Thủ khoa đầu ra Ngôn ngữ Ả Rập: Từ tò mò dẫn đến đam mê, kết nỗ lực nên thành tựu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ khoa đầu ra Ngôn ngữ Ả Rập: Từ tò mò dẫn đến đam mê, kết nỗ lực nên thành tựu

Nguyễn Ngọc Quyên, sinh viên lớp 20A1, QH.2019 là Thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Ả Rập, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2024 với con số GPA ấn tượng 3.87/4.0. Tốt nghiệp vào đầu tháng 8/2024, Ngọc Quyên khép lại hành trình học tập đáng nhớ và đầy kỷ niệm tại ULIS.

Chia sẻ về vinh dự trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Ả Rập, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngọc Quyên bồi hồi chia sẻ: “Mình cảm thấy rất xúc động và vui mừng bởi thành tích đáng tự hào này. Mình càng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ mà bản thân đề ra đã xuất sắc thực hiện được trong suốt quá trình học tập và “đơm hoa trái ngọt”, minh chứng chính là danh hiệu Thủ khoa đầu ra của ngành Ngôn ngữ Ả Rập. Đối với mình, đây là một phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì bền bỉ đó”.

Mọi hành trình đều bắt nguồn bởi đam mê…

Ban đầu, Ngọc Quyên cảm thấy khá băn khoăn và đắn đo vì thông tin về tiếng Ả Rập chưa có nhiều, cũng như không quen biết anh chị tiền bối, nhưng bạn quyết định lựa chọn gắn bó với ngôn ngữ khó nhằn này. Đầu tiên phải kể đến là niềm say mê xuất phát từ tâm hồn của một người yêu thích ngoại ngữ. Trong quá trình tìm hiểu, cô nàng thủ khoa thấy rất tò mò cũng như bị thu hút bởi thứ tiếng “khá hiếm” ở Việt Nam, do số lượng người biết và theo học tiếng Ả Rập không nhiều, đi kèm với đó là mong muốn được quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với đất nước Ả Rập Xê-út và ngược lại. Một sự bắt đầu rất dũng cảm với mục tiêu vô cùng rõ ràng. “Sau 05 năm gắn bó, niềm say mê của mình với ngôn ngữ Ả Rập vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Tới tận những ngày tháng cuối cùng là cô sinh viên Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hóa Ả Rập, mình vẫn không hề mảy may cảm giác chán nản hay muốn dừng lại giữa chừng. Phải chăng mình và ngôn ngữ Ả Rập có duyên với nhau mất rồi!”

Tiếp nối đam mê bằng nỗ lực…

Đi kèm với GPA 3.87/4.0 đầy ấn tượng, Ngọc Quyên đã “gặt hái” cho mình rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ dưới mái nhà ULIS. Cô bạn luôn có mặt trong danh sách sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập trong hầu hết các kỳ học tại trường, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 – 2021, là 1 trong 10 sinh viên được nhận Học bổng dành cho sinh viên Xuất sắc của Đại sứ quán Qatar tại Việt Nam, là 1 trong 2 sinh viên nhận được Học bổng Du học toàn phần 01 năm do Trường Đại học Qatar tài trợ năm học 2021 – 2022. Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, cô thủ khoa còn là Chủ nhiệm CLB tiếng Ả Rập và là một thành viên vô cùng năng nổ của CLB Ngoại ngữ Xanh thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ.

Là 1 trong 10 sinh viên nhận học bổng từ Đại Sứ Quán Qatar tại Việt Nam

Năng nổ tham gia hoạt động ngoại khoá

Không chỉ vậy, cô gái trẻ còn mang về cho mình vô vàn trải nghiệm khi tham gia các cuộc thi Hùng biện tiếng Ả Rập. Đầu tiên phải kể đến là cuộc thi Hùng biện tiếng Ả Rập ULIS Arabic Cup 2022 do Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Ả Rập, Trường Đại học Ngoại ngữ kết hợp với Đại Sứ Quán Ả Rập Xê-Út tại Việt Nam tổ chức. Đây là cuộc thi Hùng biện tiếng Ả Rập đầu tiên tại Việt Nam nhằm kỷ niệm ngày Quốc tế tiếng Ả Rập 18/12. Tham gia trong sân chơi không giới hạn dành cho các bạn sinh viên trong khuôn khổ Trường Đại học Ngoại ngữ mà còn dành cho các bạn sinh viên có đam mê ngôn ngữ Ả Rập, nhóm của Ngọc Quyên đã đạt được giải Nhì chung cuộc với đề tài mang tên “Dự án phát triển năng lực con người trong tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê-út”. Cuộc thi đem lại cho bạn nhiều bài học kinh nghiệm, cô gái trẻ nhận thấy khả năng hùng biện của mình đã tốt hơn, khi giao tiếp bằng tiếng Ả Rập cũng tự tin hơn rất nhiều sau khi tham gia cuộc thi này.

Đạt giải Nhì cuộc thi ULIS Arabic cup 2022 

Không giới hạn khả năng của bản thân, năm 2022-2023, Ngọc Quyên đã tham gia cuộc thi Qatar Debate – cuộc thi Hùng biện tiếng Ả Rập lớn nhất thế giới do Qatar tổ chức – sân chơi chuyên nghiệp dành cho sinh viên nói tiếng Ả Rập cả trong nước và quốc tế. Ngọc Quyên được chọn là 1 trong 4 sinh viên sang Qatar tham dự vòng thi đấu.

