Trao bằng cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2025
Ngày 30/10/2025, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân cho 525 sinh viên chương trình đào tạo thứ nhất và thứ hai tốt nghiệp đợt xét tháng 9 năm 2025.

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Tập thể lãnh đạo trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị, giảng viên, chuyên viên, đơn vị đối tác, cùng đông đảo sinh viên tốt nghiệp và người thân.




Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình bày bởi những sinh viên ULIS

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh đã gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ các tân cử nhân hãy tiếp tục nỗ lực để trở thành công dân toàn cầu trong thời đại mới, biết sử dụng ngôn ngữ để kết nối, sẻ chia và cống hiến cho một Việt Nam năng động, sáng tạo, nhân văn. Phó Hiệu trưởng khẳng định hành trình tri thức không dừng lại ở tấm bằng ngày hôm nay, mà còn tiếp nối bằng khát vọng vươn mình tới cộng đồng, sống nhân ái và mang trong tim văn hóa Việt Nam.

Tiếp nối chương trình, Phó Trưởng phòng ĐT&NH Nguyễn Quỳnh Hoa đã công bố quyết định công nhận tốt nghiệp cho các tân cử nhân. Khoảnh khắc trang trọng ấy đã đánh dấu sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong suốt chặng đường học tập và rèn luyện của các sinh viên, đồng thời mở ra một hành trình mới để các tân cử nhân mang tri thức, nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ bước tiếp trên con đường phía trước.

Đại diện cho các tân cử nhân, sinh viên Nguyễn Thị Hồng Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô, gia đình và bạn bè – những người đã đồng hành, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh trong suốt hành trình học tập. Ngọc quyết tâm sẽ vận dụng thật tốt các kiến thức đã tích lũy được tại ULIS để chinh phục những chặng đường phía trước trong tương lai.

Tại buổi lễ, đại diện Nhà trường và các khoa đào tạo đã trao bằng và quà tặng của ULIS đến các tân cử nhân. Những tấm bằng cử nhân không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ mà còn là niềm tự hào của gia đình và Nhà trường. Đây là thành quả xứng đáng sau những năm tháng học tập và rèn luyện, mở ra hành trình mới và nhiều cơ hội để các tân cử nhân khẳng định bản thân và vươn xa hơn.





Khi chia sẻ về cảm xúc trong ngày chính thức trở thành tân cử nhân ULIS, sinh viên Đặng Anh Khuê cho biết mình vẫn chưa thể tin rằng khoảnh khắc đáng nhớ này đã thực sự đến. Niềm vui, niềm tự hào và sự xúc động dâng tràn sau chặng đường học tập, rèn luyện không ngừng nỗ lực. Với Khuê, đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tuổi trẻ – ngày mà ước mơ được chạm tay vào hiện thực. Tân cử nhân cũng gửi lời chúc tới các sinh viên khác, mong rằng mọi người sẽ luôn gặp nhiều may mắn, giữ vững niềm tin và không ngừng theo đuổi những mục tiêu trong học tập, công việc và cuộc sống.

Cũng tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Thúy Hằng – phụ huynh của một tân cử nhân – đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi chứng kiến con cùng các sinh viên khóa học chính thức tốt nghiệp. Cô gửi lời chúc tới các tân cử nhân, mong rằng sau buổi lễ ý nghĩa này, các em sẽ luôn hạnh phúc, tự tin và gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp tương lai.

Một hành trình đã khép lại với các tân cử nhân vừa tốt nghiệp nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Với hành trang có được khi rèn giũa tại Trường Đại học Ngoại ngữ, các tân cử nhân có thể tự tin bước tiếp, viết thêm những trang sử truyền thống hào hùng của Nhà trường. Và hãy luôn nhớ rằng: Be ULISer, be Cool! ULIS mãi là nhà!






















