào nguyện vọng 1, và đến hôm nay, nhìn lại, Linh vẫn biết ơn lựa chọn đầy quyết đoán của chính mình năm ấy.

Nhắc đến quãng thời gian đại học của mình, Hiểu Linh chỉ gói gọn trong một từ: “Cháy”. Ở ULIS, bên cạnh việc duy trì thành tích học tập tốt, Linh gần như dành trọn bốn năm thanh xuân cho các phong trào sinh viên. Hầu như chẳng có sự kiện lớn nhỏ nào của trường mà lại thiếu bóng dáng của cô gái năng lượng này. Linh đặc biệt tự hào khi kể về những ngày tháng hoạt động tại CLB Nghệ thuật K-ART: từng “lăn xả” với vai trò Trưởng ban Truyền thông, cháy hết mình khi là Phó ban đội nhảy SLAY. Những đêm thức trắng viết nội dung, những buổi tập đẫm mồ hôi để có mặt trên sân khấu rực sáng – tất cả đã trở thành những mảnh ghép đẹp nhất, làm đầy tuổi trẻ ULIS của cô.

Bốn năm tại ULIS để lại trong Linh nhiều dấu ấn, nhưng điều khiến cô nhớ nhất chính là “Văn hóa chào hỏi” – nét đẹp chỉ riêng ULIS mới có. Đó là thứ văn hóa giản dị nhưng xóa nhòa khoảng cách, giúp thầy cô và sinh viên luôn cảm thấy gần gũi. Linh kể rằng bản thân vô cùng may mắn khi là một phần của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc – nơi mà thầy cô, anh chị tiền bối luôn thân thiện, tận tâm và sẵn lòng chia sẻ cả kiến thức lẫn kinh nghiệm sống. “Chính văn hóa ‘yêu thương và sẻ chia’ ấy của Khoa đã thay đổi mình nhiều nhất. Từ một người được nhận sự giúp đỡ, giờ đây mình cũng đang nỗ lực để trở thành một tiền bối mẫu mực, luôn sẵn lòng hỗ trợ và truyền lửa cho các thế hệ hậu bối, giống như cách mình từng được nhận ngày xưa.” – nàng giáo viên trẻ bày tỏ.

Bước chuyển mình ấn tượng sau tốt nghiệp

Những thành tựu của Linh không chỉ dừng lại ở hoạt động ngoại khóa. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng đã nhanh chóng chứng minh năng lực của mình khi trở thành giáo viên tiếng Hàn tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang – một trong những môi trường trung học hàng đầu cả nước. Với Linh, ngày đầu bước lên bục giảng là khoảnh khắc vừa run rẩy vừa hạnh phúc. “Ai cũng biết THPT Chuyên Bắc Giang là cái nôi đào tạo nhân tài nên khi đứng trên bục giảng, mình cảm nhận rất rõ sức nặng của hai chữ ‘trách nhiệm’. Nhưng chính ánh mắt hồn nhiên, khao khát kiến thức của các em học sinh đã giúp mình xua tan lo lắng,” Linh chia sẻ. Chỉ sau hơn hai tháng giảng dạy, cô cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều – không chỉ bởi áp lực công việc, mà bởi sự tình cảm và tinh thần học hỏi đáng quý của các bạn học sinh, điều đã khiến cô thêm tin yêu con đường mình đã chọn.

Dù xuất phát điểm không phải là sinh viên Sư phạm tiếng Hàn, Linh vẫn tự tin bước vào nghề nhờ nền tảng vững chắc được xây dựng từ ULIS. Bốn năm đại học giúp cô sở hữu kiến thức tiếng Hàn sâu rộng, còn khóa I – Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm ngoại ngữ do chính ULIS tổ chức đã trang bị cho cô những phương pháp giảng dạy hiện đại và thực tiễn. Linh cho biết kỹ năng quý giá nhất mà ULIS trao cho mình chính là năng lực thích ứng. “Ở đại học, chúng mình luôn được khuyến khích tự nghiên cứu và thuyết trình. Khi đi dạy, điều đó giúp mình tạo ra không khí lớp học tương tác, lấy học sinh làm trung tâm thay vì giảng bài một chiều,” cô tâm sự. Nhờ vậy, các tiết học tiếng Hàn của cô giáo Linh luôn đầy sự hào hứng và năng lượng tích cực.

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng để trở thành người thầy, Linh chia  sẻ rằng bản thân không thể chọn riêng một ai. “Với mình, tất cả các thầy cô Khoa Hàn đều là những người truyền lửa vĩ đại,” cô bộc bạch. Sự tận tụy, ưu tú và tinh thần làm việc không mệt mỏi từ các thầy cô tại ULIS đã gieo trong Linh khát vọng trở thành một giáo viên đầy trách nhiệm và nhiệt huyết. Ngọn lửa ấy giờ đang được cô tiếp tục truyền lại cho các thế hệ học sinh Chuyên Bắc Giang – bằng chính tình yêu nghề và niềm tin rằng mỗi tiết học đều có thể tạo nên sự thay đổi.

Tháng 11 vừa qua, khi ULIS kỷ niệm 70 năm thành lập, Linh cho biết mình đã xúc động đến nghẹn ngào. Với cô và biết bao thế hệ sinh viên, 70 năm không chỉ là con số, mà còn là hành trình được tạo nên từ tâm huyết của biết bao thầy cô và ULISers. Nhân dịp đặc biệt này, Linh gửi lời tri ân sâu sắc đến những người thầy đã dẫn dắt mình và hy vọng ULIS sẽ mãi là mái nhà nuôi dưỡng đam mê, tiếp tục đào tạo nên những thế hệ sinh viên bản lĩnh, tài năng. “Dù có đi đâu, làm gì, tinh thần ‘Once ULISer, Forever ULISer’ sẽ mãi ở trong tim chúng ta!”

Tiểu Mai/ĐSTT