“Khi được chọn là sinh viên sang Qatar tham gia thi đấu, mình cảm thấy vô cùng hồi hộp. Bởi vì đây là sân chơi lớn do có sự tham gia của nhiều sinh viên tại các trường Đại học nổi tiếng về khả năng hùng biện tiếng Ả Rập, như ở châu Á có Malaysia, Indonesia là hai quốc gia có số lượng người nói tiếng Ả Rập rất nhiều. Vì lý do đó, mình vừa cảm thấy hồi hộp vừa thấy khá áp lực. Các thầy cô trong ban huấn luyện của Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Ả Rập đã tổ chức các buổi đào tạo để rèn luyện thêm cho chúng mình về kỹ năng tranh biện. Để tham gia cuộc thi, bên cạnh khả năng ngoại ngữ tốt thì cũng đòi hỏi rất nhiều vốn kiến thức sâu rộng về đa lĩnh vực. Chúng mình đã giành chiến thắng 2/5 vòng loại. Dù không có cơ hội đi tiếp nhưng qua cuộc thi này, mình đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm, được gặp gỡ các anh chị, bạn bè với có khả năng ngôn ngữ tốt vừa có tư duy nhạy bén, sắc nét. Đây là cuộc thi mà mình sẽ luôn nhớ cho đến mãi sau này”, Ngọc Quyên nói.

Tham dự cuộc thi Qatar Debate được tổ chức tại Oman

Kết nỗ lực nên thành tựu lớn…

Chia sẻ thêm về hành trình gắn bó với tiếng Ả Rập, Ngọc Quyên cho biết mình là 1 trong 2 sinh viên nhận được Học bổng Du học toàn phần 01 năm do Trường Đại học Qatar tài trợ. Tại đây, cô bạn đã thực sự được hòa mình vào những nét văn hoá, được tiếp xúc với con người, với đất nước mà mình đã tìm hiểu từ lâu. “Ban đầu, mình thấy môi trường lạ lẫm nhưng lại vô cùng ấn tượng vì Qatar là một đất nước phát triển và luôn chú trọng đầu tư cho giáo dục, cũng như đãi ngộ dành cho sinh viên quốc tế rất tốt. Hơn nữa, bởi vì được nhận học bổng toàn phần nên mình không phải lo chi phí gì cả, mà còn được nhận trợ cấp mỗi tháng nữa. Chúng mình được sắp xếp ở Ký túc xá trong trường với phòng to và đẹp, trang thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ, thầy cô phụ trách thì nhiệt tình và hỗ trợ sinh viên hết mức có thể. Trong quá trình học, mình được trải nghiệm nhiều điều về văn hoá, đất nước và con người Ả Rập – những điều mà trước đây chỉ được học trong sách vở, nên cảm xúc rất rất khác biệt”.

Ngọc Quyên cũng chia sẻ thêm về tháng ngày được hòa mình vào văn hóa độc đáo của người Ả Rập như đến Thánh đường cầu nguyện, mặc bộ đồ truyền thống abaya màu đen, trùm đầu như người bản địa, nhịn ăn uống một ngày đến tận chiều tối trong tháng linh thiêng – tháng Ramadan. Sau đó, cô bạn về nhà và ăn uống cùng bạn bè của mình. Ban đầu việc nhịn ăn uống khiến cô bạn cảm thấy khá khó khăn, nhưng với Quyên đó là một trải nghiệm khó quên vì được trực tiếp cảm nhận nét văn hoá của người Ả Rập. Ngoài tháng linh thiêng, cô du học sinh cũng được được đón lễ mừng năm mới Eid al-Fitr tại Qatar.

Trải nghiệm văn hóa tại Qatar 

Từ thành tựu lớn biết ơn nơi đam mê bắt đầu    

Để có một hành trình đẹp như vậy, đi liền với cô bạn luôn luôn là hai từ “nỗ lực”: nỗ lực học tập, nỗ lực theo đuổi đam mê, nỗ lực hoàn thành điều mình kỳ vọng mà không chùn bước hay dừng lại. “Hãy luôn cố gắng cho mục tiêu của mình, nghĩ về lí do ban đầu khiến mình lựa chọn điều đó và thành quả sẽ thực sự xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra.”

Với cô nàng, ULIS không chỉ là ngôi nhà thứ hai, không chỉ là nơi 05 năm thanh xuân gửi trọn mà còn là những điều tuyệt vời hơn thế. Cô bạn chia sẻ rằng chính việc năng nổ tham gia CLB đã khiến bản thân tự tin hơn rất nhiều, dám bước ra khỏi vùng an toàn và làm những điều mà mình dám làm. Không chỉ vậy, việc tham gia CLB đã giúp Quyên quen biết rất nhiều tiền bối giỏi giang và những thành tích vô cùng xuất sắc. Họ trở thành nguồn cảm hứng để Quyên tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bất tận của mình. “Mình luôn thấy biết ơn vì những cơ hội quý báu mà ULIS mang lại, bởi nơi đây không chỉ tạo điều kiện cho mình được đặt chân đến đất nước yêu thích, được tiếp xúc với một môi trường quốc tế mới mẻ đầy năng động mà còn giúp mình gặp được rất nhiều người truyền cảm hứng và động lực.”

Rời xa ULIS, Ngọc Quyên muốn gửi lại đây thật nhiều kỉ niệm đẹp và hai từ “cảm ơn”. Cô bạn cũng mong rằng những ai đang theo đuổi ngôn ngữ nói chung và các bạn sinh viên ULIS nói riêng sẽ luôn vững tin vào mục tiêu ban đầu của mình, luôn luôn nỗ lực cố gắng vì “chỉ cần kiên trì thì quả ngọt sẽ đến”.

Thu Hường/ĐSTT