“Những ngày trời bao la” tại Moskva của nữ sinh Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

“Những ngày trời bao la” tại Moskva của nữ sinh Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga

Sinh viên Đinh Ngọc Lan (Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) đã xuất sắc chiến thắng cuộc thi Olympic Tiếng Nga Quốc tế lần thứ II và giành được suất học bổng tham gia khóa thực tập ngôn ngữ mùa hè tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga. Tại đây, Ngọc Lan đã có hành trình 30 ngày rực rỡ và đáng nhớ.

“Với em, tiếng Nga là một mối duyên” — phát biểu của Ngọc Lan tại buổi gặp mặt với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Nga Konstantin Mogilevsky. Đúng vậy, Ngọc Lan đã đến với tiếng Nga và nước Nga như một định mệnh. Từng chiến thắng cuộc thi Olympic Tiếng Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tổ chức, có cơ hội nhận học bổng hiệp định chính phủ nhưng lựa chọn ở lại Việt Nam do nỗi lo về việc phải sống tự lập tại một đất nước mới, Ngọc Lan đã tự nhủ rằng sẽ lên kế hoạch đến với nước Nga sau khi tốt nghiệp — thời điểm mà bạn trưởng thành hơn. Và rồi cơ hội đặt chân tới “xứ sở bạch dương” đã tới sớm hơn dự định, Ngọc Lan đã trở thành đại diện đầu tiên của khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga chiến thắng cuộc thi Olympic Tiếng Nga Quốc tế do Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X.Pushkin tổ chức, nhận giải thưởng danh giá là chuyến học tập và trải nghiệm kéo dài 30 ngày tại thủ đô Moskva, đây cũng là năm đầu tiên cuộc thi này mở rộng tới đối tượng sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Nga tại Việt Nam. 

Các thí sinh chiến thắng cuộc thi Olympic tiếng Nga lần thứ II

Nói về chiến thắng này, Ngọc Lan chia sẻ: “Mình thấy mình rất may mắn vì là sinh viên của khoa Nga ULIS. Các cô giáo của khoa đã theo sát sinh viên trong suốt cuộc thi này, từ việc thông tin đến sinh viên, cho đến tổ chức ôn luyện. Nhờ có các cô mà mình đã tự tin hơn rất nhiều, và mình tin rằng chính sự tự tin đó đã giúp mình trở thành người chiến thắng chung cuộc.”

Trước khi đến với Moskva, Ngọc Lan mang theo sự hào hứng và mong đợi, nhưng cùng với đó cũng có sự lo lắng về khác biệt trong văn hoá, giao tiếp, việc học tập hay cả ẩm thực Nga. Nhưng sự thật khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Nước Nga đã chào đón Lan cùng đoàn học sinh, sinh viên Việt Nam rất nhiệt tình và nồng thắm, các thầy cô và cán bộ, nhân viên tại Viện Tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin luôn dành cho đoàn sự quan tâm ấm áp và thân thuộc. Từ việc học tập, ăn ở cho đến đi lại đều được phía Nga hỗ trợ và hỏi thăm tận tình, tạo nên những kí ức đẹp mà Ngọc Lan nói riêng và đoàn Việt Nam nói chung sẽ không thể nào quên. “Mới đầu khi sang đây mình cũng lo chuyện ăn uống lắm, nhưng tới khi về đến nhà rồi mới nhận ra là sang Nga học mình còn ăn uống đầy đủ và sinh hoạt lành mạnh hơn ở nhà nữa, đủ 3 bữa sáng trưa chiều tối. Giờ mình lại thấy thèm món syrniki (bánh phô mai Nga) rồi này”.

Bữa sáng tại căn tin của Viện Tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X.Pushkin

Trong 30 ngày tại Moskva, Ngọc Lan đã có cơ hội đến tham quan các địa điểm nổi tiếng như Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Bảo tàng Vũ trụ, Bảo tàng Vũ khí, Khu bảo tồn Tsaritsyno,…. Tại đây, Ngọc Lan được biết thêm nhiều kiến thức lịch sử bổ ích, tận mắt chiêm ngưỡng những công trình mang tính lịch sử, khoa học phát triển, tận hưởng khí hậu ôn hoà của mùa hè nước Nga. Chia sẻ thêm về những chuyến đi, Ngọc Lan cho biết: “Một trong những điểm mình thích nhất tại Nga là thời tiết và khí hậu, không khí rất trong lành và ít khói bụi”.

Ngọc Lan chụp ảnh tại Khu bảo tồn Tsaritsyno

Đoàn Việt Nam tại tượng đài Pushkin

Điểm nhấn quan trọng trong hành trình của Ngọc Lan tại Moskva là buổi gặp mặt và trao đổi trực tiếp những câu chuyện giáo dục giữa Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Nga Konstantin Mogilevsky và các học sinh, sinh viên đạt giải Olympic tiếng Nga lần thứ II. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân mật, gần gũi, là minh chứng đẹp cho tình hữu nghị giáo dục giữa hai nước Nga-Việt. Tại đây, Ngọc Lan đã có cơ hội phát biểu về kinh nghiệm tham gia cuộc thi Olympic và bày tỏ mong muốn về cơ hội tham gia nhiều cuộc thi tiếng Nga hơn trong tương lai.

Buổi gặp thân mật giữa Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Nga Konstantin Mogilevsky và các thí sinh chiến thắng cuộc thi Olympic tiếng Nga lần thứ II

Khép lại hành trình đáng nhớ này, Ngọc Lan càng thêm yêu quý nước Nga, văn hoá và con người nơi đây. “Mình thấy tiếc lắm, tiếc vì chỉ có 30 ngày, còn bao nhiêu địa điểm đẹp chưa kịp đi, bao nhiêu cảnh đẹp chưa kịp chiêm ngưỡng. Khoảnh khắc mà mình vừa mới yên vị trên chuyến bay về Việt Nam thôi là mình đã lại nhớ Moskva rồi”. Chắc chắn rằng mối duyên của Ngọc Lan với “xứ sở bạch dương” sẽ còn được tiếp nối, chúc bạn sẽ sớm thực hiện được kế hoạch quay trở lại nước Nga trong tương lai gần nhất!

Đoàn Việt Nam tham quan công viên Kolomenskoye

Khoa NN&VH Nga